Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Truyện hay quá , mình có kho chuyện Trạng Quỳnh , hôm nào lấy ra đăng cho mọi người đọc ha.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Đang biên tập bài viết của một phóng viên, thư ký toà soạn gọi anh này lên khiển trách: - Bài này chỉ cần viết trong 50 chữ, mà anh viết tới 500 chữ! Anh có biết một diện tích như vậy trên mặt báo giá bao nhiêu tiền không? Mang về "cô đặc" lại cho tôi! - Cuối cùng, tin đó được đăng như sau: "Nguyễn Thanh X., Hà Nội. Tối 22/5, bật lửa soi xem xăng xe còn hay hết. Xăng còn. X. thọ 30 tuổi"
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Đôi vợ chồng nọ đưa nhau đến gặp nha sĩ, người chồng tỏ ý rất vội: - Càng đơn giản càng tốt, thưa bác sĩ. Không cần phải gây mê hay tiêm thuốc giảm đau gì hết. Ông cứ nhổ phắt cái răng sâu ra là được. - Nha sĩ thán phục: Giá mà bệnh nhân nào cũng chịu đau giỏi như anh. Nào, chỉ cho tôi chiếc răng sâu! - Lập tức, ông chồng quay sang vợ: Em yêu, cho bác sĩ xem cái răng sâu đi!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay - Quần nói với Mần: Trong thời buổi hiện đại giờ mọi người sắp trở thành nhện rồi đấy nhỉ! - Mần: Ông nói vậy là có ý gì. Con người đã là động vật đỉnh cao rồi làm sao có thể tiến hóa được nữa. - Quần: Biết là ko tiến hóa. Nhưng mọi người cứ suốt ngày lên mạng chả “nhện” thì là gì? - Mần (ngẩn ngơ)…ờ há
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Đã vào tiết học, keli lúc này mới bước vào cổng trường. bác bảo vệ kêu lại và hỏi: - Tại sao con đi trễ? Keli: - Ước mơ của con là làm thầy hiệu trưởng Bảo vệ: - Tôi hỏi tại sao lại đi trễ mà? Keli: - Vậy bác khi nào thấy thầy hiệu trưởng đi sớm chăng????
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Ngành hàng không Nam hỏi Khoa: Bạn gái cậu bao nhiêu tuổi? - Khoa: 25 tuổi. - Nam: Thế bạn gái cậu làm nghành gì? - Khoa: Ngành hàng không - Nam: Cậu sướng thật, quen với bạn gái là hàng không. - Khoa: Uhm, sướng lắm. Bạn gái tớ suốt ngày ở không ăn hàng. - Nam: Té xỉu!!!!!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Bác sĩ nói chuyện với chồng của bệnh nhân sau khi có kết quả xét nghiệm máu. - Về vấn đề thử máu của vợ anh, do có sự nhầm lẫn về mặt hành chính tôi không thể chắc mẫu máu nào là của vợ anh. Theo như hai mẫu thì cô ta hoặc bị AIDS hoặc bị đau tim nặng. - Thế thì tôi phải làm gì đây? - Anh chồng hỏi. - À, tôi đề nghị anh cho cô ta chạy cỡ 10 dặm. Nếu cô ta còn sống sót mà trở về, thì đừng có ngủ với cô ta nữa.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Thấy cậu con trai đã 36 tuổi mà chẳng quan tâm đến vợ con, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên chiếc máy tính, bà mẹ bèn làm mối cho anh một cô gái xinh đẹp làm cùng nghề. Nhưng chỉ sau buổi gặp đầu tiên, anh chàng đã lắc đầu từ chối. - Sao vậy con? - Cô ấy không đáng tin. Lấy cô ấy chắc con mọc sừng mất. - Sao con lại nghi ngờ vậy? Cẩn thận kẻo nghĩ oan cho người ta. - Lần đầu gặp mặt, con vừa hỏi: “Ổ cứng của em có rảnh không, cho anh cắm nhờ cái USB của anh một lát?”. Vậy là cô ấy đồng ý ngay tức thì, chẳng cần biết USB của con loại gì, có nhiễm virus hay không.