CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi memit050408, 3/7/2010.

  1. phungthanhtrang

    phungthanhtrang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    tớ thấy các bạn As rất có năng khướu văn chương nhé! hihi
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    memit050408 thích bài này.
  2. ase_lee

    ase_lee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    mấy hum nay lo ham hố, xí đú chơi bời, nên ít vào đây
    hồi nãy vừa đọc đc 1 truyện hay hay,có ý nghĩa muốn post lên cho mọi ng` cùng đọc, ko biết có ai đọc chưa ^^
    [video=youtube;97ETQfXgwow]http://www.youtube.com/watch?v=97ETQfXgwow&feature=related[/video]

    Và mình sắp là một bé gái. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!
    ***
    Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.

    Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!

    Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!

    Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.

    Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!

    Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?

    Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!

    Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?

    Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!

    Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!

    Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...

    truyện này đọc cảm động wa'

    "Ai trong chúng ta cũng biết rằng những người hạnh phúc và những người không cảm thấy hạnh phúc lúc mới sinh ta đều như nhau. Tuy nhiên, trong cuộc sống cả hai nhóm người này lại hành động khác nhau để tạo ra - cũng như để củng cố tiếp tục tình trạng của mình. Những người hạnh phúc luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, tìm kiếm điều mới và làm những việc giúp họ cảm thấy vui vẻ, còn những người không cảm thấy hạnh phúc thì lại tiếp tục cố thủ trong suy nghĩ, định kiến hay làm những chuyện khiến họ ngày càng thất bại và cảm thấy phiền muộn hơn."
    st
    gửi tặng mọi ng`, chúc cả nhà luôn lạc quan hơn
     
    Forgotten Season thích bài này.
  3. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Truyện chưa kể xong mà em? Chị nhớ câu truyện này đã từng đọc đâu đó. Mẹ đứa bé là bồ của bố nó.Bố nó mong nó là 1 đứa con trai vì vợ ông ta ko sinh đc.Nên khi biết là con gái,họ đành từ bỏ.Nếu ko bỏ,mẹ bé sẽ ko được chu cấp tiền nữa.....

    Đó là 1 câu truyện,trên thực tế,đó là nhật ký của tất cả những đứa trẻ như vậy.Những đứa trẻ ko bao giờ đc sinh ra!
     
  4. phungthanhtrang

    phungthanhtrang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    chuyện buồn quá, sợ quá, ko muốn đọc nữa. :((
     
    memit050408 thích bài này.
  5. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Thông báo với bà tôi đang liên hệ với các thành viên as HN cho bà ọp nhé!
     
  6. Forgotten Season

    Forgotten Season Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/7/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Cảm ơn chị :heart:
    Chị học ngành gì vậy ạ?

    @Ase_lee ơi, hôm qua tớ được chiêm ngưỡng em búp bê trên ảnh đại diện của cậu rồi, rất xinh, hí hí...

    Chị Trang ui, em ở đây kể cho chị nghe buổi off hum qua nè.

    Một tiếng trước giờ hẹn, khi em bước ra khỏi lớp học thì trời bỗng đổ mưa. Em đang đừng lơ ngơ, tần ngần chẳng phải biết làm sao thì trong cơn mưa xuất hiện 1 chiếc xe đạp-áo-mưa-xanh. Sau 1 thoáng ngỡ ngàng, em nhận ra áo mưa xanh là Thể. Thế là anh chàng lọc cọc trên chiếc xe (xẹp lốp) lặn lội giữa trời mưa đèo thêm cái của nợ là Trân thẳng tiến đến điểm hẹn.

    Trân với Thể đến sớm 10 phút và quyết định.... ra vườn ngồi thu lu 1 góc ngắm mưa, ngắm cây cỏ, ngắm... cá. Được một lát thì Tiến, Hải-male, Ngân, Lan, Tài và người Việt trầm lặng hát hay - Anh Phong cùng nhập bọn.

    Anh Quang sau đó xuất hiện trong cơn mưa với áo sơ mi và quần tây, tay cầm 1 quyển sách, gây cho Trân ấn tượng của một cậu học sinh cấp 3.

    Hai người đến cuối cùng là Ase Lee và Khánh Khánh. Trân không ngờ là as có thiên hướng nghệ thuật, vẽ vời, điện ảnh dữ vậy luôn. Hải thì dựng phim nè, Ase thì đồ họa nè, anh Phong thì sống cùng âm nhạc. Gặp Khánh, Trân bối rối đến độ xưng nhầm tên luôn, thiệt là ngại :D...

