Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. dong_song68

    dong_song68 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Cảm ơn nhiều lắm! Vẫn biết là cố gắng nhưng dù cố gắng đến đâu thì nỗi buồn vẫn không thể vơi bớt ...........................
     
    Đang tải...


  2. binhnhi_2007

    binhnhi_2007 công chúa của mẹ

    Tham gia:
    11/12/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    thời gian sẽ giúp mình mà, cố lên, mỗi người 1 hoàn cảnh, chẳng ai giống ai, bên ngoài nhìn họ tưởng hp nhưng bên trong tâm hồn mỗi người đều có 1 nỗi buồn, 1 nỗi đau.
    Cho mình nắm chặt tay bạn, mình cũng đang muốn khóc đây.
     
  3. KHANGHI

    KHANGHI Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Trống rỗng ,.....................................................
     
    binhnhi_2007 thích bài này.
  4. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    nỗi buồn hàng đêm...

    cứ nghĩ chuyện này chuyện kia rồi lại buồn,không biết mình bị làm sao,yêu hay hờn ai cũng chưa có ai cả,buồn đời cũng chưa chắc,muốn vợ cũng chưa chắc...............hỏng biết tính mình nó bị sao nữa,từ lúc ngày xưa thật là xưa người yêu mình lên xe hoa thì mình cứ vậy à.Có bác nào có bệnh giống mình không nhỉ........buồn quá không biết bệnh gì đây.........mặt dù vẫn lao động ,vẫn học hành và vui vẻ chơi với bạn bè hàng ngày...........nhưng hàng đêm nằm lại nghĩ lung tung rồi buồn à.........chán thật.
     
  5. tranvananh_vn

    tranvananh_vn order_web_china

    Tham gia:
    4/7/2009
    Bài viết:
    2,838
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    hôm nay mình mới biết topic này, chưa kịp đọc 1 cmm nào cả nhưng phải viết lên cái đã
    cảm xúc của buổi tối này hôm nay thật kinh khủng. vẫn chuyện cơm bữa ấy thôi : bố mẹ chồng và nàng dâu...........
     
  6. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    ~ Chuyện như bao chuyện đời thường khác ...

    ..... Bố mẹ lo lắng, thức cả đêm hôm qua vì con ko về nhà ngủ, tối báo bận đột xuất ở cơ quan (chưa biết có về nhà hay ko?), nhưng đến đêm gọi hỏi thăm thì lại ko thể liên lạc được ....

    Ôi, lòng bố mẹ lúc nào cũng khiến ta thật xúc động ... thương bố mẹ lắm ... (ko biết đến bao giờ bố mẹ mới bớt khổ tâm vì con mình?!)

    Song, có phải người con nào cũng hiểu và cư xử, hành động 1 cách tâm lý, tình cảm với những người yêu thương mình nhất (chưa kể đến có những lúc cư xử tồi hơn cả với người ngoài, hic!)

    1 cú điện thoại thôi đôi khi tưởng là nhỏ nhưng lại thể hiện sự tinh ý thật cần thiết trong cách cư xử với người thân ....



    => Chạnh lòng, cũng thấy cần rút kinh nghiệm, cần phải cố gắng hơn nữa để bố mẹ 2 bên khỏi phiền lòng ...
     
    Last edited by a moderator: 23/7/2010
  7. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Tối qua 2 VC đánh nhau, đã tay quá.
     
  8. PRISON BREAK

    PRISON BREAK Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Càng nghĩ càng thấy buồn ............
     
    binhnhi_2007 thích bài này.
  9. binhnhi_2007

    binhnhi_2007 công chúa của mẹ

    Tham gia:
    11/12/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    buồn, chán, căm thù, hận, trống rỗng...chẳng thiết gì cả, chỉ muốn buông xuôi, muốn thế nào cũng được, không ai hiểu mình, 1 số người lại còn chụp mũ mình, tức điên, nhưng phải kìm nén lại không thì mình sẽ làm ầm lên mất!!!!!
     
  10. mysterious

    mysterious Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Chủ nhật vẫn phải đi làm nên buồn.
     
