Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome nhà mình dạo này ít 8 đi hẳn nhỉ,ko còn máu lửa như hồi bầu bì
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Hi hi, hồi bầu bì sao mà các mẹ 8 ác liệt thế ko biết? Alô, có mẹ nào ở nhà mình ko?
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome có tui đây! ngày nào cũng vào ngó rồi đi ra! chả thấy ai cả
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome giờ có thêm Em nữa nhé Em lần đầu luôn đây ạ, Smom thôi Bé nhà em bước sang tháng thứ 4 rồi Chúc cả nhà mình một ngày may mắn và vui vẻ
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome ngày nào tôi cũng vào đây...ngóng xem có bà nào vào buôn không...mà chả thấy bà nào...rồi cứ phi ra ngoài có việc thì lại thấy có người vào ...chán thế. các bà nhà mình đang mải mê với FB nên chả theèamào đây...nhưng tớ thì tớ vữn thích ở đây hơn
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome ủa, sáng nay thấy 16 trang, có bài của mình và mẹ Nhím mà giờ bị xóa chăng? lại trò mới à?
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome mấy ngày nay chạy như con điên.giờ mới ngồi yên vào đây để 8 mà chả có ai.hic
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Chạy vào rồi lại chạy ra, các mẹ đi đâu hết rùi nhỉ? Trộm vía nàng Nhím bây h bắt đầu quậy tưng lên rồi, mọc 1 cái răng hàm dưới!
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Chào các mẹ ngày mới. Sáng nay các con được ăn món j` rồi? Sáng nay Sm ăn món nui + cải thảo + tôm.
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Nhím mấy tháng rồi em? Mọc 1 răng quậy tưng là đúng rùi, giống a SM. híhí... Mọc 1 răng trước là ng có chính kiến nè.
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Em Chip Chip dạo này ăn uống đỡ chưa mẹ ui?
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Ken đen sao rồi? CÒn sổ mũi hem bà? Hôm wa tui cho SM u thuốc hi vọng hôm nay khỏi hẳn.
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Hehe, tui xì pam wá chời mà hem bị ban nick? Alô, ô la, các mẹ các con đâu hết rùi kà?
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome ủa sao sáng nay tôi ko vào được FB á...CC nhà tớ mọc 3 cái răng...lần này quấy mất 1 tuần mà mọc có được 1 cái răng cửa ở dưới...ôi to như cái bàn quốc í...xấu ơi là xấu. Đi làm tự nhiên thấy mình mẹ mìn quá, chả chăm được con gì cả...tất cả bà nội lo hết mẹ về phờ cả người, ôm con được có 1 tí rồi lại loanh quanh nhà cửa cơm nc...huhuhu. CC sắp sửa ghét mẹ rồi...bây giờ về thấy mẹ chỉ cười thôi, ko còn theo mẹ nữa...buồn ơi là buồn í(((
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Mẹ SM ơi..CC vữn thế...vữn cứ lười ăn nhưng nghịch vô cùng tận....mà chả hiểu sao CC ứ chịu đi xe tập đi...CC toàn đi bằng mười đầu ngón chân thôi
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Có fải nhón nhón chân ko mẹ CC? Nếu vậy thì y hệt a SM. Ko chịu đứng đàng hoàng. Như diễn viên múa ba lê. hehe... Mà xe tập đi a SM thích lắm, ko có xe này là a nghỉ ăn nhé. Chắc e CC chưa quen thôi. Vài hôm e fi mẹ rượt theo mà đuối nhé.
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Hihi, răng dưới mà cũng to à, vui thế. SM thì răng trên mí to. Mẹ CC đừng bùn, mình đi làm fải chịu rồi. Mẹ SM cũng vậy thôi, đi làm cả ngày về lại lo dọn dẹp nấu nướg. Chỉ gặp con đc lúc đi ngủ thôi. Bà chăm cháu cả ngày thì theo bà tất nhiên thôi. Con lớn cũng bit ai là mẹ mà. Đừng lo nhé.
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome À mà SM lúc này vừa ăn vừa fải có 1 món đồ chơi trong tay. Ko thì ko chịu há mồm cho, mẹ SM cũng đành chịu thôi.
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Đúng rồi đấy, cứ đứng trên 10 đầu ngón chân í, chả chịu đi tử tế gì cả...nhìn mà sốt cả ruột. bạn í bây giờ vẫn ngồi im chơi cái đồ chơi ở xe thôi, thỉnh thoảng đi vài bước rồi chả chiu đi gì cả í Ôi răng trên mẹ SM ạ. to ơi là to..to như cái bàn cuốc á....xấu ơi là xấu. Mẹ mìn xấu tính...nhiều lúc thấy buồn lắm vì con chả theo mẹ CC cũng i như thế mẹ SM ơi, chỉ ăn khi có đồ chơi....tại được ông bà cho lê la khắp nhà ăn quen rồi mà
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Mẹ Nhím vào mở hàng nhà mình buổi sáng là cái chắc nhỉ, chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ bên AX và các con!