Kinh nghiệm: Người bán hàng buồn cười nhất chắc là em

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi Nhu Quynh Vu, 6/12/2014.

  1. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
  2. Nguyệt Cát TC

    Nguyệt Cát TC Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2014
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người bán hàng buồn cười nhất chắc là em

    Vậy là mn cũng tạo được uy tín rồi...còn lời lãi gì khi có uy tín sẽ được thôi
     
  3. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Người bán hàng buồn cười nhất chắc là em

    Đọc tp của mn mới nhớ. Tớ cũng có 100k tiền bánh rán đô rê mon chưa lấy tiền. Cứ bảo lần sau mang bánh đến lấy rồi nhận tiền cả thể mà 1 là quên, 2 là ngày hôm ấy làm bánh thì bạn ý lại không nhận được buổi ấy... loạn xị ngậu lên. Giờ cũng vài tháng rồi, chắc hết năm cũng thôi, chứ đòi ngại lắm :)
     
    Nhu Quynh Vu thích bài này.
  4. nhaquesomot

    nhaquesomot Thành viên mới

    Tham gia:
    13/12/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Người bán hàng buồn cười nhất chắc là em

    Phải va vấp nhiều thì mới có kinh nghiệm thực tế được mình làm ăn thì toàn thấy lỗ suốt :D hihi nhưng vẫn đam mê kinh doanh lắm
     
  5. Nhu Quynh Vu

    Nhu Quynh Vu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2013
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người bán hàng buồn cười nhất chắc là em

    may là cũng ko lỗ. có chăng lỗ là cái công sức mình bỏ ra thôi heeeeeeeeeeeeeeeee
     
  6. gauxink

    gauxink Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2013
    Bài viết:
    1,271
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Người bán hàng buồn cười nhất chắc là em

    hiii, mình cũng vậy mà, chẳng đời ai bán đc 2 đôi tất có 60k/ đôi, bắn từ Cầu Giấy sang tận bến xe Yên Nghĩa mà lấy có 10k tiền ship:)), mắc tính cả nể:((
     
    Nhu Quynh Vu thích bài này.
  7. Nhu Quynh Vu

    Nhu Quynh Vu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2013
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người bán hàng buồn cười nhất chắc là em

    dạ! thưa c yêu quý của em, kinh nghiệm của me còn non và xanh lắm, vác dép và ghế học hỏi c nhéo
     
  8. Nhu Quynh Vu

    Nhu Quynh Vu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2013
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người bán hàng buồn cười nhất chắc là em

    chấp nhận lỗ công vây. Mình cũng ở cầu giấy đấy. Chúng mình tận dụng công sức của nhau để làm lãi đi heeeeeeeeeeee
     
  9. tieuminhchau321

    tieuminhchau321 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người bán hàng buồn cười nhất chắc là em

    Nhiệt tình với khách hàng, coi khách là bạn luôn đi chị ;) Có thêm một mối quan hệ quen biết chưa chắc là đã thiệt
     
  10. mrlinh999

    mrlinh999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2014
    Bài viết:
    1,644
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Người bán hàng buồn cười nhất chắc là em

    em thì hay bị thế này. Đã sale nghĩa là gần như rất ít lãi hoặc ko có lãi rồi, nhưng toàn gặp khách quen, lấy ship thì k đành. Hoặc có chị mua cứ mỗi lần 1 cái, mua đến 4,5 lần, nhưng mỗi lần chỉ phát sinh 1 cái thôi. Vì khách quen lại gọi nhiều nên e đâu dám lấy ship.. tính ra tí lãi ấy bù vào xăng là hết cm ạ :)))
     
  11. Nhu Quynh Vu

    Nhu Quynh Vu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2013
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người bán hàng buồn cười nhất chắc là em

    mng ơi! em lại đi lần nữa đi buôn ngược rồi ạ.
    Cô bé hàng xóm ủng hộ em 1 kg lạp sườn. Buổi sáng em đi làm tiện giao hàng luôn. Xuống sán gặp bà cô của bạn ấy ( cô ấy bị câm, điếc em vẫn hay cho cô ấy đồng nát để bán lấy tiền thêm thu nhập) thể là em nhờ bạn cô ấy cầm hộ cho. Đến hôm nay là 1 tuần rồi bạn ý hỏi sao không giao hàng cho em, mình mới ngớ người ra hỏi cô câm đây. Giờ thì cô ấy cho ai rồi ko rõ. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. bán mãi mới thấy lãi, thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chán. Chẳng nhẽ nghỉ đí cho nó lành.
     

Chia sẻ trang này