Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Có quỹ riêng thì sẽ chủ động được công việc riêng của mình đấy mẹ cháu nhỉ.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Thì việc bố mẹ yêu thương con nhiều hơn con yêu thương bố mẹ nó là quy luật cuộc đời, có gì lạ đâu bạn. Chắc bạn chưa đọc các comment phía trên của mình, mình vẫn có quỹ riêng chứ, nhưng riêng Theo kiểu cho vào túi riêng chứ không phải bí mật với chồng. Mình đã qua cảnh nghèo nên quá thấm việc dự phòng rồi. Vậy sẽ như thế nào nếu bố mẹ chồng cũng cần 200tr chẳng hạn, liệu mình có dốc hết sức vào lo không?
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Bạn nói có ý đúng đó là làm gương cho con cái. Mình muốn nhắn với con cái rằng cái bm cần là sự thăm hỏi chứ không phải tiền. Mình thấy thật vui nếu con cái có niềm vui nỗi buồn đều đem kể với mình, tin tưởng ở mình. Có nhiều người hiện nay nghĩ đưa bm được ít tiền là bố mẹ hài lòng rồi, thế là có hiếu mà quên mất nhu cầu của người già là trò chuyện. Mình không nói là không tặng bố mẹ cái gì nhưng mình thấy chỉ cần quà nhỏ đúng dịp là được. Chứ chuyện to lớn như xây nhà thì của bố mẹ, bố mẹ quyết, có nhiêu xây bằng đó chứ nếu lo vào rồi lo thêm ông bà nội, rồi lo cho con thì hiếm có ai đủ lực. Gồng mình lên gánh rồi thiếu tiền thiếu nong lại càu nhàu đổ hết lên con thì lại có tội với nó.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Vợ chồng nhà em cũng giống nhà chị này, nhưng em mới lấy chồng được mấy tháng thôi với lại ở riêng nên vụ bố mẹ chồng, rồi gia đình nhà chồng chưa gặp vấn đề gì, không biết sau này thì thế nào.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Trong khả năng cho phép chứ bạn, ng ta giàu có thì xây nhà đưa ba má đi duc lich thế giới, mình nghèo thì mua những thứ nhỏ trong tầm tây thôi, quan trong là thể hiện sự yêu thường tiền bạc vô cùng lắm.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng mình cũng đang giống chủ top đây, định giấu chồng mà ko đc, lắm lúc nhà có việc thấy khó khăn vô cùng
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Thì đó những thứ nhỏ thôi hoặc giúp ông bà khi ốm đau thì mình không bít các ông chồng khác ra sao, nhà mình thì không có gì bàn cãi cả. Túi riêng của mình thi thoảng lão cũng nhòm một cái nhưng tiêu gì nho nhỏ (<10tr) mình tự quyết. Nhưng nếu ví dụ cả nhà cửa có 400tr mà ông bà cần tiền xây nhà 200tr thì có chuyện rồi đó.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Mình ko có quỹ riêng vì quỹ chung mình cầm hết mà. Chồng đưa cho vợ giữ hết chỉ laị tiêu vặt của chồng mà mình buôn bán cần vốn nên ko có tiền để không. Nhưng nói chung mình có tiêu tiền cho nhà ngoại hay kiểu gì chồng cũng chả biết và mình cũng chả bao giờ khai báo,
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng sống ở đời quy luật muôn đời là cho và nhận, nếu nhà chồng dốc hết tình thương của họ cho mình thì mình cũng dốc sức lo lắng nhưng nếu chưa được 1 phần của con họ thì sẽ ko bạn ạ, nếu tớ dốc hết tiền cho nhà chồng thì ai lo cho con tớ? Bố mẹ chồng, anh chị e chồng có lo cho con tớ sau này ko? Ngay cả bản thân chồng nữa, thời này ko còn đúng với câu gái có công chồng ko phụ đâu bạn ạ, nhếch nhách, thiếu thốn thì chồng và có khi cả nhà chồng coi thường, đổ tiền ra mua danh, mua mấy câu chót lưỡi đầu môi là yêu với thương để làm gì? Quy luạt muôn đời là chỉ có ruột thịt mới xót nhau thật sự, đời còn dài, cứ ngẫm mà xem
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng mình cũng giống bạn này, trích 10% thu nhập, tuy nhiên m gửi Oceanbank, không biết có nên rút hay không nữa.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng mình cũng muốn có quỹ riêng mà chưa tìm được công việc làm thêm nào
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Đọc bài của mẹ nó em càng thêm quyết tâm Em cũng mới lấy chồng, cũng có ý định đó, vì nhiều khi nghĩ lại thấy có lỗi với chồng Mẹ nó cho em hỏi, tính ra mỗi tháng mẹ nó để được cũng 5tr liền
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Hum nọ mình biếu ông bà ngoại bằng quỹ riêg thấy vui lăm. Ko fai lo chồng suy bì.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Nhà mình cũng như bạn này nên e chả để quỹ đen làm j. Có để cũng chẳng bít dấu ở đâu trong cái phòng ngủ ấy.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Em chưa chồng và đang lập cái quỹ ngheò nàn công khai chứ chả phải riêng chung vs ai. Nhưng mà phải công nhận 1 điều là ko có tài chính trong tay thấy mình yếu hẳn đi í a !!!
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng từ giờ e cũng phải tập tiết kiệm, để có khoản phòng thân thôi ak! chứ cứ tình hình như hiện tại, nói nhỡ chẳng may có việc gì lại chạy ngược chạy xuôi, chán lắm ak! hic