Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! Hay qua! Đọc hết mất xừ 45 phút. Quá hay!
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! xã hội giờ nhiều hoàn cảnh đặc biệt quá, ai đang lạc đường thì nên tỉnh ngộ nhé
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! bỏ việc dở dang dành nguyện buổi để đọc hết 11 phần của bạn. hiccc cảm ơn nhé. mình từng nghĩ chồng mà ngoại tình mình ko biết mình sẽ làm được cái gì? mình sẽ ra sao??? mặc dù thâm tâm đã sẵn sàng cho việc có thể ngoại tình
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! Mình cũng thấm ra nhiều điều, rằng thì là tình yêu cũng nhanh già nhanh cũ và chết theo thời gian, cuối cùng cái trách nhiệm làm cha làm mẹ vẫn níu kéo con người ta với nhau nặng nề hơn cả. Vợ chồng không có con thì dễ dàng biết mấy nhưng có con khổ vẫn phải cắn răng hết mức có thể để lo lắng cho con những gì tốt nhất. Điều làm đau lòng đàn bà hơn cả ấy là khi biết được trái tim chồng không còn yêu mình, không còn rung động , không còn thấy vợ hấp dẫn... và chỉ sống với mình bằng cái nghĩa. Mà âu những anh như thế là còn nặng tình chán so với những ông có thể bỏ vợ con vì người tình. Đau đớn lắm khi biết tình đã mất mà chỉ sống bằng trách nhiệm, nhưng hãy an nhiên vì cái gì rồi cũng qua thôi, khi người ta bình tâm quay trở lại gia đình thì một thời gian rồi cũng quên người ta thôi. Cuộc đời là thế, đến tình yêu sâu nặng còn tan thành mây khói được huống chi thứ tình không được nuôi dưỡng. Mình rin rằng nếu đã thành tâm quay về và vun vén cho gia đình thì vẫn có thể quên chuyện cũ và vợ chồng vẫn tình nghĩa được như xưa thôi.
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! Mình cũng Đa và đang trải qua giai đoan này, tha thứ nhưng trong Long ko thể quên, Nôi đau còn kéo dài. Khi Đa mất niêm tin thì khó có thể lây lại được. Mình Đa tha thứ cho chông 1 lần, tin tuong vào chông, đe rồi chông lại đâm vào Tim, vào Lòng những vết đau, vết thương lớn hơn trước nhiều Lân. Và rồi mình lại tha thứ nhưng ko còn tin chông nữa, gđ cũng ko thể hạnh phúc, vui vẻ trọn vẹn khi vết thương, Nôi đau Vân còn
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! Ai cũng sẽ thế. Chỉ quan trọng là lúc nào mà thôi Có điều kiện thì khó cưỡng lắm
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! Bài viết thật xúc động quá, cảm ơn b chủ toppic
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! Bạn ơi hãy sống cho bản thân đi, hãy học trong hoàn cảnh của người phụ nữ kia, làm bạn đi, còn nếu không được thì hãy chia tay cho nhẹ lòng. Khổ nhất là phụ nữ chúng ta, sống cho chồng cho con để rồi người ta chán ngắt
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! Hay quá! Đánh dấu để tối về đọc. Đọc ở cơ quan không tiện
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! các mẹ đọc thì đọc nhưng đừng về nghi ngờ chồng nhé, hãy rút ra những kinh nghiệm thôi chứ không các anh ở nhà là lãnh đủ đấy, hì
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! bài viết rất có ý nghĩa, em phải cố ghi nhớ biết đâu có ngày cần dùng đến thì sao
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! ôi....ngẫm cũng có cái đúng...nhưng quên thì ko quên...còn tình nghĩa đc như xua thì mình ko chắc đâu....vì mình cũng từng tha thứ cho chồng nhưng trong thẳm sâu luôn có sự nghi ngờ..và về tài snr thì mình ko còn hết mình như trước,,,mình đã tính đến để tài sản cho con mình...phòng xa...ko nhỡ có ngày ông ấy tái phát hoặc tự nhiên có con rơi..uhm..........
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! Câu chuyện hay quá, làm mình rơi nước mắt. Cảm ơn người đã đăng bài viết, cảm ơn nhân vật chính đã kể lại câu chuyện này để có kinh nghiệm cho các chị em khác. Thật là may mắn khi chị ấy đã có được những lời khuyên đúng đắn từ chị lễ tân. Khâm phục vì những gì chị đã vượt qua và cuối cùng hạnh phúc đã trở lại.
