Ðề: Bệnh Á sừng em chữa khỏi rồi bệnh này khó chữa, mắc bệnh này chị em phụ nữ mình k làm dc gì cả Cầu mong trời phật thương chị em chúng em k bệnh tật gì có sức khỏe chiến đấu kiếm tiền nuôi con
Ðề: Bệnh Á sừng em chữa khỏi rồi Mùa hanh khô đến rồi bệnh á sừng lại làm khổ những ai bị. Bố mẹ hoặc con cái bị bệnh này thì làm theo em để bệnh khỏi nha. Lấy nước tiểu của chính mình vào cái chậu nhập trên mu bàn chân hoặc bàn tay. Nhâm trước đi ngủ 20p đến 30p thấy chân tay nhớt nhớt rồi rửa bằng nước sạch. Cứ làm như vậy hằng tối sau 1 tháng chân tay sẽ mềm mại. Bệnh này em đã khỏi nhờ ngâm nước tiểu đấy. Ai ngâm thấy khỏi thì chia sẻ cho mọi người nha.
Ðề: Bệnh Á sừng em chữa khỏi rồi oánh dấu, cảm ơn các mẹ đã chia sẻ, Em cũng bị á sừng ở ngón tay cái
Ðề: Bệnh Á sừng em chữa khỏi rồi Chào các mẹ. Em xin báo 1 tin vui là tay em đã khỏi đc gần 1 năm cho đến giờ chưa có dấu hiệu bị lại. Thời gian qua rất nhiều mẹ đã nt gọi điện cho em hỏi kết quả đi chữa của lương y Trịnh Thị Hà. Nhưng nói thật là lên kế hoạch thế chứ em k đi. Vì khi em gọi đt hỏi thì đc tư vấn là k bít có khỏi k? Rồi mỗi lần lấy thuốc hết 2 triệu. Nói thật là em không tin tưởng nên bỏ ngay ý định đó. Chắc các mẹ thắc mắc là k đi chữa làm sao em khỏi phải k? Em cũng k dám tin đâu. Mùa đông năm ngoái em vật vã với bàn tay nứt toác và chảy máu đến khuy áo cho con còn không cài đc. Nghĩ mà ứa nước mắt. Em đã làm đủ cách: 1. Mua dầu gì của Singapore mà có người mách là khỏi. Mua 500k về vừa mở ra tí ngất vì cái mùi rõ kinh khủng. Bôi đc 1-2l k thấy tiến triển nên lại thôi. 2. Ngâm dầu dừa. Tối nào cũng cho 1 thìa to đùng vào chậu nước nóng ngâm. Ngâm xong thì thấy tay mềm thật. Nhg khô 1 cái lại về nguyên tình trạng cũ. Nói chung là cũng cố gắng tuy nhiên k thấy khả quan nên em lại thôi. Lại quay ra bôi thuốc của viện da liễu, rồi thuốc mọi người mách. Nói chung đủ cả. Nhg k k ăn thua. Cuối cùng em mặc kệ, chả bôi trát gì vào đó nữa. Đến hết mùa xuân chuẩn bị chuyển sang mùa hè thì tự nhiên tay em khỏi dần. Em vô cùng ngạc nhiên!!! Sau khi ngồi nghĩ lại thì em rút ra nguyên nhân của nó là do em kiêng tốt. Triệt để là tay em k động vào xà phòng hóa chất. Tắm gội, rửa mặt bằng sữa rửa mặt em đều dùng găng tay nilon (loại hay dùng để trộn nộm ý mọi người ạ) buộc thêm 2 cái chun vòng vào cổ tay. Thế là vô tư thoải mái. Tắm gội cho con em cũng dùng. Lúc đầu mấy ku nhà em k quen sau quen tất. Còn riêng giặt giũ và rửa bát thì ngoài găng tay nilon em đeo thêm găng tay cao su. Thế là xong. Thỉnh thoảng lắm em mới rửa tay xà phòng nhg toàn lấy sữa tắm Jonhson của con ra rửa. Còn lại em rửa nước sạch thôi. Các mẹ thử cách của em xem. Có khi lại khỏi đấy ạ. Vì bệnh này là do tiếp xúc hóa chất nhiều nữa. Em nghiệm ra vì thời đẻ xong bé thứ 2 em cứ tay không giặt giũ đâm ra mới bị. Giờ em vẫn kiêng đấy. Dùng quen bao tay nilon rồi. Làm gì cũng đeo. Nói ra thì hơi mất vệ sinh nhg con ị xong em cũng dùng bao tay nilon rửa rồi lột ra vứt luôn. Vừa sạch lại vừa đỡ hại tay. Kể cả vệ sinh vùng kín hàng ngày với những ngày đèn đỏ em cũng làm như vậy. Hơi tốn bao nilon nhg đc cái an toàn cho tay. Giờ em vô cùng hạnh phúc với bàn tay k dấu vết của bệnh á sừng nữa. Trộm vía em! Chúc các mẹ khỏi bệnh nhé!
