Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bà này chơi xấu, ko ấp ủ vậy nha gây bức xúc cho chị em ah, CT ngủ chưa kể tiếp tập 2 đi,
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hhahahah cứ từ từ tui đâu có chơi xấu tại đến giờ CT đi ngủ thiệt mà,tiếp nhé .Tui chóng mặt và buồn nôn giống hồi có bầu CT,rùi thèm ăn cà với mồng tơi,sợ quá trời ,nghĩ cũng thik mà cũng tội CT còn nhỏ,tui nghĩ chắc có rùi nên ko mua que thử,hôm thứ 5 CT có giờ bs,tui mang nước tiểu theo thử,..........bs nói:ko có heheh,còn hiện tượng kia là do tui tưởng tượng mà ra,cũng buồn nôn chóng mặt thèm ăn,là do tui suy nghĩ quá.hahhaaaaaaaaaaaaaaaahahha.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Muối:chị Muối ơi chị đọc lại dùm em nhé,em là em ko có rượu với bia hồi có bầu đâu ạ,oan quá đi.](*,):axe::axe::axe: Nhà mình hình như có chị Debui gần về vn rùi đúng ko?,có lần nghe nói tháng 7 mừ.... Lanuong:vậy xã gần về rùi thì tha hồ nhõng nhẽo nhé,à hồi về VN nhỏ bạn đang có bầu,xin chụp tấm hình kỉ niệm mà nó hổng cho,kỵ j hổng bik,nhưng như chị nè làm luôn 1 bộ sưu tập hình bầu giờ lâu lâu nhớ lấy ra xem mà cứ tủm tỉm cườii hihihi,em có kiêng hông????????++ Angel:1 tuần xa cách,ihih mẹ Angel đang lèm gì bố Angel thế............:mrgreen::mrgreen:
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... ôi bà ơi,tôi đang xem phim này..hay quá..mà bà nói vậy sợ quá.. mới có 1 tuần đã nhằm nhò gì cơ chứ,mỗi lần tôi về Vn tận 1 tháng. mà vẫn khỏe re nha hihihi.bây h là lúc lo kiếm tiền nuôi vợ con, nên các cái khoản lung tung xếp bên lề hết hí hí hí mà bà giống tôi,hồi chửa mũi tẹt.tôi cũng chụp ảnh kỉ niệm đó. từ khi có bầu 1 tháng đến khi đẻ luôn,có mấy cái bụng to chơi luôn nuy.. chỉ mặc mỗi cái quần chíp..máu lửa chưa hehheeee..h thỉnh thoảng ngắm lại,thấy ngộ ngộ ghê cơ.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... sao bà kg tự mình làm 1 quả giống Lanuong đi,cứ phải vào đây hóng kìa..hiiiiii
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @Angel: hí hí hí mẹ Angel nói chí phải em đang súi chị Mirabelle chịu khó mà ABC vào. Mà mẹ Angel nói thế nào ấy chứ dù xã có bận làm đến máy vất vả đến mấy cũng ko cheo niêu đâu ko tin chị hỏi mẹ Debui xem tần số bao nhiêu mặc dù cũng rất bận mà, mà cái khoản đó đâu phải là lung tung nhỉ? Còn việc đi du lịch em cũng giống chị chả thích đi vì đi chả ăn uống được cái gì, mặc dù là đi ở VN đấy, lần trước xã em về em theo xã đi công tác về đấy chả có gì cho em ăn, ngày nào em cũgn kêu đói mà đồ ăn ở đó ko hợp khẩu vị em làm em lăn đùng ra ốm thế là xã em kêu trời lên sảy nhà ra thất nghiệp. Mà mỗi lần công ty có đi du lịch đâu em cũng toàn xin đầu hàng thôi. @Cattuong: tối qua em cũng vào