Bãi lách - bình lặng một vẻ đẹp hoang sơ

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi orienttravel, 7/12/2014.

  1. orienttravel

    orienttravel Thành viên mới

    Tham gia:
    30/9/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Thân chào các mẹ, hôm nay Orient xin giới thiệu đến với mọi người một điểm đến du lịch khá là mới mẻ nhé!

    Nếu mọi người chán với khung cảnh xô bồ và náo nhiệt nơi thành thị, thì một chuyến du lịch dã ngoại cuối tuần đến Bãi Lách sẽ là một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Orient đã cùng với bạn bè thực hiện chuyến đi và cảm thấy rất hài lòng về điểm đến này, vừa yên tĩnh lại vừa hoang sơ rất thích hợp cho những ai muốn thay đổi bầu không khí. Nơi đây không xô bồ, không nhộn nhịp, chỉ có biển cả mênh mông, đắm mình vào khung cảnh thiên nhiên mộc mạc, lắng nghe tiếng sóng rì rầm, hít vào hương vị mặn nồng của biển, yên tĩnh lạ kỳ và tâm hồn như trút được mọi gánh nặng của cuộc sống, được tĩnh lặng và yên bình đến lạ.

    Cách trung tâm Thành phố Nha Trang khoảng 100 km, dọc theo Quốc lộ 1A đi, đến chân đèo Cổ Mã, rẽ tay phải vào Đầm Môn mất tầm 2 tiếng 15 phút di chuyển bằng xe (vì đường quốc lộ 1A đang trong giai đoạn chỉnh sửa nên Orient đi khá mất thời gian) và tiếp tục 45 phút di chuyển bằng tàu sẽ đến với Bãi Lách (vị trí như trong hình).

    [​IMG][/URL][/IMG]

    Con đường vào Đầm Môn được trải nhựa, đường đi khá đẹp, ít xóc nảy và đặc biệt lúc này hai bên đường sẽ xuất hiện cồn cát trắng, kéo dài miên man, làm Orient có cảm giác như mình đang lạc giữa ốc đảo nào đấy, vẻ đẹp phong cảnh lúc này vừa hoang dã vừa quyến rũ, đẹp thay!

    [​IMG][/URL][/IMG]

    Tiếp tục đi thêm một đoạn, lúc này thay thế các cồn cát là những đầm nuôi tôm rộng bao la, Orient rất may mắn vì đi trúng vào ngày một đầm tôm đang thu hoạch, hí hửng dừng xe chạy xuống xin chụp ảnh này nọ, người dân ở đây rất nhiệt tình và cởi mở, tha hồ nhảy nhót vào bên trong xem cảnh người ta cân tôm, bắt tôm. Trò chuyện với một cụ ông mới biết được nghề nuôi tôm rất vất vả, vốn đầu tư rất nhiều nhưng thu lại lợi nhuận chẳng được bao nhiêu, có khi lại lỗ liên miên, nghe mà xót xa, thương ông cụ lắm!

    [​IMG][/URL][/IMG]

    [​IMG]
    Cảnh người dân thu hoạch tôm

    [​IMG]
    Tôm bắt lên cho vào rổ và cân ký

    [​IMG]
    Sau khi tôm được cân xong, sẽ được đóng vào thùng và vận chuyển đi

    [​IMG]
    Tèn ten..và các em nó đây ạ, tôm tươi roi rói, búng nẩy cực nhiệt tình, em nào em nấy to và chắc lắm

    Nhìn những chú tôm tươi, oằn mình búng nhảy lại kiềm lòng không nổi nên quyết định mua tại đầm 3kg để ra đảo thưởng thức và tiếp tục lên đường.
    Xe đưa cả đoàn đến Cảng Đầm Môn, chờ khoảng 30 phút tàu đến, cả tụi nhảy lên tàu, lúc này nắng đã bắt đầu gắt, mồ hôi ra nhễ nhại thấm mệt nhưng khi tàu bắt đầu di chuyển, gió biển thổi vào tâm hồn lại phơi phới như lúc đầu \\:D/\\:D/.

    Phong cảnh lúc này miễn chê luôn, thuyền lướt êm trên biển, xung quanh là đại dương bao la, nước trong văn vắt, hai bên lại nhấp nhô những hòn đảo xanh rì Orient thấy rằng đi chuyến này quả thật là một quyết định sáng suốt :-D.

