Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mechitbong, 6/7/2010.

  1. Me Moc Hoi

    Me Moc Hoi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Thank vivian cat tuong nhiu nhiu. Chắc đấy là cách giải qưyêt duy nhất mà mình có thể tìm đc lúc này. BMC chắc ko khó lắm nhưng mà bà chồng mới khó. Gdinh bên chồng mình có 2 ae trai. Chồng mình là cả thế nên bà chồng nhất quyết là bọn mình phải về bên đấy để chồng mình còn hương hỏa. Với lại MC mình cũng ko hợp với bà chồng, cả nhà chỉ có mỗi chồng mình chiều đc bà thôi nên...túm lại còn nan giải. Nhưng dù sao cũng thank cả nhà. Xả stress. Bi giờ tự nhiên mình thích đi cà khịa đánh nhau thế cơ chứ. hhihi.
     
    Đang tải...


  2. lylyshop6868

    lylyshop6868 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    vào lót dép hóng hớt tí hjhj.....
     
  3. mebyn

    mebyn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    May mà BMC em dễ tính. E đi làm ông bà ở nhà trông con nấu cơm giúp. Quần áo bẩn để trong phòng lắm lúc bố chồng hay mẹ chồng nhìn thấy lại lấy xuống giặt. E giấu đi để ông bà ko giặt ông bà cũng tìm đc để đem đi giặt. :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  4. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
     
  5. Tom &jerry

    Tom &jerry Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Thế nên lấy chồng ra ở riêng lâu lâu về thăm như vậy lại quý.
     
    adongfurniture thích bài này.
  6. everlasting18

    everlasting18 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mưa buồn đọc thấy buộn!!!!!!!!!!!
     
  7. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,413
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    ôi nhà chồng từ ngày tôi lấy chồng và sống với nhà chồng tôi mới hiểu: giá như lấy chồng nhưng giá như đừng có gia đình nhà chồng .... ôi chuyện muôn thuở, sợ lắm nhưng vẫn phải cố gắng để nuôi con thôi, về sau chắc mình phải thương con dâu lắm ạ .....
     
  8. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    hehe , ôi em ước j sau này em có con gái gả cho chị , cho cháu nó đỡ khổ :)
     
  9. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,413
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    nếu đẻ con gái thì gặp anh này nhà tớ nhé, tớ hứa sẽ yêu thương con dâu, vì có yêu thương nó thì nó mới yêu thương mình mà, có đi có lại mà mẹ cháu nhỉ
     
    mit_xinh thích bài này.
  10. bekidxinh

    bekidxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hihi, con gái em sau này mà gặp được người MC như mẹ nó chắc là iem yên tâm lắm.
     
  11. Tit_kute

    Tit_kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Tớ cũng mc tương lai đây !MC tớ hiền....như hổ.Nên sau này tớ là tớ " trả thù " .Hehe
     
  12. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Ui dazzzzzzzzzzz! Đọc mãi mới hết topic. Túm lại BMC sao giống nhau thế ko bít. Chẳng biết bao giờ cho thoát cảnh làm dâu đây. Ấm ức ko chịu nổi, nhiều lúc nghĩ biết thế này Đếch lấy chồng cho xong, liệu con gái mình sau này đen đủi như mình ko nữa.......
    Đúc kết 1 câu: Sau này gả con gái cho con trai Mẹ_Nở_0609. Hy vọng đời con sẽ hơn mẹ nó.
     
  13. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,763
    Đã được thích:
    1,626
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Trước mình cũng sợ cuộc sống nhà chồng, mẹ chồng,.... giờ ly hôn rồi thì cũng cho nó bay theo gió luôn
    Chứ sống trong nhà chồng thì nên nhẫn thôi
     
    binhnhi_2007 thích bài này.
  14. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    đau đầu...e chả ở với MC nhưng cũng k thích lắm...................................
     