hóng nghe mẹ cát tường kể dở dang em cứ nghĩ lại có thêm một bầu bí nữa, giờ vào hóng hoá ra ko phải, mà mẹ này cũgn khéo tưởng tượng nhỉ, chả bù cho em ngày mới có bầu chưa đến chu kỳ kinh nên cũng ko biết là có mà trong người thứ cứ mệt mỏi ợ khí lên lại cứ tưởng là mấy hôm đi công tác với xã ốm ko ăn được nên người mới mệt vậy, mà ợ khí lại tưởng đau dạ dày ( nhưng mà lại nghĩ ngày nào mình cũng ăn bánh mỳ của hội Tây thì làm sao ợ khí được ) xã thì bảo hay là có con? . em thì chưa nghĩ đến chuyện chụp ảnh nên cũng hổng biết có kiêng hay ko. Cũng còn nửa tháng nữa là xã em về chị ạ, xã em vô tâm lắm nên cũgn chả nũng nịu được gì đâu, vợ có khóc cũng chả biết dỗ dành gì mà cứ ngồi thở dài mới điên tiết chứ. Ai bảo lấy chồng già mà sướng đâu, có mà tuổi già nhưng mà tính như con nít lên 3 ấy mệt lắm.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bà ưi, hóng để lấy kinh nghiệm nếu mai mốt có còn biết đường, mà cho tui hỏi tí, sao có bầu phải kiêng ngồi chồm hỗm, kiêng với cao, kiêng kiễng chân? Nghe nhiều mà chẳng hiểu vì sao? ẢNh hưởng thế nào đến baby vậy?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... tôi thấy bảo khi mình ngồi chồm hỗm,thì dễ bị kích thích xuống phía dưới(dễ xảy) vì khi rặn đẻ,thấy nhiều người cũng ngồi chổm hỗm cho em bé bị kích thích mà xuống nhanh...kiêng với cao,hay đứng kiễng chân chắc cũng vậy quá.tôi cũng chưa trải nghiệm thử)
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Còn tui đọc trên nett thì nói nếu với cao em bé hay giật mình,nhưng tui cho là với cao dể sảy thì đúng hơn,Ôi bầu bì mà nghe các cụ thì có mà kiêng tất tần tật,MC tui hồi trc còn nói kiêng đứng ngay ngưỡng cửa,bước ra là ra ,vô là vô,sợ lúc sinh em bé thụt ra thụt vô,rùi kiêng ngồi đầu bàn,sợ con cứng đầu,hahah nhìu lém ý.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... À ,nhà mình bik ko,hồi có bầu đọc nhiều kinh nghiêm trên nett,có bà bs còn nói kiêng xoa bụng,rùi thấy mấy bà bầu ở vn ngồi xe chồng chở ma tay ô chồng ,tay kia để lên bụng,bs ấy bảo nguy hiểm,ko phải ý nói nguy hiểm xe,mà đặt tay lên bụng vậy là...sao quên rùi,nhưng đại loại là dễ sảy do tử cung co bóp.. chẳng hiểu lun,hồi có bầu ngày nào cũng xoa nói chuyện với con,hết ba rùi đến mẹ,rùi thoa kem hằng ngày nữa,chẳng bik có đúng là kiêng thứ ấy ko nhỉ:roll: Lanuong:Uhm ,chị tưởng tượng thì kinh lắm hahah,bởi thế nên chồng chị suốt ngày nhăn nhó là em cứ khéo tưởng,có con thì sanh thui,ihihi,tại hồi có CT chị cũng có bất ngờ lắm,nửa năm trc đó muốn có,ngày nào củng... ,mấy tháng trời mà có đâu,rùi ac chán quá,quyết định về VN chơi Noel thì trc đó 5 tuần bik có CT,ihih thế là ở nhà heheh,tại ko điều khiển được cái cần nên mới sợ chứ,heheh Mirabelle:heheh theo kinh nghiệm của tui là 2 người cứ việc thoải mái vào,stress quá cũng ko tốt đâu,như tui đó,hồi có bầu CT,lúc chưa có tháng nào cũng thử,trễ tí lại thử,buồn..cuối cùng chẳng ngó ngàng j ,vui vẻ thoải mái vậy lại có