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Có hai anh chàng lâu ngày mới gặp liền kéo nhau vào quán. Sau khi r*** đã ngà ngà, hai chàng lên xe máy phóng đi. Đi được một lúc, anh ngồi sau nói với anh đằng trước: - Này cậu, phóng vừa vừa thôi chứ, tôi chưa muốn chết đâu. Anh ngồi trước ngạc nhiên: - Ô vậy mà từ nãy đến giờ tôi tưởng cậu đèo tôi.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Một linh mục đang sắp được đưa đi cấp cứu. Không muốn bỏ buổi lễ xưng tội, ông gọi một người bạn giáo sĩ đến và nhờ thay thế ông làm công việc này. Giáo sĩ nói ông ta không biết nói gì nhưng vị linh mục bảo ông sẽ nán lại thêm một chút để chỉ cho ông ta. Buổi lễ xưng tội bắt đầu. Một phụ nữ bước vào và nói: - Thưa cha, hãy tha thứ cho lỗi lầm của con. Linh mục hỏi: - Con đã phạm tội gì? Người phụ nữ đáp: - Con đã ngoại tình ạ. - Bao nhiêu lần? - Dạ, ba lần. - Vậy con hãy đọc hai câu sám hối của Hail Mary, bỏ 5 đô la vào thùng và đừng có tái phạm nữa. Vài phút sau, một người đàn ông tiến vào phòng xưng tội. Ông ta nói: - Thưa cha, hãy tha thứ cho lỗi lầm của con. - Con đã làm gì? - Con đã ngoại tình. - Bao nhiêu lần? - Ba lần ạ. - Đọc hai câu sám hối của Hail Mary, bỏ 5 đô la vào thùng và đừng có tái phạm nữa. Lúc này, giáo sĩ nói rằng ông ta đã biết phải làm gì và linh mục rời khỏi phòng. Vài phút sau, một phụ nữ khác tiến vào và nói: - Thưa cha, hãy tha thứ cho lỗi lầm của con. - Con đã làm gì? - Con đã ngoại tình, thưa cha. - Bao nhiêu lần? - Dạ, một. - Vậy hãy cứ thêm hai lần nữa. Tuần này là tuần lễ đặc biệt, 5 đô la cho 3 lần.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Một gã vào quán gọi vodka, nguyên chai. Bartender tỏ ra thông cảm: "Chậc, gặp ngày ‘trời đánh’ hả?" - Còn phải hỏi - gã nói chán chường - mới phát hiện thằng em tớ gay! Hôm sau gã quay lại quán, lại vodka nguyên chai. - Gì nữa thế? - bartender hỏi. - Hoá ra ông anh tớ cũng gay nốt! Cũng lại chính gã xuất hiện hôm sau nữa, bartender không kìm được: - Nhà ông cóc còn ai thích đàn bà à? Gã nọ nhíu mày một giây rồi thở dài: - Có đấy. Vợ tớ!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Tổng hợp topic này chắc là thành quyển truyện cười sưu tầm dày cồm cộp các mẹ nhỉ hehe
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Hai thanh niên chạy xe gắn máy sai phần đường nên bị cảnh sát giao thông lập biên bản, một thanh niên lớn giọng cãi lại. Anh cảnh sát bực tức nói: - Đi lấn tuyến mà còn cãi nữa hả, tao nhốt mày bây giờ. Anh thanh niên trả lời lại: - Mấy ông nhốt tôi, tôi còn có ngày ra, chứ ba tôi nhốt mấy ông là không có ngày ra luôn. Hai cảnh sát giao thông đồng thanh hỏi: - Ba của mày làm gì. Anh thanh niên trả lời - Ba tôi làm chủ trại hòm.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Có một con voi đang tắm dưới sông, một con kiến đứng trên bờ nói: "Thằng kia! Có giỏi bước lên đây". Con voi vừa bước lên nói: - Mày định làm gì? Kiến nói: - Thôi mày xuống tắm tiếp đi. Voi bực mình nói: - Tao tưởng mày định làm gì? - Thực ra tao bị mất cái quần tắm. Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không? - Kiến nói. - !!!!!