Ðề: Bệnh Á sừng em chữa khỏi rồi Lâu lắm ko vào lại trang này cùng các mẹ. Mùa hanh khô nất nẻ này các mẹ chú ý về vấn đề giữ ấm da nhé.
Ðề: Bệnh Á sừng em chữa khỏi rồi Em chia sẻ niềm vui với mọi ng, em đã khỏi 90% chỉ sau 2 tuần. Tình cờ 1 hôm lướt FB thây em họ em nó comment trên hội nhóm ở FB là nó tiêm 1 mũi mây chục nghìn mà khỏi 70-80%. Em hỏi nó luôn, thế là hôm về quê em cũng đi tiêm 1 mũi hết 50k, họ cho thêm 2 lọ C sủi nưa 40k. Tổng 90k. (họ bảo nếu chưa khỏi hẳn thi 1 tháng nữa quay lại tiêm thêm 1 mũi, nhưng em ko cần tiêm thêm nữa rồi). Luc đầu ko tin lắm, nhưng cứ thử, vi em bị ở 2 ngón tay, sắp lan sang ngón thư 3, sợ quá. Vân tay của em luc đó là mất hết ko thây gì luôn. Đên hom nay là đúng 2 tuần sau khi em tiêm va uống C thi vân tay em đã dần trở lại, ngón bị nhẹ hơn thi đã thây lại vân tay. Và từ luc em tiêm xong khoang 3-4 hôm là tay em ko bị nứt nẻ nữa. Đên hnay là mềm hẳn, gần như bình thường hẳn rồi ý, em ko fai bôi kem giữ ẩm nữa tay ngón tay vẫn mềm như bình thường. Cái thuốc tiêm luc đó họ có đọc tên nhưng mà em chả nhớ được (thực ra vi luc đó em ko tin là sẽ khỏi, hehe). Mẹ nào ở gần làng Chuông (Huyện Thanh Oai, Hà Nội), có thể ra hiệu thuốc nhà bác Khanh (ở ngay gốc cây đa ở chợ Chuông, ra chợ Chuông hỏi là người ta chỉ cho ạ, có mỗi 3-4 hiệu thuốc ở chợ thôi a) để tiêm nhé. Em ko có số đt đâu ạ, nhưng nếu mẹ nào cần em có thể nhờ chị em hỏi giúp nhé.
