Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Hì hì chúc mừng niềm vui của mn. Em cung mong ngóng con lâu quá rùi, đang nản đoc đc top lại thấy tinh thần phần chấn hẳn. Mn giờ ở nhà chắm còn rảnh rang 888 với các mẹ cho đỡ trống nha
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng 2 vợ chồng chị nhé! chúc chị luôn thoải mái và ăn uống đủ chất để con luôn khỏe mạnh nhé!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc mừng mẹ nó nhé, đúng là không niềm vui gì bằng khi có mụn con, mình cũng có 1 nhóc rồi mà giờ cũng đang mong có thêm tập 2 đây.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cố gắng lên em ạ! Ngày trước cũng có lúc chị nản lắm, nhưng mà rồi chị lại quyết không đầu hàng số phận vì chị đã từng làm mẹ một lần rồi cơ mà. Nhất định là mình phải được làm mẹ lần thứ 2, thứ 3 nữa chứ. Thế nên em cũng đừng có nản em nhé! Nản là con rỗi không thèm về nữa thì chết đấy!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Dạ đúng rồi chị ạ, nghèo cũng được, miễn là có 1 mụn con để quên đi hết mệt mỏi trong công việc và cuộc sống chị nhỉ? Em sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được mụn con ấy chị ạ!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng mẹ nó. Trời không phụ lòng người mà. Chịu khó tẩm bổ mẹ nó nhé
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đó là kết quả của sự kiên trì của chị, cảm động quá, chúc mừng chị nhé, mong chị và bé khỏe mạnh.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng chị đã có tình yêu nhỏ nhé, con cái đúng là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị em mình. Chúc con hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh nha
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Hạnh phúc khi có con phải không ạ, chúc mừng chị nhé và hãy nuôi con khỏe mạnh mau lớn.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi và dành cho mẹ con em những tình cảm chân thành và những lời chúc tốt đẹp. Con zai em đang ở tháng thứ 6 rồi cả nhà ạ, trộm vía bạn ấy ngoan lắm, ngoan đến nỗi mẹ đặt nằm bẹp cả đầu ấy, và có vẻ như mẹ cháu hơi giữ gìn không cho ra ngoài nên con có biểu hiện thiếu canxi và còi xương. Chắc từ nay mẹ phải tích cực cho con ra ngoài tắm nắng mới được. Yêu con trai mẹ vô cùng!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! cHÚC MỪNG HAI VỢ CHỒNG EM. ĐỌC ĐOẠN ĐẦU THƯƠNG QUÁ!HI VỌNG ÔNG TRỜI THƯƠNG VỢ CHỒNG EM !CHÚC EM MỘT KỲ THAI KỲ KHỎE MẠNH
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng chị, chúc mừng gia đình nhé. Niềm vui đến sau 1 thời gian dài mình càng quý trọng hơn!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc mừng chị nhé, những người kiên trì thì k bao giờ bị trời phụ công, cầu mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với 2 mẹ con cị nhé