    [​IMG]
    Đầm Môn chụp từ tàu, nhìn góc độ này Đầm Môn như một “tiểu sa mạc” trù phú

    [​IMG]
    Di chuyển thêm tí nữa, sẽ nhìn thấy những chiếc bè nổi nuôi cá - lối sống thân thuộc của các ngư dân xứ biển

    [​IMG]
    Một hòn đảo nhỏ nằm lặng lẽ giữa biển khơi, tô điểm thêm nét xinh tươi cho đại dương xanh thẳm

    :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi Yà hú..ú..ú, đã thấy điểm đến rồi, Bãi Lách đã xuất hiện trong tầm mắt chúng mình. Nơi đây hoang vắng, không có gì nhiều chỉ đơn giản là một căn nhà khang trang được xây dựng lên để người dân cư trú, và một căn nhà lợp lá dừa khô để nằm tận hưởng gió biển hoặc tổ chức ăn BBQ (lúc Orient đến thì nơi này đang trong giai đoạn hoàn thành nên không có dịp thưởng thức BBQ trong này, hixxxx tiếc gì đâu TTxTT).

    [​IMG]
    Cầu cập thuyền bến đến Bãi lách

    [​IMG]
    Ngôi nhà nơi Bãi Lách và căn nhà chòi lợp lá dừa khô đang trong giai đoạn hoàn thành

    [​IMG]
    Một vùng biển nơi Bãi Lách, trong xanh, phẳng lì, nước xanh biêng biếc như màu ngọc, làm mê mẩn cả tâm hồn

    Lúc này, cũng đến giờ cơm, nên cả nhóm vào nhà, cất balo, tư trang, rửa tay chân, mặt mũi và nhập tiệc ngay và lập tức vì ai cũng đói cả rồi (riêng Orient cứ sợ say xe này nọ nên quyết định nhịn luôn cả buổi sáng nên giờ này đói rã rời luôn òy huhu). Mời cả nhà cùng lướt sơ qua thực đơn nhé:

    [​IMG]
    Ố là la canh chua ơi là canh chua... canh chua cá gì Orient hẻm nhớ nữa, lúc này nhớ ăn hong àk >.<, ngon tuyệt cú mèo luôn.

    [​IMG]
    Món tiếp là cá hấp, chút xực xực của nấm mèo, lại thêm vị thanh thanh của cà, thơm, béo ngậy của cá nữa…ực ực..

    [​IMG]
    Tôm hấp – mọi người nhìn quen không nào? Hihi, tôm đã mua ngay đầm đó

    Vừa ăn vừa trò chuyện với chú ở đây, mới biết được món cá mà cả nhóm ăn là buổi sáng bắt được ở trên biển luôn đó, bắt xong đem về chế biến chiêu đãi cả nhóm liền, ui chao đúng là hương vị cá biển, thơm ngon thôi rồi, tôm thì nhờ mấy chị làm sạch cắt đầu, hấp lên ăn ngọt ơi là ngọt thêm chút muối tiêu chanh,… chèm chẹp chết mất thôi, hôm đó Orient làm liền một mạch 3 chén, bình thường ăn như mèo hôm ấy ăn đến không ngừng đũa được (ngại quá :”>).

    Xong bữa trưa, lại tí ta tí tỡn chụp choẹt thêm vài pô trong thời gian nghỉ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Khung cảnh xung quanh chụp từ góc độ nhìn từ nhà

    [​IMG]
    Nếu ai thấy mệt thì còn có cả phòng cho mọi người nghỉ ngơi nhé, hướng cửa sổ có thể nhìn ra cả biển, không thua kém gì khách sạn cao cấp trong đất liền đâu, Orient quyết định phong cho phòng này loại Superior Ocean View he he

    Nghỉ ngơi được tầm 45 phút, cả nhóm lại tiếp tục lấy chân vịt, kính lặn lên tàu bắt đầu hành trình lặn biển ngắm san hô. Theo đánh giá của các người dân ở đây, có hai nơi lặn biển ngắm san hô đẹp nhất, Orient lại không lặn được nên thầu việc chụp hình cho mọi người. Mọi người đều bảo rằng, san hô ở đây có khi lại đẹp hơn cả ở Hòn Mun, Orient không lặn nên không biết mô tả như thế nào nữa, tiếc hùi hụi luôn, ấm ức đến cả lúc về.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Bãi lặn 1 và bãi lặn 2, hai nơi này mực nước tương đối nông nên việc lặn xem san hô khá dễ dàng, chỉ cần một cái kính lặn, áo phao (nếu cần thiết) là đã tha hồ ngắm nhìn thế giới tuyệt vời dưới đáy đại dương.