  15. binbin2007

    binbin2007 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    các chị ơi ,vẫn biết đã làm con thì phải hiếu nghĩa ,nhưng nhiều lúc ức lắm cơ
     
  16. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    hihi , cảm ơn bác , sau này em dẫn cháu đến tìm bác khà khà
     
  17. bekidxinh

    bekidxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Em cũng suy nghĩ như mẹ này, nói thật nhiều khi em cũng cố gắng để gia đình mình vui vẻ hòa thuận hơn. Nhưng mà , MC cũng phải thông cảm cho CD chứ?, ở nhà thì quen được BMR chăm lo rồi, sang nhà chồng chân ướt chân ráo, làm cái gì cũng bị chê. Nhiều khi em chán, lại còn cái chuyện MC em đi nói xấu nàng dâu và ông bà thông gia... ôi thật khủng khiếp. Mà trong khi em thấy bố mẹ mình thật k có gì đáng chê cả... Ôi cái cuộc đời này...hix hix.
     
    vomattit thích bài này.
  18. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,716
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Chia sẻ với các chị , em thấy ai cũng sợ khi đi làm dâu nhưng thật sự em thấy rất thích , chắc có lẽ em gặp được nhà chồng tốt . Bố mẹ chồng thương con dâu hơn con đẻ chăm từng tí một , mới về làm dâu bà bảo không phải làm gì quần áo bà giặt , cơm nước bà lo chỉ cần ăn , đi làm và còn giục em đẻ để bà trông nữa cơ , em bận nên không có thời gian dọn phòng mấy , chỉ cần vợ chồng em vừa đi là bà vào dọn lau giường chiếu sạch sẽ , pha sẵn nước cam cho con dâu để tủ lạnh , các bà chị chồng thì khỏi bàn tâm lý lắm nói chung là không thể nào kể hết được .Sau này nếu em có con dâu không biết em có được như mẹ chồng em nữa không cơ :rolleyes:
     
    Sửa lần cuối: 23/7/2010
  19. vomattit

    vomattit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mình thì choáng nhất 1 vụ: em trai mình mới ra trường đến ở cùng vc mình, BC gọi điện về cho BM mình, ý là các cháu nó còn khó khăn, ông bà ko nên thêm gánh nặng cho các cháu. Lại còn gọi VC mình về, nói là ko hỏi ý kiến bố mẹ, rồi phân tích những cái bất lợi khi em mình ở chung... Trong khi đó, nhà là vc mình thuê, BMC ko hề cho 1 xu và cũng ko hề giúp đỡ 1 tí gì khi VC mình dọn nhà, chỉ có mẹ mình là lọ mọ dọn dẹp mấy ngày liền. Và em mình ở mỗi tháng vẫn đưa chị 1tr tiền nhà và tiền ăn. Nghĩ mà thương bố mẹ và em chảy nước mắt...
    Nói thật đến chết mình cũng ko bao giờ có thể yêu quí BMC sau vụ này. Được cái chồng mình quan điểm rõ ràng lắm nên BMC ko điều khiển được. Hic. Thôi cứ sống cho trách nhiệm để sau này con mình nó tôn trọng mình.
     
  20. Số Mệnh

    Số Mệnh Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Xin phép chị em vào tám tí nhé. Mình là đàn ông nên chuyện vc cũng để ý. Trước định cưới xong rùi ra ở riêng luôn, rồi vì chiều vợ đang ở nhà ngoại ( Công tác ở đây mà). Theo cách nghĩ của mình thì BMC hay BMV cũng thế thôi. V của mình thì do BMV đẻ đái nuôi nấng mà. Cho con đi lấy chồng rồi gặp thằng rể tốt nó ko dùng bạo lực mà đối xử tốt với con thì còn gì bằng. Còn BMC thì nuôi mãi mới được thằng con trai giờ nó chằng giúp được gì thì còn gì chán hơn. Mình nghĩ cả 2 nhà BMV và BMC mình đều đối xử như sau. Mình biết ơn BMV vì đã dành cô ấy cho mình. Để cô ấy dành cả cuộc đời cho con mình :D.
     

Chia sẻ trang này