Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Khoảnh khắc đó bất ngờ lắm à nha , bé chôm nhà mình đang chập chững tay víu nồi cơm.....tự nhiên thấy bé bỏ tay ra....đứng lắc lư ^^ Thích lắm ....cả nhà bật cười hoan hô ^^
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Chúc mừng bác chủ top nhé ^^. Tuyệt vời nhất là chứng kiến sự phát triển của con cái mình
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! trộm vía bé nhà mình cứng cáp đó, cu nhà mình 9 tháng mới tự chổng mông đứng dậy cơ
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! không có gì hạnh phúc hơn là nuôi con nhìn thấy con phát triển; khôn lớn từng ngày.
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! khoảnh khắc lúc đó thật tuyệt vời mẹ nó nhỉ, đúng là sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ, đúng alf chỉ có cha mẹ mới yêu thương và luôn bên con vô điều kiện
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Khi ở bên cạnh con đúng là vui mỗi phút giây. Chúc mừng và chia sẻ cảm xúc không biết diễn tả thế nào cho hết.
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Những khoảnh khác đang ghi nhớ của các thiên thần ! Chỉ tiếc là hôm con gái em tênh tênh đc, e chỉ đc nhìn chứ ko đc ôm con gái vào lòng vì chat qua viber !
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Những khoảnh khắc tuyệt vời chỉ có những người làm cha làm mẹ mới cảm nhận được hết niềm hạnh phúc đó (u)
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Niềm vui của cha mẹ là được nhìn con lớn khôn từng ngày.... hì hì
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời của con, bố nó hãy ghi lại bằng những hình ảnh nhé. chúc con mau đi vững và khỏe mạnh.
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Mỗ một sự thay đổi của con đều làm bố mẹ vui mừng k biết diễn tả thành lời như thế nào nhỉ.. hì, chúc mừng gia đình nhé..
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời của con, bố nó hãy ghi lại bằng những hình ảnh nhé. chúc con mau đi vững và khỏe mạnh
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Hôm nay thằng nhóc 2 tuổi nhà mình hát líu lô , mình tưởng nó hát lung tung nhưng không phải, nó hát lâu và nhìn vào mắt mẹ như kiểu hát bài mà mẹ đã dạy, mãi sau hát 2 lần bài đó và câu cuối cùng có chữ : lon ton thì mình mới biết nó hát bài Con heo đất...
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! đúng là hiếm có 1 ông bố lên đây chia sẻ tâm sự như anh. Anh đúng là một ô bố tốt. Trộm vía bé nhà mình nhanh biết đi quá. Sâu nhà em cũng đang trong giai đoạn tập đi, nhìn thấy con khôn lớn trưởng thành đúng là hạnh phúc của bố mẹ. Sâu nhà em cũng rất bện bố ạ. Chúc bé nhà mình ngoan ngoãn, khỏe mạnh anh nhé