18h mình đi làm về, đón con, nấu cơm, giặt rũ, cho con ăn. 18h Chồng đi đá bóng nói 20h30 sẽ về, mình đành chờ cơm chồng. 22h mới thấy anh về anh lại nói chờ 20 phút đi uống với bạn mấy cốc bia. Mình nói anh đừng đi nữa nhưng anh cứ đi dù cho mình khóc vì uất ức. 23h anh về không thấy vợ nói gì, ngồi ăn cơm một mình trước. 23h15 có điện thoại bạn rủ đi uống cafe, anh lại đi. Mình chán nản vì sự vô tâm của chồng.
Ðề: phải làm gì khi chồng quá ham vui vụ này khó bạn ạ bạn thử dùng chiêu gậy ông dập lưng ông đi hơi mạo hiểm tí bạn ạ
Ðề: phải làm gì khi chồng quá ham vui cái này phải xuất phát từ chồng của bạn thôi, chồng bạn đã vốn ham vui r thì có gây áp lực kiểu gì đi nữa thì cũng không thay đổi được
Ðề: phải làm gì khi chồng quá ham vui chồng bạn ngày nào cũng vậy hay chỉ thi thoảng 1 hôm thôi, nếu thi thoảng mới có 1 hôm còn chấp nhận được chứ mà thường xuyên đi như thế này thì ko thể chấp nhận được
Ðề: phải làm gì khi chồng quá ham vui Chồng e cũng ham vui lắm, chả mấy khi ăn cơm ở nhà cả, nhiều khi nản lắm, mà e lại đang bầu bí, nói mỏi cả mồm, nhiều lý do để ngụy biện lắm. Nhưng được cái là đã về là không đi nữa chứ ko đi mấy lượt như ck chị
em cũng gặp phải ông chồng ham vui. Nhiều khi ức lắm ạ chưa biết cách để trị vào hóng các chị diễn đàn mình vậy huhu
Chồng mình thì ham chơi game. Hôm nào cũng đi ngủ muộn nhưng dù sao không ham chơi ở ngoài là được rồi. ai cũng ham chơi ko ham cái này thì ham cái kia .
ck mình trước cũng thế cho dù mình làm ở nhà nhưng cũng rất nhiều việc 1 time ck về chỉ chơi thôi , ôm điện thoại suốt , nhưng may mình cũng trị đc tật đó của ck, giờ thì cực chăm
hic, xã mình cũng mắc cái tội ham vui, tan ca kêu anh gặp bạn 1 tí thui . 7h có mặt ở nhà nên mình quyết định đợi về ăn cùng. 7h chưa về kêu 1 tí nữa thui dần dà thành 9h, có hôm 10h mới thèm về. huhu
Chị em nên học hỏi 1 số chiêu trị chồng hiệu quả, khéo léo , đạt được mục đích mà vẫn vui vẻ, hạnh phúc....khi nào rảnh mình sẽ chia sẻ dần dần. chúc chị em ngày càng xinh đẹp,hạnh phúc
đa số đàn ông Việt là thế mà bạn, môi trường, gia đình xung quanh đều thế nên chỉ ai đó khác người mới "ngoan" với vợ con mình ngẫm đàn ông trong gia đình, họ hàng, dòng tộc thì phải 99% ít nhất trúng một vài thói ham chơi, quá chén, gia trưởng, sỹ diện ...bảo thủ cũng có, ui sơ sơ cho đỡ mệt. thôi thì sống chung với lũ vậy.
tùy cơ mà ứng biến em ạ, chị cũng học từ em gái chị vài chiêu ví dụ mới áp dụng tháng trước hiệu quả luôn đấy. hôm ấy xã thì nghỉ nguyên ngày, con học bán trú nên ở nhà đi chơi là cái chắc. trưa chị nhắn tin hỏi "thiệt tình" anh nấu tạm gì ăn đi 14h em về rồi" hắn ta cũng thật thà "anh chơi cờ bên anh Phong rồi chị nấu cơm ăn luôn", "vậy anh chơi đi không uống nhé, 2h về chơi với vợ nha"...đây chỉ là 1 trong hàng trăm lý do, địa điểm an toàn.... nhưng cứ biết thế đã. 14h vợ gọi " ừ! tý nữa anh về", 15h gọi không bắt máy....16h vẫn chưa thấy chị nhắn tin " chồng ơi, về sớm đón con hộ cái, xe em lủng ruột e dắt bộ từ công ty về"... Hắn gọi lại ngay "sao không nói sớm anh ra đón, ừ anh về ngay"...chị còn dư thời gian để xịt cái bánh xe trước bẹp dí . chưa đầy 10p đã có mặt hăm hở "để anh dắt đi vá"...thôi, anh cứ bơm tạm tý về em bỏ bên kia vá (nghĩ bụng đem qua bảo bác ấy cho gửi nhờ tý qua lấy thôi mà). Vừa bơm xong chị chủ quán kêu : cái van hư rồi anh ơi, anh thay đi.. mình đi theo đằng sau cứ kệ, ngồi chờ. Xong hết 2.000đ...mà đạt được mục đích vẫn vui vẻ. Lưu ý : chỉ áp dụng với ông chồng có trách nhiệm và hay "thương người"