    Hầu hết các gương mặt trong nhóm đều khá trẻ so với tuổi, như Lan và Ngân, Tài. Như Thể nói, có lẽ do chúng ta có tâm hồn không bao giờ lớn. :heart:

    Kết thúc màn cà phê cà pháo là màn đi bộ tập thể đến tiệm bánh mì tươi. Khi ăn thì con người ta bỗng rôm rả, vui tươi, tràn trẻ sức sống lạ thường. Ở đây thì tất thể mọi topic đều được bàn tán sôi nổi. Từ chuyện cuộc sống thường nhật đến... chuyện ma. Trân ngồi đối diện Ase và phát hiện ra mình tâm đầu ý hợp lạ thường, chia sẻ quá trời trời quan điểm luôn,Ase hen... Bạn Hải ngồi cạnh Trân thì tám liên tù tì, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi với Tài. Bên kia anh Quang cũng khí thế không kém. Ở giữa là nốt lặng, anh Phong đang thủ thỉ tâm tình cùng Lan về âm nhạc.

    Sau nhiều lần nải nỉ đến ép buộc, anh Phong cũng đã hát tặng nhóm vài câu nho nhỏ, đủ để nuôi nấng ý định... Karaoke thẳng tiến vào lần off tới.

    Ai có hình thì post lên cho Tr coi với nhé :*
    Hum qua rất vui, và lần đầu tiên được nói chuyện thoải mái, hết ga như vậy.
    Cảm ơn mọi người rất nhìu :D
     
    Sửa lần cuối: 18/7/2010
    Fog thích bài này.
  7. Forgotten Season

    Forgotten Season Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/7/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Không không, mặt Tài đỏ là do tám với Hải male ý, hehe...
    Còn Hải female là 8 với Trân cơ :D
     
  8. phungthanhtrang

    phungthanhtrang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    hix, ở HN mọi người có vẻ kín đáo hơn nhỉ, chẳng thấy ai ở HN vào comment nhỉ? ^_^.
     
  9. ase_lee

    ase_lee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    chị Trang: em ko biết nữa, tại e đọc đc của ng` ta nhiu đó và chôm nhiu đó thuj, nghe c kể cái kết e cảm động wá. em thấy chị có xài facebook, nên add face của chị lun. hjhj
    Trân: cám ơn T nha! wá khen, wá khen, trên face của mình cũng có post nhìu lắm, post lun nhà của 2 con búp bê đó lun đó. hjhj
    T kể sống động wá "anh chàng lọc cọc trên chiếc xe (xẹp lốp) lặn lội giữa trời mưa đèo thêm cái của nợ là Trân thẳng tiến đến điểm hẹn" hjhj. thấy T và anh Thể đến sớm, làm mình cảm thấy tội lỗi wá, :((

    @tiengk2406:nhầm rùi, mình ngồi đối diện Trân, tám wá trời, vui nhất là phát hiện ra có ng` cùng wan điểm, hehe
    nhắn nhủ chút ít: mún tám nhìu thì phải ngồi kế bên mình nghe,chuyên gia tám nè, hjhj
    hum wa xui nhất là chị Uyên, thấy ham hố, năng nổ wá trời, cuối cùng ko đến đc. haha
    tình hình là H đã dụ dỗ đc chị Ngân, c Uyên, khánh , và Tiếng nữa một bữa đi cầu ánh sao ở Q7, ko biết ai có đi đc thì đi nha! tranh thủ hè ham hố chút đi, mốt vô năm có muốn cũng khó mà đi đâu đc. và h tính đợi c Uyên hết bịnh rùi đi để tạo sự ham hố, thấy nhà bã ở Thủ Đức lận, dụ bã đi wa cầu Phú Mĩ là tới Q7 rùi, chỉ sợ bã wa cầu, gió thổi bay mất thui
    ai lấy hình mà h chụp thì liên hệ với Hải, c ngân hoặc khánh nha!! liên hệ với a.Thể để lấy hết hình. hehe
    đang hoang mang hok biết có nên đăng lên facebook ko cho mọi ng` cùng chiêm ngưỡng những hot gỉl và hot boy. hehe
     
  10. Mi_Chan

    Mi_Chan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/7/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Các tình yêu as của mình,
    Tình hình là chúng ta mới off mà, các bạn cứ bình tĩnh, từ từ, đừng vội, chúng ta sẽ có những buổi off tiếp theo mà :D
    Theo như cuối ngày off hôm trước, mọi người có vẻ thống nhất đi Karaoke nhưng vì một số lý do nào đó [ bị ai đó rủ rê chẳng hạn hén Hải ;;)],mọi người chuyển hướng qua đi cầu AS ( cầu Ánh Sao, Q7 :D)
    Thời gian và địa điểm mọi người cứ bàn đi hén, ai rảnh giờ nào thì hú lên diễn đàn cho bà con biết, ưu tiên đặc biệt cho tình iu Uyên, người vắng mặt trong buổi off Zenta ^^
     
    Forgotten Season thích bài này.
  11. phungthanhtrang

    phungthanhtrang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    ui! các bạn lại ọp ẹp nữa à? thèm được đi ọp cùng quá. hihi,
     
  12. Fog

    Fog Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Cầu Ánh Sao iu wí


    ;):D:roll: Bảo đảm đẹp hoành tráng, dễ thương, xinh xắn đến khó tin
    Cả nhóm bạn đến đó thì có thể ngắm cảnh xong thì ra nơi bậc thang ngay dưới góc cầu ngồi trò chuyện, có thể gọi đó là quảng trường nhỏ làm bằng gỗ ngồi rất mát mẻ và sạch sẽ. Hoặc có thể lon ton ra công viên gần đó trải chiếu dọn trà bánh ra ngồi tâm sự.