  11. quanthuha

    quanthuha dauduahandmade.tk

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    7,429
    Đã được thích:
    1,039
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Đi ra ngoài bẩn quá, nước bắn lung tung chán quá quay về
     
  12. mebaotram09

    mebaotram09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Một ngày vô nghĩa ..............
     
  13. phuonglan83

    phuonglan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    1,462
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay mình phải ở nhà trông nhà, chán toàn tập
     
  14. beyeu09

    beyeu09 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Ngày chủ nhật + trời mưa vẫn phải đi làm như bình thường. Cảm giác hơi chán....
    Haizzz đi tong ngày cuối tuần xấu xí.huhu
     
  15. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,378
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    tớ thì ngược lại , chúc mẹ nó ngày mai vui vẻ ..........
     
  16. BanJiShop

    BanJiShop FB.com/TinhDauMoli

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    13,339
    Đã được thích:
    2,390
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hi vọng có một ngày vui vẻ..........................................
     
  17. www.Changagoi.com

    www.Changagoi.com Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Dạo này ham hố trò đỏ đen quá ... từ hôm nay phải bỏ thôi , cái trò tiền bạc chả thấy mà lại làm Nàng buồn , bỏ đi , ko chơi nữa
     
    BanJiShop thích bài này.
  18. Tamgiac

    Tamgiac Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Bắt đầu tuần mới .....chưa cảm xúc.
     
  19. ranger83

    ranger83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    406
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    26/7/21010:
    Định mở 1 blog để mà có chỗ viết lách, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cái tính lười của mình chắc chỉ được vài ba bài là lại bỏ đấy. Kêu ca tí.
    Chán lắm rồi cuộc sống sau hôn nhân, mới có 1 đứa bé thôi mà bố mẹ đã chẳng có thời gian riêng tư gì cả, nghĩ đến đứa thứ 2 mà hãi, k biết có dũng cảm để thêm đứa nữa không.
    Vài tháng nay rồi, k thích sex nữa, có chăng chỉ để chiều chồng, điều này làm chồng ức chế lắm rồi, đỉnh điểm là tối hôm kia --> thế là chồng bị " nóng trong người luôn ", cứ tưng tức với vợ. Vợ thì chả hiểu tại sao giờ lại sống như thầy tu thế.

    Sống với mẹ chồng không hợp, dù rằng 2 mẹ con chưa bgio tỏ thái độ ra mặt, nhưng cả 2 đều chẳng ai thích ai :D. Mẹ chồng chỉ biết 1 việc duy nhất là đứa cháu nội còn lại . . . Nhiều hôm CD muốn nhờ mẹ chồng đi chợ nấu cơm cho ( những hôm đấy là vì cho cháu về ngoại chơi, chiều về muộn, bà thì ở nhà 1 mình ), nhưng nếu có nhờ thì chắc bà cũng chẳng vui, lại đành cố ........

    Con dâu đẻ, lại còn bị cấp cứu, kiệt sức gần như ngất sửu, sau khi về nhà đến 10 ngày đi lại vẫn khó khăn ( nếu di chuyển nhiều thì phải dùng đút đít giảm đau ), thế mà ngày con đầy tháng, bà nội giao giả cái nhiệm vụ chợ búa cho con dâu " mày đi chợ thích ăn gì thì mua ".