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... À mà hồi có bầu CT mình ăn nhìu bánh mì với cheess lém,cá hồi nữa,sanh CT ra haha nói theo mấy người kia là trộm vía,khỏe mạnh cứng cáp,lúc được 5 ngày tuổi bs lấy máu ở chân mà CT đạp quá trời,bà bs bảo baby này khỏe thiệt,À nhắc tớ bầu bì làm mình nhớ quá,tặng cả nhà tấm hình 2 mẹ con mình hehhe tấm này chộp hum 17/5 quốc khánh Nauy,ngày 24/6 CT mới ra,nhìn to đùng khiếp quá.À Angel bà cũng sô vài tấm hình bầu cho coi đi ihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Mẹ angle: Mẹ Cát Tường nói đúng đó show mấy tấm hình bầu đi bà, show cho em út lanuong lấy tinh thần kìa @ Mẹ Cát Tường: Sorry bà nha, gọi mẹ CT hoài mà ko biết tên thật của bà là gì??? Hình trên bà chụp ở đâu giống như trên tàu vậy? Đang đi du lịch hả? @ Lanuong: Chị thấy mẹ angle và mẹ CT nói đúng đó, phụ nữ mang bầu là thời điểm đẹp nhất, em đợi mấy tháng nữa bụng to chút đi chụp bầu nude nghệ thuật làm kỷ niệm.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... trời,ảnh này bà chuẩn bị đẻ..mà bụng chị có bự vậy thôi sao????? nhìn tôi lúc sắp đẻ,chắc bà ngất quá ha...tôi tăng hơn 20kg(là gần 70kg),cao 1m61.. tay chân tôi kg có to,nhưng cái bụng thì to kinh khủng luôn.mà trộm vía,đẻ mũi tẹt nặng ~4kg,dài 53cm.đẻ thường nữa chứ,vậy mà da ở bụng chả bị rạn tẹo nào.mặc dù tôi kg hề bôi kem gì hết cũng muốn show ảnh cho chị em ngắm,nhưng các ảnh cũ ox cài trong thẻ nhớ nào ý, tìm chưa ra.bao h tìm được thì sẽ show luôn.show cả ảnh sexy mặc mỗi quần chip khoe cái bụng to như cái rổ cho mọi người ngắm .... mà hồi chửa mũi tẹt tôi khỏe lắm.cả ngày phi xe máy ầm ầm ngoài đường,chẳng bị ốm nghén gì cả,cái gì cũng măm tuốt nuốt P/s:ngày hôm nay tôi vừa lấy cái que = gỗ vụt lằn hết mông mũi tẹt,vì nó hư quá.từ lúc đi học về cứ lèo nhèo kêu gào,rồi ăn vạ.sau đấy cầm cốc sữa nghịch,rồi để cho đứa em làm đổ..tôi điên quá vụt cho 1 trận,và vụt cả vào miệng vì cái tội ngậm sữa rồi phun ra ngoài bẩn hết quần áo..lúc sau nhìn cái mông bị lằn đỏ mấy con lươn tôi cũng xót xa quá.nhưng h mình kg mạnh tay thì sau này chết mất vì nó..đã vậy tối nay nó tranh đồ chơi với đứa em, nó lại cầm cả cái ghế gỗ ném vào mặt đứa em...khổ thân con bé sứt hết cả trán, mũi,miệng chảy máu.trước mặt bố nó,tôi cũng cầm que ra vụt cho thêm 1 trận nữa tưng bừng...mình nóng tính,mà con cái cứ hư vậy,bảo sao bị ăn đòn suốt. con này nhà tôi bây h tôi nói = miệng nó kg chịu nghe,phải quát mắng và dùng vũ lực,,may ra..
