Đang đùa với bố, bé chợt khóc thét, da tím tái, bụng đau và sau vài giờ thì mệt lả, da xanh nhợt… vì lồng ruột. Cháu Nguyễn Văn T. (1,5 tháng tuổi ở Hà Nội) cười rất to khi được bố mẹ chọc cười bằng cách cách áp đầu vào bụng. Một lần, đang đùa như vậy thì cháu khóc thét, da tím tái, bụng đau và sau vài giờ thì mệt lả, da xanh nhợt… Khi đi khám, cháu T. đã phải mổ cấp cứu vì lồng ruột mà nguyên nhân là do trò đùa trên của bố. Lời bàn: Cách chơi này tuy cả người lớn và trẻ con đều thích nhưng rất nguy hại nếu làm quá. Bởi phần bụng dễ làm cho trẻ cười, nhất là vùng bụng ngang rốn và dưới rốn. Khi người lớn áp đầu vào bụng trẻ, phải tạo ra một áp lực tương đối lớn thì mới có thể gây ra buồn và kích thích trẻ cười. Càng áp mạnh, càng buồn, càng cười to. Khi đó xảy ra 2 hiện tượng, trẻ cười đẩy quai ruột lớn xuống, người áp đầu vào bụng trẻ đẩy quai ruột nhỏ lên trên. Hai chiều hướng tác động ngược nhau dễ gây ra lồng các quai ruột vào nhau. Lồng ruột trẻ em là một bệnh lý rất nguy hiểm. Nó có thể gây ra hoại tử ruột, viêm toàn bộ ổ bụng và kết thúc là tử vong. . BS Cao Hồng Phúc (Bệnh viện 103) ST
Ðề: BỐ CHỌC CƯỜI, CON BỊ LỒNG RUỘT / Nhà mình chú ý nhé Chuẩn luôn! cu nhà mình thích đùa lắm ý, cười khanh khách suốt ngày nhưng đúng là nguy hiểm thật!Cảm ơn chủ top đã đưa thông tin hữu ích
Ðề: BỐ CHỌC CƯỜI, CON BỊ LỒNG RUỘT / Nhà mình chú ý nhé Đúng là đùa vui cũng phải đúng cách các mẹ nhỉ. Nguy hiểm quá.
Ðề: BỐ CHỌC CƯỜI, CON BỊ LỒNG RUỘT / Nhà mình chú ý nhé Hịc, hóa ra là thế, em hay trêu cháu em thế, sợ quá, thoai ko trêu kiểu này nữa.. thanks chủ top đã chia sẻ
Ðề: BỐ CHỌC CƯỜI, CON BỊ LỒNG RUỘT / Nhà mình chú ý nhé Bé nhà mình thì vừa ăn phải vừa nô đùa với bé thì mới chịu ăn. hic, nguy hiểm quá