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! hay quá, đọc mãi mới hết, chị ấy bản lĩnh quá.
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! đàn ông mà, cơm ngon canh ngọt đến đâu cũng không thấy đủ.vợ tài, vợ giỏi, vợ đẹp cũng đâu có thỏa mãn, là bản chất rồi. như e thì không còn đường quay lại rồi. cho tan luôn
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! Em cũng như mẹ này, là em chắc em chẳng bao giờ quên được, yêu thì vẫn yêu, nhưng không bao giờ hết nghi ngờ. Em yêu chồng em 5 năm mới cưới, tình cảm sâu đậm cũng 10 năm rồi, mà thỉnh thoảng em vẫn vào fb chồng ktra xem có nt với bồ cũ không? là có nhưng xóa hết rồi, chỉ để những câu bâng quơ như bạn bè, nhưng em vẫn buồn lắm. Vẫn muốn chồng cắt đứt liên lạc hoàn toàn. dù tình yêu học trò ngày xưa cũng chả có gì.
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! Em cũng nghĩ đây chỉ là 1 câu chuyện cổ tích trong cs ngày nay. Ngồi đọc 1 mạch hết câu chuyện mà nước mắt cứ rơi. Vì thực sự bây giờ gần như tim e cũng giá lạnh y như thế, lạnh lùng và hết yêu thương mọi thứ xung quanh. Những gì e "đọc" được và trải qua trong cuộc đời này đã khiến em ko còn niềm tin ở bất cứ 1 thằng đàn ông nào cả. Câu chuyện này hay thật đấy, nó lấy đc nhiều nước mắt của người khác thật đấy, nhưng thực sự với em chỉ là 1 câu chuyện cổ tích. Ngày xưa xem phim Hoàn Châu Cách Cách khóc nhiều lắm, mơ mộng nhiều lắm về "chàng là gió còn thiếp là hạt cát, quấn quít bên nhau tới tận chân trời", "khi mặt trời ngừng mọc, khi trái đất ngừng quay, khi 4 mùa xuân hạ thu đông ko thay nhau biến đổi, khi cỏ cây hoa lá lụi tàn, thì thiếp vẫn ko thể xa chàng".... Mọi thứ lúc nhỏ từng mơ ước vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sự thật trong cs thì ko còn gì để mơ và tin nữa. Thẳng thừng mà nói, e có lấy 1 thằng đàn ông nào thì cũng chỉ tin 50%, yêu thương 50%, còn 50% còn lại là ko tin, là yêu vì tiền, vì nó sẽ chăm sóc cho mình, cho con mình sau này. Chỉ nghĩ đơn giản thế thôi. Mà chắc gì e đã muốn lấy chồng, dù mới ở cái tuổi 22 nhưng cảm thấy ko có chút lòng tin vào đàn ông, luôn lạnh lùng với mọi lời ong tiếng ve bên cạnh.
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! Em cũng nghĩ thế, nếu 1 khi chồng đã ngoại tình thì chẳng thể nào quên đc, giống như giương vỡ thì ko thể lành, vết thương dù chữa khỏi nhưng vẫn còn sẹo. Đến bây giờ e chưa có ck còn thấy muốn đá đít mấy thằng đàn ông cho biến hết, chắc đến khi lấy ck mà gặp loại đàn ông như thế này chắc e vứt vào thùng rác luôn. Thà rằng nó bồ bịch chơi bời 1 vài lần ở ngoài lúc mk mang bầu thì e còn chấp nhận đc, chứ cái thể loại nuôi bồ bên ngoài ân ân ái ái thế này thì e đá đít cho bay khỏi cuộc đời luôn. Còn con cái, dù sai hay đúng thì e cũng dành nhiều tình yêu thương cho chúng hơn, nói sự thật cho chúng biết, ko phải đứa nào cũng vì bố mẹ li dị mà cực khổ đâu. Cũng chỉ khổ 1 thời gian rồi sau sẽ quen dần thôi. Thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn cứ kéo dài mãi, mk khổ mà đôi khi cái sự khổ đau của mình còn lây sang con. Ko nhiều ng giữ đc bình tĩnh khi ck ngoại tình đâu, rồi lại bực dọc chửi mắng con cái suốt ngày để xả stress ấy chứ.... haizzz.
Ðề: Ngoại tình - chuyện ở đâu cũng có - quá đáng đọc mng ạ! đọc bài này thấy chị gái trong bài bản lĩnh quá cơ,mà đàn ông đã bồ bịch rồi lại muốn vợ con thông cảm cho người tình là sao???bực mình quá đi