Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Chuẩn luôn, mẹ này giống mình thế =)). Nhiều khi sơn cái móng tay mới mà sáng dậy thấy hào hứng hẳn mặc dù chả ai biết mình có cái gì mới =)). Nhưng tình hình là tiêu nhiều hơn làm ra rồi, các cụ dạy làm 10 thì tiêu 3 thôi, nhưng tớ làm 5, tiêu tới 15, chết mất thôi (
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Đấy, sống với mẹ là sướng thế đấy, tớ cuối tuần cũng tranh thủ bảo chồng là mình đưa con sang nhà ngoại chơi rồi tranh thủ ... té chứ cứ đợi ở nhà có mà suốt ngày ôm con, hic.. chung quy lại cũng chỉ có bố mẹ mình là thương mình thôi mờ.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ chào mừng mẹ nó ra nhập cộng đồng các mẹ nhé............888888888888888..........:-({|=..............................artymanartymanartymanartymanartymanartyman:..............................:wave:wave:wave:wave:wave:wave
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Ôi, hôm nay mất ngủ nên t mới phát hiện ra là có "nhà" này. Đông phết nhỉ. Thế là từ giờ biết có chỗ để 888888888 rùi.. hihi Mẹ nó chủ nhật này sang ngoại chơi rùi tranh thủ...tạt té qua nhà t nhá Nghe các mẹ than, t cũng đang tính nước mở shop nho nhỏ, lúc cần tự do tí thì lấy lý do trông CH để ... tạt té mà ko bị phát hiện hehe
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ hihi! bác mới vào đây à. wellcome =D>=D>=D>............:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:...................................\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/..............................:wave:wave:wave:wave:wave:..........................Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi.............!hum qua làm sứa thế nào bác ơi. có được như y ko ạ.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Sao nhiều mẹ có tâm trạng giống mình thế nhỉ. Vừa sáng nay than thở với mẹ chồng là ước gì được như ngày còn độc thân. Hic hic, ... Giờ mình đúng là sống như cái máy thật, Một vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại, chả có thời gian cafe tán phét, ... Mình buồn thì đi shopping là giải pháp ổn nhất. He he he...
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Chào các mẹ, em ngồi buồn mò mẫm thấy topic mời các bạn ợ hà nội ấy nhưng mà toàn các mẹ đã có gia đình, hihi. Cho em mạn phép bon chen 1 tí vì rằng là bài thơ của bác chủ nhà hay quá, up lâu rồi mà hôm nay em mới đọc được. Chúc các mẹ cuối tuần... tạt té vui vẻ.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ tớ cũng muốn lắm nhưng ox tớ khó tính kinh, cứ phải đưa ông í đến tận nơi ko sau này lại ko chịu mặc. Chiều mai là rẽ qua nhà mẹ nó đấy hihi.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Cho tớ bon chen với nào, Quê ở Hà Nội, sống ở SG thì có được tham gia ko nhỉ?
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ hôm nay em mới vào giao lưu với các mẹ,thấy forum nhà mình xôm quá,mẹ nào cũng giỏi,mong sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các mẹ
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Hội này nhà mình có hay offline không các mẹ ơi? để các mẹ có cơ hội gặp nhau 888 chuyện ý ?
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Mình mới tham gia hội này nhưng hình như cũng ít có dịp offline thì phải. Hôm nay HN mưa gió quá, ngồi ở nhà buồn ghê
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Xin chào các mẹ, nhà em ở Giải phóng cho em đăng ký thành viên với nhá . Rất mong nhận được sự chia sẻ của các mẹ đi trước
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Chúc các mẹ một tuần mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng . Ko biết mai có mưa rả rích thế này ko, đang máu shopping hê hê .
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Tớ ở HN, xin vào làm quen với các mẹ ở HN. Chúc diễn đàn càng lúc càng vui.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Chào toàn thể các bố các mẹ cùng các bạn nhỏ yêu quí. tớ xin báo cáo là tớ mới tham gia vào ngôi nhà "làm cha mẹ" của chúng ta.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Chào cả nhà, tớ cũng tham gia đc 1 thời gian nhưng giờ mới biết. Tớ ở Lò Đúc mong được làm quen