hihì! người cùng tuổi với mình rồi!(1990) mình thấy yêu nhau thì chủ yếu là tình cảm giữa 2 người thôi! còn về vấn đề ng ấy của bạn ít nói về hoàn cảnh của mình cũng như những câu nói yêu thương với bạn đó, cũng có thể là do vết thương của cuộc hôn nhân cũ để lại, và tính cách của họ nữa! mình chỉ biết chia sẻ với bạn thế thôi! chúc bạn Hạnh Phúc! ^^
Tưởng em hỏi cưới hay ko chứ yêu thì cứ yêu đi, yêu đi mới biết có nên theo đuổi mối tình này hay ko.
hic , khó sử quá , nhưng theo cảm quan của chị thì nên thôi em ạ , vì anh ý còn con anh ấy mà mình cũng ko nên làm cho bố mẹ mình buồn , sau này 2 gd mà đã ko thích thì có sống với nhau cũng chán lắm
Hiện giờ đang yêu nếu ai đó nói bạn đừng yêu thì bạn cũng vẫn yêu mà. Con tim ko nghe lý trí đâu. Chứ nếu nó mà nghe thì bạn đâu cần lên đây hỏi mọi người. Nếu yêu xác định đi đến hôn nhân thì bạn phải đối mặt với nhiều vất vả. Chúc bạn tìm thấy sự lựa chọn sáng suốt của mình.
Đàn ông tử tế thiếu gì mà lại yêu người đã li dị vợ và có con riêng. Bây giờ yêu thì thấy nhiều mầu hồng lắm khi nào về ở với nhau em sẽ thấy nhiều khó khăn...con anh con mình nói chung vất vả lắm . Tìm lựa chọ khác đi em ạ Chúc em hạnh phúc!
Ðề: Liệu em có nên yêu anh ta không? Em ơi, anh ấy mà yêu em thì không bao giờ phải chờ em hỏi người ta mới nói rằng yêu,chị yêu 1 anh hơn chị 13 tuổi cơ, với chị tuổi tác ko thánh vấn đề, vấn đề ở chỗ là tình yêu. Em mở vở ra ghi các cảm nhận của mình vào giấy, các hành động mà theo em anh ta cư xử ko đúng, hàng ngày e mang ra xem em sẽ biết mình nên làm gì. Đàn ông thành đạt họ thích đi với gái mới lớn và hãnh diện vì ở tuổi họ vẫn có gái mới lớn theo. Người yêu em đã li dị, chắc hẳn anh ta có vấn đề em nên tìm hiểu. Đừng quan trọng hóa quá những lời khuyên của mọi người mà quyết định yêu hay không là ở em, em là người tiếp xúc trực tiếp với anh ta, chị nghĩ em nên tìm mecutit để học hỏi chị ý cùng cảnh ngộ với em đấy và tương lai như thế nào thì chị ấy đang được hưởng đấy.
Ðề: Liệu em có nên yêu anh ta không? Đàn ông mà yêu thì lăn xả vào săn đón chứ hok chờ mình phải hỏi đâu. Nếu cứ có thái độ lảng tránh như vậy thì phải đặt dấu hỏi xem anh ta có vợt cá mấy vợt hok ?
Ðề: Liệu em có nên yêu anh ta không? Mình nghĩ yêu người hơn 12 tuổi không vấn đề gì cả,mình có 1 người bạn học cùng ĐH,yêu anh hơn 16 tuổi cơ,giờ 2 vc họ đã có 2 con,sống rất hạnh phúc. Còn việc anh ấy đã li dị vợ cũng không nên quy kết anh ấy là người xấu,do 2 vc họ sống không hợp nhau nên mới phải chia tay thôi. Anh ấy không thường nói yêu em,không chia sẻ nhiều thông tin về anh ấy là do tính cách của anh ấy,chứ anh ấy không hề có ý che dấu điều gì cả. Nếu bạn quyết tâm yêu,kết hôn với người đã có con riêng thì bạn phải cố gắng lên,xác định trước tư tưởng vì sẽ gặp nhiều khó khăn trong cs tương lai đấy. Chúc hạnh phúc.
Ðề: Liệu em có nên yêu anh ta không? 1. Nếu bạn xác định lấy anh ta thì hãy yêu, còn không xác định lấy thì out nhanh cho nó lành 2. Nếu xác định lấy bạn phải để ý tiếp những vấn đề sau - về tuổi tác: sẽ có 1 vài hệ luỵ, (như mọi người đã nói) cần chuẩn bị trước tư tưởng - Về việc đã li dị vợ: Nên tìm hiểu rõ vì sao li dị ( hỏi trực tiếp nhiều khi ko có kết quả chuẩn ), biết để mà hiểu thêm về anh ta, về vợ anh ta, và nếu vẫn muốn lấy anh ta thì còn để mà tránh nữa. - Về con gái anh ta: Cảnh mẹ kế con chồng, nhiều vấn đề đấy, lường trước xem bạn có vượt qua được những vấn đề đó k? - Về tính cách, con người anh ta: ở đây ko ai hiểu rõ anh ta bằng bạn. Vì vậy tốt nhất nên tìm hiểu kỹ xem như nào bạn nhé. Nếu như mẹ phuongthuy nói thì khỏi lo rồi, nhưng đó cũng chỉ là dựdosasn thôi. Phải tự mình tìm hiểu. Chốt lại vấn đề nữa: Nếu bạn vượt qua được tất cả, và anh ta cũng yêu bạn thật lòng, thì cứ yêu và xây đắp đi thôi.
Ðề: Liệu em có nên yêu anh ta không? ban cung nen tim hieu ky hon roi hay quyet dinh yeu.. tu yeu den lay nhau .. la chuyen tiep theo toi nghi tuoi tac khong quan trong. van de la ban co chap nhan duoc hoan canh cua anh ay khong ma thoi. chuc ban co quyet dinh sang suot
Ðề: Liệu em có nên yêu anh ta không? Câu trả lời là không nên,tình yêu thực sự không bao giờ phải đặt câu hỏi "liệu như".
Ðề: Liệu em có nên yêu anh ta không? Yêu hay không là do trái tim bạn mách bảo ,hãy lựa chọn đúng bạn nhé.
Ðề: Liệu em có nên yêu anh ta không? Lấy con người này ư?sao khổ thế ?yêu còn chưa dám mà tính gì chuyện lấy?
Ðề: Liệu em có nên yêu anh ta không? chuẩn chị ơi ....yêu mà đã khổ thế này thì chẳng lấy nhau dc đâu. liệu mình có dám khẳng định sẽ luôn chia sẻ ,thông cảm cho anh ý ko .