Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Ôi cái này cũng tùy thuộc cơ địa từng người nữa nhé! Nước dừa tính hàn, giờ lại là mùa đông, mẹ nào cơ địa thể hàn thì đừng có uống, dễ bị lạnh bụng đi ngoài lắm đấy! Mình thuộc dạng cơ địa nóng mà nhâm nhi có 1/2 cốc là bụng đã ọc ạch rồi. Chừa. Giờ cứ chỉ uống nước cam thôi. Mùa này cam bưởi mọng nước ngon lắm. Tụi mình đẻ vào T6 thì lo gì, tầm tháng 4 cứ uống nước dừa thay nước lọc cho con mát mẻ.
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Các mẹ ơi, cho em hỏi chút. Hôm vừa rồi được 12w em đi khám, bs kêu làm mấy cái xét nghiệm rồi khám phụ khoa. Kết quả em bé thì bình thường nhưng em thì bị viêm cổ tử cung bs cho thuốc uống và thuốc đặt. Em về tham khảo thấy có mẹ bảo uống thuốc đặt thuốc cũng không khỏi thời gian mang bầu hay bị đến khi sinh em bé xong thì khỏi. Em đang không biết thế nào. Các mẹ tư vấn cho em với. Em cảm ơn. ^^
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Thế thôi , e chả uống nc dừa nữa. e cũng sợ lạnh. Uống cam cũng đc. đang mùa cam mùa bưởi mà :d
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Có mẹ nào 12w vẫn nghén như mình ko nhỉ? Nghén ngẩm chán lắm cơ. Ăn uống toàn cơm với cháo thanh cảnh như gì ý.
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Ko biết bạn khám ở đâu. Mình có người bạn trước đây cũng bị viêm và khám ở chỗ Bs Hương- Đường Láng. Đúng là uống thuốc và đặt thuốc cũng ko khỏi dứt điểm được đâu, nhưng sẽ hạn chế viêm nhiễm thêm để ko ảnh hưởng đến con. Đến khi sinh e bé xong thì bs kê thuốc liều mạnh hơn hay sao ý, nên khỏi dứt điểm luôn.
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! em dự sinh 5/6. Rất vui đc tham gia học hỏi các mẹ, vì em bầu lần đầu
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Em khám ở trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội - chỗ đường Cảm Hội ấy chị
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! mn có số của bs Thực không cho m xin với, 250k/ lần là khám 2D hay 4D à mn?
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Đây mn nhé Buổi sáng: 0936363332, Buổi chiều: 01695605228. Siêu âm màu mn ạ. E chả rõ là 3 hay 4d nữa cơ.
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Hi, bạn nì giống mình rùi. 15w đây vẫn nghén như gì, vẫn chưa ăn đc j mấy, chưa lên cân đây nè, haizz. Mấy tuần nay m uống Morinaga, nghe mọi người bảo tốt cho e bé, nên cũng cụ cố đc ngày 2 gói. Với cả bạn k ăn đc cơm thức ăn thì cố ăn nhiều hoa quả lên, trong ngày lúc nào ăn đc thì cố mà ăn cho nhiều lên. Mình khó chịu nhất là từ chiều chiều đến tối, k ăn k uống đc j, kinh sợ tất cả các loại thức ăn, k bít có mẹ nào bị giống m k, hx
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! e trộm vía tập 2 ít nghén, ăn uống chỉ sợ cá, còn cái gì cũng ăn đc
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Mình nghĩ bạn nên theo chỉ dẫn của bs chứ ko chỉ nghe người nọ người kia nói mà ko dùng thuốc, ảnh hưởng đến con thì hối hận đấy. Để cẩn thận hơn thì bạn đi khám thêm 1,2 chỗ nữa để xem bs tư vấn thế nào.
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Vâng ạ, chắc cuối tuần này em đi khám chỗ khác xem thế nào. Cảm ơn chị nhé
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! chị ơi chị đang dùng vitamin j ạ, e tập 1 nên chả có kinh nghiệm j, bsy đang kê uống b6, sắt với canxi thôi, em thì mọi ng cứ bảo mặt tròn ra, nhưng mà cân chưa tăng tẹo nào, mà chân tay bé đi í mà sao tận tuần 28 mới tẩm bổ hả chị, như thế có sợ con bị còi k chị
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Mình đang uống Prenatal DHA của Green Life, mỗi sáng 1 viên. Ăn uống vẫn như bình thường. Bữa nhẹ chiều mình uống sữa bầu và ăn chuối. Chăm chỉ uống nhiều nước hơn bình thường, ngày 1 cốc nước cam. Thường sau 12w mọi người hết nghén thì bắt đầu tăng cân, tuy nhiên mình ko nghén j cả. Chuyện tăng cân nhanh hay chậm do sức ăn cũng như thể trạng mỗi người, bạn ko nên sốt ruột. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các giai đoạn phát triển của thai nhi để nắm rõ. Giai đoạn từ tuần 28 thai phát triển mạnh để hình thành cơ và lớp mỡ dưới da nên mẹ cần ăn lượng gấp rưỡi hoặc gấp đôi bình thường. Các mốc khám thai chỉ cần thai đạt chuẩn theo tuổi là được (giờ mình hiếm thấy ai ko đạt chuẩn lắm, toàn con to thôi).
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Các mẹ ơi! Hnay tớ đi siêu âm 14w ở chỗ 178 Lạc Long Quân. Bs phán con giống mẹ làm tớ cười rung cả rốn. Chồng thì trầm ngâm hỏi bs "có chắc ko ạ" làm bs căng thẳng quá bảo "để a siêu âm 4d xem cho chắc". Lần nữa vẫn phán là giống mẹ làm tớ cười ko ngậm đc miệng suốt cho đến lúc về nhà. Chồng phấn khích đi mua đèn nháy để trang trí cây thông noel luôn, nói là chào mừng con gái. Ôi háo hức chờ ngày mẹ con gặp nhau quá đi ạ! Giờ mẹ sẽ đi nhẹ nói khẽ cười duyên để đẻ con gái thật duyên dáng. (Giờ tớ vẫn chưa ngậm dc miệng đây, hihi)