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chào cả nhà, Hôm nay vào đọc bài mới biết là ko nên thông báo tin vui trước 3 tháng, chị vô tư quá, vừa hay tin là thông báo liền, ko biết có sao ko? Mà ở quê chị ở cũng ko thấy cấm kị gì về chuyện này cả. Mà cẩn thận vậy cũng đúng, vì BS chị có nói để theo dõi đến tháng thứ 3 coi thai nhi có trụ lại được ko, cái đó là tự nhiên, ko can thiệp được. @Lanuong: hờ hờ, chúc mừng em, các chị nhà mình phải nói giỏi ghê hén, nghe em nói là nghi ngay, mà nghi đâu là trúng đó. Em có bị hành, ốm nghén gì ko? chị ghanh tị với em lắm, em biết ko? em ở VN nên có thèm gì thì ăn nấy đi nhe, ăn dùm phần chị luôn. Bình thường chị ko thèm đồ VN lắm đâu, nhưng khi có bầu, cảm giác thèm gì mà kì lạ lắm, thèm đến đầu óc cứ nhớ đến món ăn, mà miệng thì muốn chảy nước miếng hihi (cái này là chị Debui hiểu nhất nè). Em đã được 12 tuần rồi hả, nếu có nghén thì chắc cũng hết rồi. Hôm qua chị đi khám thai lần đầu tiên, chị tính theo cách trên mạng mà chị đọc thì em bé chị cũng khoảng 8 tuần, nhưng đi khám BS bảo mới có 5 tuần thôi, hiện đang ở giữa tuần thứ 6. Vậy là chị sau em 1 tháng rưỡi nhỉ? Chị ăn uống ko được nhiều vì đang có hiện tượng chán ăn, nuốt ko vô nên BS cho uống thuốc bổ sung, BS dặn chị là trong 3 tháng đầu, 1 ngày phải ăn 3 sản phẩm làm từ sữa để bổ sung canxi, và ăn các thức ăn có chất axit folic, ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước. Bà bầu nhỏ ráng giữ gìn sức khỏe nhé. @Cát Tường: ôi, bà bầu này xinh quá nhể. Đúng là bụng của em vậy là gọn lắm đó. Em ăn được cheese là giỏi rồi, chị thì ko bao giờ ăn được món đó hic hic. Bây giờ sáng nào chị cũng phải bịt mũi tu 1 ca sữa tươi, nhiều lúc muốn ói nhưng may mà nó ko trào ngược ra lại bao giờ. Ráng vì con mà nuốt thôi chứ chị nhai thức ăn giống như nhai cao su, nuốt đồ ăn như nuốt miểng chai vậy á. @Mirabelle: chị thấy ông trời nhiều lúc bất công quá, những ai đầy đủ đk nuôi con tốt, trông chờ con lắm mà ông ấy ko cho, lại có những ng ko muốn có con, vì lý do nào đó, ông trời lại cho họ để rồi họ phá thai, hoặc vứt bỏ, hoặc có khi giết chính con ruột của mình, nghĩ mà đau lòng. Ráng cầu nguyện đi em, đức tin nhiều lúc cũng đem lại nhiệm mầu đó. @Mũi Tẹt: chị thấy em đánh Mũi Tẹt 1 lần thật đau để bé thấy sợ vì biết cảm giác bị đánh đau thế nào, nhưng sau đó chỉ nên dọa, làm như sắp đánh đến nơi thôi, chứ đừng đánh thật, em đánh nhiều quá chị sợ Mũi Tẹt quen đòn và trở nên lì đòn thì ko hay. Mà nói thì dễ, chứ chị biết dạy con cũng nhức đầu lắm. @Trang: Cviec dạo này bận lắm hả bà, thế trong lúc bà đi làm thì ai trông Jenny? hay là bà gửi Jen vào nhà trẻ? Nhà hàng Vn ở đây nấu các món Vn chủ yếu cho Tây ăn, mà tui thì thèm mấy món dân dã thôi, ko thấy các nhà hàng nào bán cả. Khổ quá, ko biết hồi xưa có bầu Jen bà có thèm ăn như tui ko? @ Debui: bà ui, tui gặp may, tui thèm đồ ăn VN quá nên than vãn với 1 ng bạn VN, ko