Đêm qua em giật mình khi gái mình tâm sự, nó ghét làm con gái và thích làm con trai để thỏa sức chạy nhảy, thỏa sức nô đùa cùng đám bạn chung lớp với nó. Em nghe thế mà lòng cảm thấy bồn chồn lo lắng, không biết con bé có vấn đề gì về giới tính hay không? Các chị có ai bị trường hợp này chưa, chia sẻ cùng em với. Em lo quá các chị ơi ...
Ðề: Con gái tôi thích làm con trai... chắc chỉ là suy nghĩ nhất thời khi bị gò bó quá đó mà , có lẽ lớn lên chút nữa con chị sẽ không còn ý nghĩ đó nữa thôi . Hồi nhỏ chị em cũng toàn chơi những trò con trai như đá banh , rượt bắt , đánh lộn (sư tỷ đám nhóc trong xóm @@) ... thế mà giờ thì cũng đã 1 chồng 1 con rồi đó thôi
Ðề: Con gái tôi thích làm con trai... Ko fải đáng lo đâu chị. Trẻ con tính hay để ý và so sánh. Nó thích làm được những gì nó nghĩ ra. Nên điều đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Nếu thực sự nó nghịch như con trai, thì đấy là do trời sinh tính. Nhưng tính cách cũng sẽ thay đổi theo độ tuổi. Mỗi độ tuổi sẽ có cách "nghịch" khác nhau. Khi trẻ đã đến tuổi dạy thì, biết làm dáng, thì cái nghịch đó sẽ ko còn nữa. Thay vào đó là sự thay đổi về cả tâm lý và sinh lý. Chẳng phải nói đâu xa. Như em đây. Hồi bé nghịch đến con trai phải gọi bằng cụ. Toàn chơi với lũ con trai. Có trò gì của con trai cũng chơi tất: đá bóng, cầu lông, trèo tường, trèo cây. Ghét mặc váy, thích cởi trần, mặc quần đùi giống con trai. Nổi tiếng cả khu, mệnh danh là "Dái trong". Hi.. hi.. Sự thật nó thế. Thậm chí đến học lên cấp 3, nhìn thấy đứa con gái nào ăn mặc điệu đà, bèo bướm là thấy ngứa mắt. Thế nhưng sau khi ra trường, mọi thứ đã thay đổi. Từ cách ăn mặc, đến lời nói cử chỉ, ko còn "hùng hục" như trc nữa. Mà trong mắt mọi người chỉ thấy rằng: nó là 1 đứa mạnh mẽ, cá tính. Chính cái "nghịch" đó đã giúp con người cứng rắn hơn. Rồi đến khi yêu thì dịu dàng, nhẹ nhàng hết mức.. Chị đừng lo nhé! Chỉ nên để ý đến tâm lý con trẻ cảm thấy như thế nào, trong mỗi tình huống, trường hợp xảy ra. Để có cách hướng con mình đi đúng hướng. Chúc chị và gia đình vui vẻ!
Ðề: Con gái tôi thích làm con trai... Con giai mình thì ngược lại, từ hôm thứ bảy vừa rồi, cứ quả quyết con thích làm con gái. Đòi mặc váy. Híc.
Ðề: Con gái tôi thích làm con trai... cũng có thể vì đưa đòi chơi với bạn trai lên cháu mới nghĩ thế đó chị!
Ðề: Con gái tôi thích làm con trai... Tình cờ lên mạng tìm tài liệu thấy trang wed này hay hay http://dianaischool.com. bạn thử tham gai xem
Ðề: Con gái tôi thích làm con trai... Bé con nhỏ thì sao hiểu được "vấn đề giới tính". Mà ngay cả Hồ Xuân Hương cũng tâm sự "Ví đây đổi phận làm trai được...".Con gái muốn đổi phận làm con trai cũng không phải trường hợp lạ đâu.Vì làm con gái phải chịu khổ nhiều mà.
Ðề: Con gái tôi thích làm con trai... Chị đừng lo nhé! Chỉ nên để ý đến tâm lý con trẻ cảm thấy như thế nào, trong mỗi tình huống, trường hợp xảy ra. Để có cách hướng con mình đi đúng hướng. Chúc chị và gia đình vui
Ðề: Con gái tôi thích làm con trai... Bé nhà bạn bao nhiêu tháng mà đã quá lo lắng như vậy, mình chẳng biết chia sẻ ntn, vì cuũngcó lúc con trai mình bảo thích làm con gái, nhưng mình giải thích và cho con vui chơi đúgn cách, con vãn là con trai bình thường mà
Ðề: Con gái tôi thích làm con trai... chắc chỉ là suy nghĩ gò bò nhất thời thôi mẹ đừng lo rồi sẽ có lúc bé nghĩ làm con gái thật tuyệt