lần đầu tiên nghe bài hát này mình đã khóc. cảm thấy yêu con vô cùng. nghe đi nghe lại mà vẫn không chán mấy mẹ ạ. có ai như mình không http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhat-ki-cua-me-Hien-Thuc/IW9W9UE8.html
Ðề: yêu con nhiều lắm Bài hát này thật là cảm động, tâm trạng mình cảm thấy như "nhìn" lại được quãng thời gian của chính bản thân mình. Bây giờ, chính mình đứng ở vai trò khác, MẸ ...
Ðề: yêu con nhiều lắm bài hát này thực sự gây xúc động. bọn trẻ con cứ hát ngêu ngao, nghe càng thấm thía.
Ðề: yêu con nhiều lắm Bài này thực sự hay. Nhưng nghe nhiều cũng bị quen tai. Nên mình chỉ nghe khi buồn, hay mệt mỏi cho đầu óc thoải mái chút
Ðề: yêu con nhiều lắm Mình đã rơi nước mắt hạnh phúc khi nghe bài này và thấy ý nghĩa hơn khi được nghe tiếng con khóc chào đời!
Ðề: yêu con nhiều lắm Bài hát này ý nghĩa thật, mình thích cách vẽ cát theo lời bài hát, lại nhớ lại lần đầu mang bầu và quá trình sinh bé ra.