Ðề: Con bạn tài năng hơn bạn nghĩ!!!!!!!!!! Haizzz.... Mẹ nó giống mình. Cứ nhìn thấy chúng nó bừa bộn không theo ý mình thôi là mình đã điên lên rồi. Từ khi có thêm cậu thứ 2 là mình đã kiên nhẫn hơn rất nhiều rồi đấy, thế nhưng mỗi lần oánh nhau chí chóe và đổ lỗi mỗi lần làm hỏng việc gì là mình lại mất công giải thích, lắm lúc điên quá, em dẹp luôn, chẳng kịp phân bua gì Làm mẹ khó quá, em xì trét lắm các mẹ ạ. Có 02 ông tướng như 02 ông giặc ở trong nhà ấy. Lúc nào cũng um tỏi cả nhà. Đợt vừa rồi em cho học vẽ và học cờ, nghe chừng đỡ hơn được 1 tẹo. Chẳng biết các mẹ khác thế nào chứ em thấy bắt đầu lo lắng khi các chàng lớn hơn 1 chút rồi đây.
Ðề: Con bạn tài năng hơn bạn nghĩ!!!!!!!!!! mẹ nó nói mình buồn cười qua hjhj. sự thật của các con luôn làm các bậc cha mẹ mỉm cười khi nghĩ lại. xét cho cùng thì 1 đứa trẻ có tư duy sắc bén sẽ đua ra những lập luận sắc bén. bố mẹ thì nghĩ các con cãi lại nhưng như vậy là các con đưa ra lý lẽ xủa mình mà hjhj. mình thì lại đánh giá cao điều đó
Ðề: Con bạn tài năng hơn bạn nghĩ!!!!!!!!!! mẹ Kun tit ơi. mem cũng cho cháu đi hhocj cờ đấy ạ. cu cậu giờ học cũng Ok hơn, làm được nhiu bài khó vì chịu ngồi tập trung. không biết các thầy cô có chiêu trò gì nhưng thấy nó háo hức mỗi buổi đi học lắm ah
Ðề: Con bạn tài năng hơn bạn nghĩ!!!!!!!!!! Đúng là nhiều lúc phải như vậy, để trẻ biết cố gắng thêm...
Ðề: Con bạn tài năng hơn bạn nghĩ!!!!!!!!!! bố mẹ biêt cách nuôi dạy con sẽ giúp chúng phát triển tài năng hơn đấy ạ