Dạy con khó lắm. Đâu phải chuyện đùa. Với bọn cứng cổ. Phải lập luận cơ. - Bố mẹ có chuyện muốn nói với con. 1 là thái độ học tập 2 là sự chú ý 3 là sự quan tâm giúp đỡ gia đình. Về việc học thì sắp 10 tuổi rồi mà học thì vẫn phải để cô giáo nhắc nhở là tham gia bài trên lớp. Về việc chú ý thì để đâu quên đấy. Áo mũ khăn đi đâu cũng quên. Về việc giúp đỡ gia đình thì không có ý thức gì cả. Ăn cơm thì chưa bao giờ don bát, dọn đũa. Quần áo không treo lên mắc. Sách truyện vứt lung tung... - Con phản đối. Bố mẹ đang vi phạm nội quy lớp con (!?). Không được chế diễu người khác! Không được xúm vào trêu chọc bạn! Bố mẹ đang làm thế đấy! (Sic) - (nhẫn nại) Phê bình không phải thế con ạ. Những người sốn quanh mình là những cái gương. Chúng ta soi vào đó để thấy những khuyết điểm của mình để hoàn thiện mình hơn. Con phải biết phân biệt phê bình và chế giễu! - Bố mẹ toàn chế giễu con thôi! Tối đến đánh răng, lại giây nước ra áo. Bà: Con lại làm ướt áo rồi! - (gào lên) Thôi bà đừng nêu khuyết điểm của cháu nữa! Cháu mệt mỏi lắm rồi! Hic. Nuôi dạy theo kiểu bọn giãy chết nó mệt thế đấy. Nhân dân được trao thêm quyền là chính phủ và quốc hội tha hồ mệt. Còn thêm 1 quả tương lai đất nước nữa, 3 năm nữa vào lớp 1 rồi cũng lại gân cổ lên thế này thôi. [nguồn : Fb]
Ðề: [ST] Chuyện con học trường quốc tế ha ha ha, bé tí mà lập luận gớm phết nhỉ, nhưng rất có cá tính ạ, dấu hiệu tốt hà hà hà
Ðề: [ST] Chuyện con học trường quốc tế Xã nhà mình dạy trường QT có kể nhiều câu chuyện nên mình biết, các mẹ chỉ nên gửi con vào trường QT nếu: - Nhà giàu, có đk, xã mình bảo 1 năm chi phí cho 1 đứa học trường QT ko dưới 150 triệu - Định hướng cho con đi du học, chứ học ĐH ở VN mà học trường QT thì khó thi đậu lắm
Ðề: [ST] Chuyện con học trường quốc tế đúng là có cá tính nhũng điều mẹ nói hiểu đấy nhưng vẫn phải cãi
Ðề: [ST] Chuyện con học trường quốc tế Chuẩn luôn mn ạ, đơn giản là đầu vào đại học Việt Nam yêu cầu học sinh có một sức học "hàn lâm" cực khủng khiếp, khối lượng kiến thức lớn kinh khủng. Theo những chuyên gia giáo dục thì phải rơi vào top 5 thế giới. Nếu vậy tại sao kinh tế chúng ta lại không rơi vào top đầu thế giới ? Phải chăng có một sự nào đó không hợp lý ở đây ?
Ðề: [ST] Chuyện con học trường quốc tế Con trẻ học trường quốc tế thì tốt thật nhưng mà sau này phải học đại học quốc tế hoặc du học luôn. Lỡ mà kinh tế kh1o khăn cho con ra trường ngoài học thì dễ bị mất phương hướng với các bạn lắm.
Ðề: [ST] Chuyện con học trường quốc tế ai cũng muốn đẻ con ra, cho nó được cuộc sống tốt nhất. Nếu có điều kiện học được trường quốc tế là tốt nhất
Ðề: [ST] Chuyện con học trường quốc tế việt nam mà lúc nào cũng xính ngoại hơn, kiểu như người tây bao giờ cũng giỏi hơn người ta, học trường qt bao giờ cũng giỏi hơn trường bình thương.hihi. Nhiều khi cũng phải phù hợp nữa các mẹ ạ. chứ cứ adua @ chưa hẳn đã tốt đâu
Ðề: [ST] Chuyện con học trường quốc tế việt nam mà lúc nào cũng xính ngoại hơn, kiểu như người tây bao giờ cũng giỏi hơn người ta, học trường qt bao giờ cũng giỏi hơn trường bình thương.hihi. Nhiều khi cũng phải phù hợp nữa các mẹ ạ. chứ cứ adua @ chưa hẳn đã tốt đâu
Ðề: [ST] Chuyện con học trường quốc tế phải có nghiên cứu cả đấy chứ ai lại đi adua hả mẹ nó, con dứt ruột đẻ ra cho ăn cho học làm sao lại ko tìm hiểu kỹ cho đc
Ðề: [ST] Chuyện con học trường quốc tế Nếu mà xác đjnh cho bé đi du học thì nên cho học trường quốc tế, còn không thì sau khi bé học trươingf quốc tế xong muốn quay về thi ĐH ở VN cực lắm mẹ nó ạ