    [​IMG]
    \\:D/ Đây là điều ấn tượng và yêu thích nhất của Fog ở cầu As, các bạn iu dấu nếu đến đó thì nhớ nghía quá em nhỏ này nha sẽ ngạc nhiên lắm đó.
    Phần post hình có trục trặc nên hình cần lớn thì lại nhỏ và hình nhỏ thì bị phóng to chà bá mong mấy bạn thông cảm.
     
  13. onmyway

    onmyway Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/7/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Có người bạn gửi em link này, và cũng vì top này mà em đăng ký nick ở đây.

    Chuyện là thế này: Em là người đồng tính, nhưng em nghĩ hình như bạn gái em là AS ;-). Ngày xưa tới giờ chỉ nghĩ thôi, giờ đọc thêm thông tin thì chắc tới 99% là vậy :). Cô ấy yêu em, nhưng cô ấy không có nhu cầu gì hết về tình dục (tuy nhiên vẫn có lúc tụi em "ấy ấy" :oops:), tụi em nằm bên nhau, gối đầu lên tay, mi nhau và ôm nhau ngủ. Em thật không hiểu vậy cô ấy có là AS k?

    À dĩ nhiên chuyện cô ấy là AS hay không không quan trọng, em chỉ muốn hỏi thăm để hiểu hơn về bạn gái của mình, để yêu hơn và để tình cảm giàu đẹp hơn ;)
     
  14. noel25122003

    noel25122003 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/7/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Chào cả nhà :)

    Mình là mem mới. Hiện giờ, mình rất muốn chia sẻ tâm sự với các bạn AS, nhất là các bạn male AS. Mình là boy, và hình như, người bạn boy của mình là vô tính hay sao ấy... Mình rất muốn hiểu bạn ấy, vì mình không muốn bạn ấy cô đơn 1 mình.

    nick của mình là: noel25122003

    Các bạn nào hiểu về AS, mình xin được chỉ giáo. Xin cảm ơn.
     
    memit050408 thích bài này.
  15. zen86

    zen86 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/7/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Chào cả nhà, bệnh từ bữa off tới giờ mới đỡ nên ghé thăm các bạn liền nà. Các bạn as làm U cảm động ghê luôn, ai cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe của U, rồi còn ưu tiên cho U trong dịp đi cầu ánh sao nữa chứ, có các bạn bên cạnh thật là hạnh phúc. Mới vào thăm lại topic thì thấy có thành viên mới muốn tìm hiểu về as, rất hoan nghênh các bạn nà.
     
    Sửa lần cuối: 24/7/2010
    memit050408 thích bài này.
  16. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Chào cả nhà,mình vừa chuyển nhà mới,chưa có net,đt thì mất.Ai có số thì nt cho mình để mình lưu lại nha. 0985 111 6 0 6
    Hu hu,thực sự là ra quán net tranh thủ,ko có time đọc gì đâu,hẹn vài hôm nữa nhé!
     
  17. zen86

    zen86 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/7/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Hic...hic, khi em hết bệnh có thời gian để 8 thì chị lại có việc vắng mặt. Với lại dạo này các bạn As cũng bận rộn quá nên không có thời gian 8 trên topic. Chị phải mau quay lại để kích động tinh thần 8 của các bạn đi chứ. À mà còn 1 chuyện nữa em muốn 8 với chị là tình hình hiện nay tụi em sang trang của aQ 8 hơi bị nhiều ùi, hihi.
     
    memit050408 thích bài này.
  18. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    ok,8 ở đâu cũng đc mà,miễn là mọi người vui.ở đây có thêm các bạn ko phải As muốn tìm hiểu nên vẫn giữ chỗ nhé.Chị đã về rồi!!!!!!!!!!!!
    Trong đó ọp chưa em/??
     
  19. ase_lee

    ase_lee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    hjhj! dzui wá! chị đã về! từ khi chị mất tích, mọi ng` cũng mất tích lun. :D
    trong đây, tính đến hum wa là of lần thứ 3. sắp tới sẽ có 1 chuyến đi chơi mà chủ xị là chị Lan, hjhj
    và tương lao gần, là mọi ng` bàn đi cầu ánh sao, thay cho cái lần thất bại hum bữa, hjhj
     
    memit050408 thích bài này.
  20. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Xin lỗi cả nhà vì lại mất tích,time qua như sống trong xứ mù,nhớ mọi người vô cùng.Bây giờ có mạng rồi,lại gặp đc mọi người!
     

Chia sẻ trang này