ngờ nhỏ đó tốt bụng thật, nó kêu tui qua nhà nó, nó nấu cho ăn, nhà chồng nó có cả vườn rau các loại nhé, tui sang nó nấu bún riêu cua cho tui ăn, ăn xong còn được xách phần mang về đề ăn tiếp, rồi được 1 giỏ to tướng các loại rau để tui ăn dần: rau muống, rau tần ô, rau thơm, ngò rí, rau tía tô,... rồi còn bảo khi nào thèm cái gì cứ phone cho nó, rồi xách đít sang nhà nó, nó nấu cho ăn, hihi. Thế là giải quyết được vấn nạn thèm ăn rồi.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Ôi giời ai cũng kêu cái bụng mình nhỏ heheh ko thấy cái gò bồng....nó xấp xỉ trái bưởi kia à,còn cái bụng thì như trái dưa hấu 20 kg,thật ra cái tấm ảnh này là đẹp và gọn gàng nhứt ý,mấy tấm mặc đồ trắng,sáng màu nhìn khiếp lắm,muốn rớt luôn đó. Angel:tui cũng lên 17 kg,sanh CT 3,6kg,muốn chết lun,à vụ bà đánh Angel tui nghe kể cũng xót thiệt đó,đừng đánh nó nữa bà ơi,hù dọa tí thôi,mà nghe nói độ tuổi của mủi tẹt giở bướng lắm.qua tuổi sẽ hết,bà đừng làm quá mà tội nghiệp con bé,còn con bé em dì nó sao rùi,đỡ hơn chưa? Tuyết:cám ơn chị đã khen,hihi chị cũng lo tranh thủ mà chụp hình bầu nhé,còn vụ bánh mì chesse j đó,là hồi trc khi có bầu em cũng ko ăn đâu,có ăn nhưng ít lắm,có khi mang đi học rùi lại mang về,nhưng hổng hiểu sao có bầu thì ăn dữ thế,hahah,với lại cũng nên ăn cho con nó" phẻ"
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @all : hello cả nhà ôi mới 2 ngày kh vào mà nhà mình buôn bán ác quá, 2 mẹ con nhà này lạch bạch chạy theo mỏi chân quá hehe @bà Tuyết: vậy bà cũng may quá rồi giir quyết đc khâu thèm ăn vậy cố ăn vào cho con khỏe bà ạ. hee tôi cũng bị nghén thèm đồ vn mà kh có nấu xong đc bát bún bung rồi tụ nhiên kh nuốt đc nhưng qua 3 tháng là hết a. tôi cũng chẳng kiêng đâu có tin là báo luôn . uh dạo này mùa hè nên đông khách bà ah, tôi đi làm tối thì papa Jenny trông nó giờ nó cũng quên rồi mama đi làm là bisous rồi bye bye mama chứ kh khóc nữa. sắp 2 tuổi rồi Jenny củ di Tuyết giờ già lắm rồi hehe . thời gian cũng nhanh thật. bà kh ăn dc phomat vạy cho lên bánh my quay lò vi song nó chảy ra có khi ăn đc, tôi cũng kh ăn đc phomat sống, sưă chua mua actimel về tu vậy cho nhanh nếu kh thích ăn sữa chua hộp @Mirabelle: chị đi làm bằng xe đạp vì cách nhà 1km thôi chứ buổi đêm kh ai trông J cho để bố nó đi đón tự thân vận động thôi em ah. nói đến xe bus hihi ở chỗ chị vúng sâu vùng xa chờ xe bus nửa ngày mới tới mà còn kh đi qua chỗ chị làm cơ hehe. Muốn học bằng má sao bên này kh có học dịch nhỉ em nhỉ tiếng pháp thì nhất định kh chịu hiểu muốn đi học thêm tiếng mà khổ nỗi chẳng ai trông J cho chăc phải xang năm mới rảnh rang hơn đc. còn em đang rảnh rang vậy có tính học bằng kh nó chủ động hơn nhỉ muốn đi đâu thì đi @Mui tet: hihi chị cũng mong cai nghiện đc game thì tôt quá đi làm nó vận động thấy nhanh nhẹn hơn giao tiếp với nhiều người trước cứ ở nahf ôm con ôm vi tính mụ hết cả người ấy lại kiếm đc tiền riêng