Cần giúp: Có mẹ nào cho con đi học ở Trung tâm Kumon chưa ạ???

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi khanhnnt, 29/7/2014.

  1. khanhnnt

    khanhnnt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ thông thái ơi,

    Có mẹ nào cho con học ở Trung tâm Kumon chưa ạ? Em đang định cho con đi học ở trung tâm này tại 144 Đội Cấn, Hà Nội mà vẫn hơi lăn tăn vì giáo trình các cô không cho xem trước, phải đến khi con đi học mới biêt được giáo trình ạ.

    Mẹ nào đã từng cho con đi học ở Trung tâm này tư vấn cho em với nhé, con em mới được 3 tuổi thôi ạ. Qua trung tâm cũng thấy rất nhiều cháu bé.

    Em cám ơn các mẹ nhé(u)(u)(u)(u)(u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khanhnnt
    Đang tải...


  2. Cờ Thông Minh

    Cờ Thông Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    1,790
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào cho con đi học ở Trung tâm Kumon chưa ạ???

    Trung tâm này dạy cái gì thế bạn, mình đọc mãi không hiểu có phải dạy tiếng anh không?
     
  3. khanhnnt

    khanhnnt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào cho con đi học ở Trung tâm Kumon chưa ạ???

    Em đăng lên cho mẹ nào quan tâm nhé.

    Em đã cho con đi học ở Kumdduwwowcj 4 tháng (bé nhà em 3 tuổi).

    Trung tâm dạy toán cho các bé từ chưa biết gì đến khi các con đi thi đại học ạ. Giáo trình là của người Nhật, bám sát khả năng của các con và từ đó nâng dần trình độ của các con thôi. Em xem qua giáo trình học đến lớn thì chủ yếu là bám chắc từ căn bản để các con hiểu rõ vấn đề.

    Như bé nhà em, mới vào chưa biết số, lúc đầu chỉ đọc vẹt. Sau đã hiểu cụ thể từ 0-10 bằng cách đếm vật, bây giờ đang học đến 30. Bên cạnh đó thì con được rèn nét vẽ cho cứng cáp và rõ nét để sau này viết số, ban đầu từ những đường thẳng sau đã vẽ được đường cong..

    Các cô ở trung tâm thì cũng bám sát các cháu, cứ khoảng 2-3 tuần cô lại gọi 1 lần (2 buổi/tuần). Có hôm cháu không làm bài ở nhà cô còn gọi nhắc mẹ cháu đấy ạ. À, bài vở thì trung tâm cũng ren các con vào nề nếp độc lập và tự giác học bài tư nhỏ. Con em mới 3 tuổi cô cũng yêu cầu cháu tự xách cặp vào lớp, lấy bài vở ngồi học hết giờ thì lên nộp bài chấm điểm và lấy bài tập về nhà. Về nhà ngày nào cũng phải ngồi vào bàn học bài.

    Sơ qua là như vây, mẹ nào cho con đi học thì cứ thử nhé.
     

Chia sẻ trang này