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Giờ giải lao tại hội thảo ngôn ngữ quốc tế, các giáo sư nói chuyện với nhau về hiện tượng đồng âm. Người đến từ nước Anh nói: - I can can a can (Tôi có thể làm một cái hộp). Giáo sư tiếng Pháp nói: - La souris sourit sous le riz (Con chuột cười dưới gạo). Ví dụ của vị giáo sư Trung Quốc là: - Đồng tử du đồng, đồng tử lạc (Cậu bé dạo chơi trên đồng bị trái ngô rụng phải). Đến lượt nhà ngôn ngữ học Việt Nam xổ ra một tràng: - Bữa qua, qua nói qua qua mà qua hổng qua. Hôm nay, qua hông nói qua qua mà lại qua. Qua muốn tôi bỏ qua thì qua hãy mang qua một bó qua. - !!!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Thầy giáo đang dạy cách cư xử lịch sự và hỏi sinh viên: "Nếu em đang hẹn với một nguời phụ nữ trong một tiệm ăn mà cần đi vệ sinh, em sẽ nói với nguời phụ nữ như thế nào?" - Đợi tí, anh phải đi tè! - Thật là quá bất lịch sự ! Còn em sẽ nói sao? - Thầy giáo hỏi sinh viên thứ hai. - Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh. - Đỡ hơn một chút, em vẫn còn sử dụng chữ nhà vệ sinh bên bàn ăn. Còn em, em sẽ nói sao đây? - Thầy giáo hỏi sinh viên thứ ba. - Em sẽ nói: "Xin thứ lỗi cho tôi mấy phút, tôi cần phải bắt tay với một nguời bạn rất thân mà tôi hy vọng chị sẽ gặp anh ấy sau".
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Hai người bạn tốt lâu ngày mới gặp nhau, một người nói: "Tôi trông ông có vẻ ốm yếu, hình như ông thiếu canxi thì phải. Ông nên đi khám bệnh thử xem". - Không, tôi có bệnh gì đâu. Sao ông lại bảo tôi thiếu canxi? - Lạ thật, vậy tại sao vợ ông ngoại tình đã lâu mà vẫn chưa thấy ông mọc sừng? - ???
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Ba phạm nhân đứng trước một cai ngục mắt lác. Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân A, hằm hằm hỏi: "Mày tên gì?" Phạm nhân B vội nói: - Dạ, tôi tên Ali. Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên tức giận: - Tao không hỏi mày. Phạm nhân C sợ quá hét lên: - Nhưng, tôi có nói gì đâu.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Sau khi biết vợ mang thai Người chồng khi biết vợ có thai thì vô cùng vui mừng. Anh muốn cho tất cả mọi người biết tin này nên lấy điện thoại của vợ nhắn tin: "Tôi đã có thai" gửi đi cho tất cả mọi người trong danh bạ. Được một lúc thấy mẹ vợ trả lời: "Sao nói là chồng không sinh được, con lại quan hệ với thằng nào?". Anh rể trả lời: "Cô tính xử lí thế nào?". Tiếp theo là bạn thân bán nhắn:tao đã khuyên mày bao nhiêu lần rồi bảo đừng đi chơi bậy nữa mà mày không nghe tao, thế chồng mày biết chưa? Tiếp theo một người bạn thân nhắn tin: "Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, cô đừng đổ lên đầu tôi". Đồng nghiệp nhắn: "Không phải chứ? Mới 2 ngày mà". Cấp trên trả lời: "Tôi cho cô 10 triệu, cô nghỉ ngơi một thời gian đi". Khách hàng nhắn tin: "Được rồi, cô đừng hù dọa tôi, ngày mai cô tới nhà tôi, chúng ta sẽ kí hợp đồng". Một người lạ nhắn: "Cô li dị, chúng ta sẽ giữ đứa bé". Một người lạ khác nhắn: "Hôm đó còn có giám đốc, không phải cô tính nói là của tôi chứ?". Và một người lạ khác nhắn: "Đừng đùa chứ, tôi đã phẫu thuật triệt sản.