nữa cũng khoái hehe. Con bé nhà em chắc đc chiều quen rồi , J nhà chị cũng đang xu hướng láo toet đấy. nhiều lúc mình nghĩ có khi đánh nó rồi nó bắt chước nó cũng quát mình còn đánh vào tay mình ấy. cái công cuộc dạy con này nghe chừng gian nan đây. mà kh đánh thì làm thế nào để nó nghe lờ mình đây. me noi cứ phai đến lần thứ 3 nó mới nghe kh thi nó cứ lờ đi @chị Dung sexy đi nghỉ chắc vẫn chưa về hả chị mau vào nahf show hinh đi nào
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hallo cả nhà , Nhớ các bạn quá , vào vài dòng tí ti tí . Tuyết : Một câu ngắn gọn dành cho bà : số bà đẻ bọc đều . Chúc bà bầu luôn khỏe nhá . Vivan : em bầu này nhìn xinh quá xinh . Sô vài tấm hình sau khi bể bầu cho chị em nghí tí ti nha em . Lannuong : Vậy là em với Tuyêt gần gần nhau hả? dạo này em khỏe hẳn chưa ? Chúc bầu khỏe nha 2 bà bầu : có lịch dành cho bà bầu xem ngày làm ổ đẻ luôn, chính xác lắm . Lịch vòng tròn í . Nếu kg có , bà bầu cần coi thì pm hay nói cho tui biết ngày kinh đầu tiên của kỳ kinh cuối là ngày mấy tui xoay lịch coi dùm cho bà bầu thai tuần thứ mấy ? khi nào bể bầu cho . Dung sexy : nghe kêu Dung sexy mà de tới de lui chưa thấy hình sexy Dung đâu cả? à ngh loáng thoáng là sinh nhât Sexy Dung hả? Chúc Dung ngày càng Sexy nhé, ngày càng xinh nghé, ngày càng giàu nhé ,.... Hoahong : Hổng có đọc hết bài của hoahong . Nhưng túm một câu : chúc hoahong chơi game super nhá. Mũi Tẹt : hôm nay vừa lượm được chiếc váy cụ kỳ siêu ngắn ( dài khoảng gang tay à ), và áo 2 dây . Vừa mặc vào chạy tung tăng lên xuống : 2 con trố mắt nhìn !!!!, chưa dám cho chồng nghía . Định vào mở wc khoe Tẹt coi thì kg được hihih. Giờ mới biết lợi thế chân dài tới nách của mình ứ . Nhưng nhìn xuống vòng 1 dẹp lép như con tép huhuhuhuh. Muối : Chúc muối buôn bán đắc nha . Miral : Chồng em biết nói tiếng Đức kg vậy ? có gì nhớ cho chị số phone nha. All :_ Chúc cả nhà vui vẻ nha . * Vừa đọc nghe Miral nói là thời kỳ mang bầu đẹp nhất . Mình thấy thời kỳ cho con bú đẹp nhất úi ùi ui luôn . Ngực căng tròn như trái dưa hấu nhìn phát mê luôn . Thời kỳ xấu nhất là bi dờ nè : dép lẹp siêu mỏng huhuhuhuhu.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Sorry các mẹ, mình spam tí, có mẹ nào sắp từ Hà Nội sang Pháp không ạ, mình muốn gửi cho người bạn mấy quyển thơ song ngữ Xuân Quỳnh. Tks.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Đủng rồi đó em, ngồi xổm thì như em nói, còn với cao là sợ bị giãn dây chằng. Dây chằng để giữ em bé đó. Với cao nhiều dây chằng ấy nó giãn, em bé sẽ bị tụt ra. Gọi là xảy. Lanuong cẩn thận nhé. Ui ui, chị có bảo em uống đâu, ý chị là đừng có ai uống nhé, chứ không ai đó đọc được, ham da trắng mà uống thì chít.... Chứ không phải bảo em, em có ghi là em không uống mà.... Vâng, cám ơn bạn nhé, Muối nhà mình đến tháng 11 này là 3 tuổi đây ạ. Thời gian trôi nhanh quá. Nhiều khi cứ nghĩ nhớ cái ngày nó còn bé, nhớ lắm cơ...