    Xong việc lặn ngắm san hô, thuyền lại di chuyển tí ti đến nơi nuôi cá bóp, Orient khá thích khu nuôi cá này, nhìn những con cá to bự bơi tung tăng trong lồng thấy thích thích thế nào ý, cứ nhìn tụi nó là trong đầu lại nghĩ đến nồi lẩu chua chua cay cay lại tí ngọt ngọt, haha…hình như tụi cá biết ý nghĩ của Orient hay sao mà cứ đến chỗ nào chụp tụi nó là tụi nó tản ra hết trơn à, buồn 5 phút.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngắm nhìn thêm lát nữa, thuyền đưa nhóm về lại, lúc này cả nhóm tắm táp vẫy vùng thêm tí rồi lên bờ ăn BBQ chiều. Nói BBQ cho oách chứ thật ra là “lên nồi” mấy chú tôm hồi sáng vẫn còn và thêm một món nữa là ốc nướng (nói là ốc chứ thật ra cũng không phải là ốc nữa, nó giống con trai nhưng lại bé hơn tẹo, tên gọi là gì Orient cũng không còn nhớ, chỉ biết là nó sinh sống tại mấy cột chống hồ nuôi cá, lúc lặn mọi người bắt được nên tự thưởng luôn cho trọn bộ hương vị biển cả).

    [​IMG]
    Hình ảnh bữa tiệc BBQ đơn sơ của nhóm, mang một chút hương vị bụi bặm nhưng vẫn rất chất

    Đâu đó xong xuôi, đã gần 16 giờ chiều, cả nhóm lục đục lấy hành lý chuẩn bị ra về. Quyến luyến lắm Bãi Lách, chẳng muốn về sớm như vậy, chỉ muốn ở lại thêm tí nữa nhưng hành trình định ra chỉ có một ngày nên đành phải bịn rịn quay về.
    Thuyển nổ máy di chuyển, lúc này hoàng hôn dần buông mình xuống, bầu trời nhiều sắc màu pha lẫn mang chút hài hòa của tự nhiên lại thêm chút huyền ảo, chỉ biết cảm thán trước sự bao la và tuyệt vời của thiên nhiên, Orient mải mê ngắm mà quên cả thời gian thuyền đến bờ lúc nào cũng chẳng hay chẳng biết.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Khoảnh khắc hoàng hôn giăng mình trên biển, đẹp đến nao lòng

    17 giờ 45 phút về đến Cảng Đầm Môn, cả nhóm lên xe về lại Nha Trang, kết thúc một ngày đến Bãi Lách. Ai ai cũng có chút vấn vương nơi đây, lên xe mà cứ ngoảnh đầu lại mãi, lưu luyến chút hoàng hôn còn sót lại càng lưu luyến sự thanh bình nơi đây.

    Chào tạm biệt Bãi Lách, thời gian có hạn nên chỉ có thể ở đây một ngày, cả nhóm quyết định trong thời gian sớm nhất sẽ thu xếp quay lại thêm một chuyến nữa qua đêm ở đây, cùng quây quần bên ánh lửa trại hay bụi bặm hơn là nằm trong những chiếc lều cắm trại, ngắm cảnh biển về đêm để cảm nhận được hồn biển, ngắm nhìn bầu trời đầy sao giăng kín vùng trời phản chiếu lấp lánh trên nền đại dương xanh thẳm hay thử sức làm ngư dân với chiếc thuyền chòng chành câu cá về đêm.

    Với văn phong của Orient thì không thể miêu tả được hết cái đẹp Bãi Lách một cách trọn vẹn cho mọi người cùng cảm nhận, nếu có dịp xin mời mọi người đến đây và cùng cảm nhận nhé! :heart::heart::heart:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi orienttravel
    Đang tải...


  2. kebuongio

    kebuongio Thành viên mới

    Tham gia:
    15/10/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bãi lách - bình lặng một vẻ đẹp hoang sơ

    Nhìn mấy cái ảnh thích quá em cũng muốn đi như vậy!
     
  3. orienttravel

    orienttravel Thành viên mới

    Tham gia:
    30/9/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bãi lách - bình lặng một vẻ đẹp hoang sơ

    Vậy thì bạn còn chờ gì nữa, lập hội vác ba lô lên, đi và tận hưởng thôi nào :rck
     
  4. orienttravel

    orienttravel Thành viên mới

    Tham gia:
    30/9/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bãi lách - bình lặng một vẻ đẹp hoang sơ

    Cùng đến Vân Phong, cùng khám phá một điểm đến mới nào anh chị em ơi~~~~
     

Chia sẻ trang này