các mẹ ơi,còn tầm 2 tháng nữa thôi là lại đến tết nguyên đán rồi,ngay từ bây giờ em đã phải vắt chân lên trán để suy nghĩ rồi , nào là tiền quà cho sếp ,tiền biếu bố mẹ chồng,sắm sửa tết nhất,ôi tiền mừng tuổi cũng là cả vấn đề,các cháu nhà em đông hơn quân nguyên các mẹ ạ,hiz lì xì 20k thì bọn cháu chắt dài mặt ra tỏ ý không thích..mà những ngày cuối năm,đúng mùa cưới 1 tuần 3 cái đám cưới lương tháng nào là hết sạch bay tháng đấy,lúc nào cũng cầu xin anh lương đừng đi quá nhanh mà anh ấy lạnh lùng quay đi ko lời từ biệt không biết các mẹ có kế hoạch tết thế nào rồi,có mẹ nào có cao kiến về kế hoạch chi tiêu tết hợp lý thì chia sẻ cho em với nhékhông chắc chết quá các mẹ ạ
Ðề: Tết ơi tết đang đến gần và kèm theo là sự gấp gáp thể hiện rõ nét nhất là ở mật độ giao thông... sau đó là sự căng thẳng trong hầu như tất cả mọi người vì nét độc đáo mà chỉ có Tết cổ truyền ở VN mới có: - đó là sự tổng kết làm đau đầu các công ty về luơng thứ 13, về quà tết ít nhiều cho công nhân viên dù cty có thành hay bại! - sự truy đòi các khoản nợ giữa các bên ( dù chỉ sau muơi ngày nghỉ tết) là mọi thứ lại y như cũ! - sự hối hả mua bán trc ngày 30 ( như thể sau đó ko còn sống để mà mua bán) làm cho hàng hóa tăng vô tội vạ! - rồi khắp nơi đâu đâu cũng đỏ ối để bao nhiêu nhiêu người héo rũ vì các khoản chi theo Tết khiến nhiều gia đình khánh kiệt! - nhiều người bị dồn vào chân tường vì các khoản nợ phải thanh toán trc Tết ! chính vì vậy Tết có lẽ làm cho nhiều người thực sự lo lắng về nó. hãy đón Tết và đừng tự gây áp lực bạn ah, các cụ nói : đc lời khen ho hen chẳng còn, hãy chi tiêu theo khả năng và kinh tế của mình- đừng chạy đua theo nó và luôn sợ nó! xin chia sẻ với bạn!
Ðề: Tết ơi Mình thì đang lo đi tìm mua đất trước tết, nghĩ đến tết là lại thấy sợ, hồi nhỏ nghe thấy tết sao mà sướng thế, giờ thì chỉ thấy lo ah!
Ðề: Tết ơi mình sinh và lớn lên vào những năm bao cấp khó khăn , nhìn thấy , nghe thấy bố mẹ lo toan sao cho các con mỗi người một cái áo mới của mậu dịch quốc doanh, sao cho có mớ lá dong , có nồi bánh trưng cho gia đình, mà chị em thương bố mẹ quá! vì biết sự vất vả của cha mẹ mà mấy anh chị em ko ai đòi hỏi gì, và nỗi lo ngày Tết luôn luôn ám ảnh mỗi khi Tết đến như một ám ảnh của một thời bao cấp tại Hà nội những thập kỷ 80-90!
Ðề: Tết ơi Lên lịch sẵn những việc cần chuẩn bị, và chuẩn bị tiền nữa, năm nay cơ quan mình có tháng lương thứ 13, nhưng lương thấp, như muối bỏ bể thôi. Năm ngoái đổi tiền lẻ vẫn còn, năm nay chỉ đổi ít thôi. Năm nay nghỉ nhiều vc đang tính đi du lịch không biết có thực hiện được không vì 2 đứa con vẫn còn MG, đi theo đoàn sợ không theo được.
Ðề: Tết ơi lại sắp tết rồi ak! sao em thấy tết nó cứ ngày càng vội vã, dồn dập nhưng chẳng có không khí tết như xưa. Có thể do ngày càng lớn, càng nhiều khoản phải lo nên thế. Trước còn bé thì chỉ mong đến tết để được ăn bánh chưng, ăn nhiều thịt, để được diện bộ quần áo mới, được tiền lì xì. Mà giờ thì phải lo tiền này tiền nọ, khoản này khoản kia, thành ra cái tết nó chẳng còn ý nghĩa nhiều với mình nữa. Cốt nhất vẫn là bữa cơm với gia đình được toàn tụ!
Ðề: Tết ơi Đã lâu lắm rồi mình không còn háo hức Tết, cuộc sống khó khăn đã làm mình sợ Tết
Ðề: Tết ơi Năm nay em là dâu mới, Ôi nói đến tết lại thấy sợ. bao nhiêu là trách nhiệm, chẳng còn thảnh thơi như ở nhà mình. Hix.............
Ðề: Tết ơi cô này chắc chưa cưới. xong xong đã đau đầu rồi ng đẹp ơi. sau cưới lại lắm vấn đề lắm. hno vừa nghe hát xuân này con k về vừa nghêu ngao hát. Chông phang ngay 1 câu: Mẹ ơi xuân này con bận rửa bát ở nhà chồng. CHị công ty bảo: Cuộc đời sang nghĩa trang mới
Ðề: Tết ơi Mình giờ đầu 3 rồi, Tết cũng trăm thứ lo toan. Chỉ buồn 1 nỗi Đêm 30 không còn được ngồi cạnh bố mẹ đẻ, sáng mồng 1 không còn được cùng mẹ đi hái lộc đầu năm. Mấy năm lấy chồng năm nào cũng đón giao thừa ở nhà chồng mà chạnh lòng thương bố mẹ già ở quê. Nên từ năm ngoái đến nay, quyết định đón giao thừa ở nhà riêng, sau đó mồng 1 mới về nội, ko đón giao thừa tại quê nào nữa.
Ðề: Tết ơi Nhà em thì 2 nhà gần nhau, Tết rồi em gái năm đầu đi làm dâu nên 2 vc phải chia chéo, em ở nhà phụ mc còn ox sang đón giao thừa với bm vợ. Năm nay k bit tn đây. Hic
Ðề: Tết ơi Có chị nào đổi được tiền 20k và 50k mới không ạ? Trẻ quê e thì ít cũng được, nhưng bnó thích mới cóng cơ. hihi
Ðề: Tết ơi tết đúng là nỗi sợ của ng lớn cm nhỉ, em tết năm nay là năm đầu ăn tết ở nhà chồng đây, ko biết ntn cho hợp lý
Ðề: Tết ơi Mình chán Tết lắm rồi, chỉ ước chi thời gian cứ bình lặng trôi đi như bình thường, Tết đến mệt hết cả đầu, tiền tiêu, rồi việc đi lại quê này quê kia...............ôi giá như ko có Tết.
Ðề: Tết ơi Mình cũng k thích tết lắm vì phải chi nhiều tiền nhưng khoản đc mày mò làm mứt tết này nọ thì lại khoái khi nghĩ về tết Mình cũng đang tính xem năm nay làm mứt gì đây vì năm nay là năm đầu tiên được ở riêng
Ðề: Tết ơi tũn ơi em đau khổ tết với nhất, năm nay chắc lại chả khác năm ngoái hiiiiiiiii, nói thật là bùn như chuồn chuồn ý ạ