Ðề: Bệnh Á sừng em chữa khỏi rồi Dear các mẹ đang bị bệnh á sừng này giống em. E bị bệnh này cũng gần 5 năm trời, phải nói là quá khổ luôn ý ạ, lúc nào cũng chỉ muốn đeo cái găng tay vào để khỏi ai nhìn thấy, đỡ phải hỏi han, ai mách thuốc gì cũng đi tìm mua, nào làm bôi, uống,làm đủ thứ chuyện trên đời luôn....Sau 1 thời gian, sống chung với lũ, quyết tâm phải tìm được phương án tối ưu để đôi bàn tay trở nên mịn màng, em đã thành công. Em mới bôi có 2 tuần mà tay đã đâu vào đấy, mịn màng vô cùng luôn. Em up ảnh tay cho cả nhà xem luôn nhé, giờ em vẫn đang sử dụng và tiện kinh doanh luôn. [/URL][/IMG] Thuốc của em chỉ ngâm vào mỗi tối và bôi kem trước khi đi ngủ thôi,ko cần uống thuốc thang gì cả, chả may ảnh hưởng tới sức khỏe Cả nhà cần em tư vấn gì cứ alo cho em ạ, em bán gói dùng thử 1 lần có 50k/gói thôi, các mẹ cứ thử dùng xem có khả thi không thì lấy hẳn 1 liều bao gồm 5 gói giá 200k Tùy vào mức độ của tay hoặc chân bị nặng nhẹ em sẽ bốc thuốc cho các mẹ nhé, nên mọi người gửi ảnh tay hoặc chân bị bệnh cho em để em tư vấn thêm a Em Bích: 0975.396.333 (imess/zalo)
Ðề: Bệnh Á sừng em chữa khỏi rồi oh, thật chứ bạn, có khỏi được với tay không bạn? để mình bày cho chị gái mình
Ðề: Bệnh Á sừng em chữa khỏi rồi Mình là người bị bệnh cũng đi tìm hiểu đủ chỗ rồi mới tìm ra được cái kem bôi này ý, nên bạn yên tâm nhé, nếu cần mình tư vấn gì thêm, bạn bảo chị bạn call cho mình nhé: 0975.396.333
Ðề: Bệnh Á sừng em chữa khỏi rồi Vợ mình bị cái bệnh này cũng đã 10 năm. Mình thấy rất tội là mỗi khi mùa đông về thì rất khổ, da tay khô cứng, nứt nẻ, bật máu, bong tróc...không dám tiếp xúc với nước đặc biệt là khi rửa bát. Chữa thuốc Tây, thuốc Ta, thuốc bôi cũng nhiều, rồi cũng mạo hiểm đi tiêm một mũi mà nghe nói có thể đỡ ngay sau khi tiêm (cái này sau mới biết là rất nguy hiểm do ko rõ nguồn gốc và thậm chí nếu lạm dụng có thể gây rối loạn và vô sinh). Nói chung cũng thử đủ các cách nhưng ko sao trị dứt điểm được. Tuy nhiên rất may là cách đây 3 năm có người bạn thân mách cho gặp một chị dược sĩ bên Pháp tư vấn cho sử dụng một loại Đông Y cao cấp. Sau khi tìm hiểu và sử dụng khoảng 4 tháng vợ mình đã khỏi hoàn toàn và dứt điểm cho đến giờ. Mấy mùa đông rồi mà tay vẫn bình thường, rửa bát, giặt quần áo, gội đầu hay tắm không cần sử dụng găng tay cao su hay nilon nữa. Chị họ mình cũng bị vấn đề tương tự, sau khi thấy vợ mình như vậy và dùng theo đến giờ kết quả cũng rất tốt. Bạn nào quan tâm thì thử alo hỏi vợ mình xem, biết đâu có thể giúp dc. Vợ mình là Trang làm việc tại Vietcombank hội sở: 0936236629. Chúc tất cả hết phiền toái nhé!
Ðề: Bệnh Á sừng em chữa khỏi rồi Cái này có lẽ còn do thay đổi nội tiết nữa chứ mình từ ngày bị đến giờ là 15 năm chẳng lúc nào rời cái găng tay nilon với găng cao su ra cả. Hồi đẻ đứa thứ 2 xong tự dưng khỏi được bàn tay trái, thế mà giờ nó bị lại, chán chết được mẹ nó ạ
Ðề: Bệnh Á sừng em chữa khỏi rồi Có khỏi được thật không chủ thớt ơi. Để em mách cho chị gái, chị gái bị lâu rồi chẳng có cách nào khỏi được.