Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình thấy ở trên Đường Láng, hay Hàng Lược, HN họ bán heo đất rất nhiều, thỉnh thoảng cũng thấy người mua. Hóa ra các mẹ có phong trào này, mình cũng thích lắm nhưng công việc thường hay phải gom toàn bộ tiền, nên chắc ko làm đc rồi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hihi....nuôi heo cũng có 1 cái hay, là số tiền đó mình ít khi nghĩ tới. Lúc làm thịt sẽ có 1 món kha khá, có thể dùng vào việc cuối năm, làm sổ tiết kiệm cho con hoặc.....Mình thấy ổn!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. lúc trc cũng học các mẹ nuôi heo tiết kiệm, nhưng mà chẳng đc lâu vì nhiều thứ fai chi tiêu quá, huhu, chắc khi nào kinh tế ổn định chút mới nuôi heo tiết kiệm trở lại được.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Vào đây gặp các mẹ để lấy lại tinh thần tiết kiệm nào. Tiêu ko tính thì đúng là núi tiền cũng hết thật. sợ quá. Tết đến nơi rồi, nghĩ đến các khoản phải chi muốn nhũn cả người luôn ý các mẹ ạ
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Em mà nuôi heo thì cứ chăm chăm chờ thịt thôi , nên có nuôi chẳng bao giờ vỗ béo hay lớn đc, cứ to hơn em lợn sữa là quay rùi ^^ hihi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Con lợn dạo trước nuôi đói suốt. Hôm trước cho lại con gái con heo nhựa để nó nuôi, nó và thằng em tranh nhau cưỡi heo nên bẹp cả heo rồi, nhét linh tinh giấy lộn vào heo, hai đứa nhỏ quá chưa biết gì. Mình bây giờ làm cái phong bì tk, tk được đồng nào thì nhét vào nhưng vài hôm thiếu lại lấy ra. Nói chung nhặt nhạnh được đồng nào thì đi gửi tk cho nhanh, để ở nhà ngứa mắt lại quần áo hết.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nhà mình thì ko nuối heo. Cứ sau 1 -2 tháng là gom được bao nhiêu gửi tiết kiệm luôn, mấy triệu cũng gửi.l Ko cứ để đó là tiêu hết liền à
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Minh mới nuôi lại heo. Mà toàn tiền lẻ đi chợ thừa về thì bỏ vào. Chỉ bỏ mệnh giá từ 5khìn trở xuống. Từ giờ đến Tết không biết có mua được thùng nước giặt không á
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hia hia nhì các mẹ nuôi heo mà em cũng muốn nuôi quá. Cảm giác nó thích thích ấy, hồi nhỏ cũng thế mà lớn thì lại chẳng nuôi nữa. Có khi, em quất 1 con ấy nhỉ