Chết em rồi các mẹ ơi. Em mang bầu ở tuần 38 rồi, bụng thì vẫn mịn màng trắng trẻo; nhưng hôm qua em mới để ý kỹ dưới đùi non của em cứ hằn ngoằn ngoèo vết thâm tím bầm ah. Có cách nào cứu em với, giờ em phải làm sao chứ như thế sau này làm sao sau này em dám mặc bikini?
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với hehe. E cũng giống mn. Bụng vẫn ngon nghẻ nhưng mông thì vằn vèo từ lâu lắm rồi. Đùi chưa thấy gì. NHưng mấy nay thấy vùng bụng phía trên dát lắm chắc sắp ko trụ được rồi. Chả có cách nào đâu. Kệ đi cho thoải mái. Con ngoan khỏe mạnh là tốt lắm rồi
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với e thì ko thấy sao nhưng bụng dưới có gân gân nâu nhẹ 1 ít, ox bảo đó là mạch máu nhưng e nghi là rạn 1 ít rồi, e hơn 36w
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với Mình cũng nghĩ như các mẹ khác ,sinh xong có khi thay máu lại trắng ra ý
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với đó là rạn da đó bạn ạ, sinh xong sẽ đỡ hơn chút bây giờ bầu bí to rồi cũng k có cách nào cả
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với rạn ra lúc bầu bí ấy mà, bạn chịu khó bôi dầu dừa, mình nghe nhiều người khen lắm
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với Chắc mn bị rạn rùi, làm dầu dừa bôi đi mn ah. Hihi, mà đẻ xong nó sẽ đỡ hơn đó
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với hic, em đẻ xong 6 năm rồi, mà vẫn chằng chịt rạn bụng, chẳng qua nó bớt thâm đi thôi.
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với Ôi thế là sinh xong sẽ trở lại như xưa ah chị, em cứ tưởng sẽ thâm mãi như thế lo mà không biết phải làm sao
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với Mn thử bôi dầu dừa như các mẹ ấch đi ah, em cũng phải thử mới được
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với Tưởng mn lo rạn da vì vấn đề gì, ai dè vì lo mặc bikini sẽ xấu @@ Ko cần phải lo quá đâu mn à. Bây giờ có lo cũng ko có tác dụng đâu. sau này sinh xong thì thực hiện các biện pháp cải thiện chắc là được thôi
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với Hi, không biết em phát hiện muộn hay rạn một cái nó thâm luôn nên lúc mới thấy em hốt quá
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với Mẹ nó như thế là còn ít đấy, tớ chị chẳng chịt ở bụng đây, con 18 tháng rồi mà chả thấy mờ gì (
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với ối, toàn thân mình vẫn chưa sao. lúc chưa bầu ở 2 bên hông (chỗ ngay sát đùi trên) của mình cũng có rất nhiều vết hằn màu đỏ đỏ, nâu nâu ... ông xã cũng bảo tại hệ quả của vc mình tăng cân nhanh (tăng do thuốc bắc 22kg) nên da căng ra, mỏng đi và thấy rõ mạch máu. mình thì nghĩ ko phải ... giờ bầu > 20w, ngực cũng bắt đầu xuất hiện những vết tương tự. ông xã lại bảo vì mình mới hơn 20w 1 tí mà tăng 3 size ngực nên thế, mai mốt lại bt ... chắc ông xã an ủi mình vậy thôi, chứ nếu mờ đc thì phần hông mình đã mờ lâu rồi.
Ðề: Ôi chết em rồi, các mẹ cứu em với mình cũng thấy mọi người khuyên nên dùng dầu dừa. vậy là cứ thoa dầu dừa trực tiếp vào chỗ rạn hoặc có dấu hiệu cbi rạn hả mẹ nó? nhưng dầu dừa nhờn và nhớt làm, bôi vậy làm sao chịu đc nhỉ?