    Ngày con dâu đang mang bầu đứa thứ 2 ( 8 tuần ) và bị H1N1 nằm viện, cả nhà bên nội không ai vào viện thăm, k 1 lời hỏi thăm chứ đừng nói chăm sóc. CD nghén ngẩm dã man, truyền hết chai lọ đến chai kia, lả trên giường bệnh vì sốt, vì nôn nghén ra mật xanh mật vàng, thuốc uống vào là lại ra, bác sỹ ái ngại về sức khỏe 2 mẹ con, cả phòng bệnh cũng ái ngại, nhà ngoại lo cuống lên, CD nằm viện 1 tuần, ra viện chân vẫn run run. Lại phải vào viện C để cho ra thai ( vì thuốc điều trị H1N1 mạnh quá. vì vài lần phải chụp X-Quang, vì mẹ k dám mạo hiểm với súc khỏe của con ). Viện C k dám nhận vì sức khỏe mẹ quá yếu, họ bắt về bồi bổ đã, nhưng CD sợ cái thai ngày càng lớn lên, để lâu nguy hiểm hơn, đành nhờ người quen bên Phụ Sản. CD gần như kiệt sức và lại nôn thốc nôn tháo.
    Bên nhà nội, k 1 ai hỏi thăm, k ai hỏi xem CD họ thế nào, cháu họ ra sao ... thật buồn.
    CD chỉ dám ở bên ngoại 1 ngày để lấy lại sức khỏe, vẫn siêu vẹo lắm, nhưng nhớ con quá nên về với con, về tới nhà cũng là lúc MC bảo về quê nghỉ ngơi ( vì mình được nghỉ 20 ngày dưỡng sức ), còn đầu thì mới được 14 tháng, quấy và nghịch. CD nuốt nước mắt vào trong.
    Đã thế, hôm sau chồng đi công tác 3 ngày liền ........ tủi thân quá.

    Còn nữa, nhiều nữa mà CD không bao giờ yêu quý được MC và nhà chồng. CD chỉ lễ phép và đúng đạo làm con cháu mà thôi.
     
  20. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Chuyện đời thường

    DÂU NGOAN - DÂU HƯ


    Mẹ chồng - bà là người mẹ tuyệt vời, ko chỉ tuyệt vời với con đẻ mà cả với "con người ta" (con dâu), tuy rằng có những điều tất lẽ dĩ ngẫu phải xảy ra khi 2 thế hệ cùng sống chung 1 mái nhà ....

    ...
    Mẹ bảo ngày xưa mẹ về nhà chồng làm dâu khổ lắm, phải giữ kẽ, giữ tứ, "đi vào đi ra cũng phải thở khẽ", chứ ko được thoải mái sung sướng như chúng mày bây giờ đâu! Và mẹ luôn tuân theo nguyên tắc: mọi chuyện của nhà chồng dù xấu xa đến mấy cũng phải đậy thật kín lại, ko được kể cho bất cứ ai - kể cả bố mẹ đẻ hay anh chị e ruột biết. Chỉ đến gần đây, quá bí bách, mẹ mới tâm sự với em gái ruột của mình...

    Ngày hôm qua, con có dịp tâm sự với mẹ về những điều khổ tâm trong lòng ... (thực ra là chỉ mong có người lắng nghe tâm sự của mình để thấy nhẹ lòng hơn), và mẹ nói: "Con nói những điều đó ra là có ý gì, con có ý trách móc mẹ ư?, con than vãn như vậy thì có ích j, ai cũng đều biết thế rồi ... Khi nào có 1 giải pháp giải quyết vấn đề thì hẵng nói!"

    Mẹ khuyên con, mà đúng hơn là giáo dục con bài học "con dâu ngoan" mà mẹ đã áp dụng nửa đời người: Đó là ko được tâm sự với bất cứ ai về mọi chuyện của gia đình mình - phải nhớ là bất cứ ai: kể cả bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, kể cả trong nội bộ họ hàng bên này hay bên kia ... tất tần tật!

    Con buồn, đêm chẳng thể ngủ mà nước mắt cứ ứa ra, tủi thân đến cô độc ....

    Con ko được tâm sự những niềm đau của mình cả với những người thân thiết nhất, bố mẹ không, anh em không, bạn bè thân cũng không!

    Và khi con cần sự chia sẻ từ người mà con tin là hiểu tương đối tường tận đời sống hàng ngày của mình - là mẹ (!) thì mẹ bảo Đừng nói ra khi đó ko phải là 1 giải pháp cho 1 vấn đề!

    Từ nay con là Người Câm ....

    Cũng thật buồn cho mẹ, hôm nay con đã là
    Con Dâu Hư vì đã trót lỡ lộ chuyện riêng này của gia đình mình trên diễn đàn (...)
     
    phuong_maiBanJiShop thích.

Chia sẻ trang này