Mỗi ngày một truyện cười hay

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi samrv518, 29/3/2013.

  1. thislovefinally

    thislovefinally Don't Cry (Never)

    Tham gia:
    31/10/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ về con vẹt của mình.
    - Thưa cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?"
    - Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và John của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh thánh, hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt nhà con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
    Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lâm râm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái liền la lên:
    - Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
    Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
    - Francis! Cậu thấy không, những lời cầu nguyện của chúng ta đã được linh ứng rồi.
     
    Đang tải...


  2. thislovefinally

    thislovefinally Don't Cry (Never)

    Tham gia:
    31/10/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Cha xứ làm đám cưới cho một đôi vợ chồng. Sau khi đám cưới xong, anh chồng đến hỏi Cha xứ.
    - Thưa Cha vậy con phải trả bao nhiêu tiền cho thánh lễ hôm nay ạ!
    Cha xứ trả lời:
    - Tùy con thôi, hễ con thấy vợ con càng đẹp thì con trả tiền cho Cha càng nhiều, xấu thì trả ít.
    Anh thanh niên trả lời:
    - Vậy con trả cho Cha 1 đô la.
    Cha xứ lấy tiền và mở khăn che mặt cô dâu lên xem, sau khi xem xong Cha xứ nói:
    - Cha trả lại cho con 50 xu.
     
  3. thislovefinally

    thislovefinally Don't Cry (Never)

    Tham gia:
    31/10/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    - Hôm nay làm kiểm tra con được mấy điểm?
    - Thưa mẹ, 9 ạ!
    - Giỏi lắm!
    - Thêm 9 điểm nữa là đủ 10 ạ!
     
  4. thislovefinally

    thislovefinally Don't Cry (Never)

    Tham gia:
    31/10/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Thấy cậu học trò ngồi ngủ trong giờ học, thầy giáo nói:
    - Thầy nghĩ là ở đây không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy!
    - Thưa thầy không sao đâu ạ, chỉ mong thầy và các bạn nói nhỏ một chút!
     
  5. thislovefinally

    thislovefinally Don't Cry (Never)

    Tham gia:
    31/10/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    - Tại sao một con ngựa đau cả đàn ngựa lại không ăn cỏ?
    - Thưa cô vì đàn ngựa cảnh giác ạ.
    - Nghĩa là sao?
    - Thưa cô, đàn ngựa sợ ngộ độc thực phẩm!
    - ?!
     
  6. hihihiha

    hihihiha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/12/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia:
    - Tụi mình là rắn độc phải không?

    - Đúng vậy, rất độc.

    Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không?

    - Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy?

    - Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ.

    -Thấy lo quá mày ạ.
     
  7. meonhim111

    meonhim111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Đọc truyện cười của mọi người thấy hay quá. Rất nhiều truyện hay & buồn cười, em xin đóng góp 1 câu truyện cười cùng mọi người ạ

    Ngày Tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Chuyện trò hồi lâu, chợt một người hỏi:

    - À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao rồi?

    Người kia thoáng buồn rồi đáp:

    - Hết rồi cậu ạ! Chẳng thấy bóng dáng con nai vàng đâu cả!

    - Sao vậy?

    - Mình đã cưới con nai vàng rồi, nhưng bây giờ, nó đã hoá thành con sư tử!

    - !?
     
    samrv518 thích bài này.
  8. samrv518

    samrv518 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Cô gái nói với anh chàng đang tán mình: Nếu ngày nào anh cũng đến nhà em liên tục 100 lần, em sẽ đồng ý yêu anh.
    Thế là cứ vào lúc 11h đêm anh ấy cũng tới và gach một vệt vào gốc cây để làm chứng. Bât kể mưa giông giá rét. Rồi mùa đông cũng qua đi, mùa hè tới. Đến ngày thứ 99 thì đúng vào hôm bão bùng dữ đội. Trời mưa tầm tã, gió rít xé tai. Bão giật cấp mười mấy không biết nữa. Cô gái đứng ở cửa sổ nhìn ra thấy chàng trai đang lúi húi dưới gốc cây trước nhà. Xúc động đến rớt cả nước mắt, bất chấp mưa bão cô gái lao xuống để gặp chàng.
    - Anh à! Em hiểu tấm lòng của anh rồi. anh vào nhà đi, không phải đợi đủ 100 ngày nữa đâu. Ướt hết rồi.hu hu hu
    - Cô này hay nhỉ? người ta thuê tôi đánh dấu cái cây này mà. Để yên tôi làm coi nào.
     
  9. nobody_ohmy

    nobody_ohmy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Một phụ nữ đòi chồng lắp cho hệ thống nước nóng ở hồ bơi ngoài trời của gia đình để bà ta có thể bơi lội chống béo phì.

    - Ông chồng vặn lại: "Con cá voi ngày nào cũng bơi mà có gày đi tí nào đâu".
     
  10. nobody_ohmy

    nobody_ohmy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Một đôi nam nữ thanh niên đi chơi trên đường phố. Bất chợt, họ gặp một người đạo mạo, chững chạc. Chàng trai ngả mũ chào.
    - Ai đấy anh?
    - Người giúp việc của anh đó!
    - Thế ông ta làm gì ở cơ quan anh?
    - À...ông ta ngồi viết công văn cho anh...mang ra bỏ bưu điện.
     
  11. nobody_ohmy

    nobody_ohmy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Hai người bạn hỏi thăm nhau:

    - Tối qua, cậu đến nhà nàng chơi vui vẻ chứ?

    - Ừ, tớ đứng dưới cửa sổ nhà nàng hát tình ca và cô ấy ném xuống cho tớ một cành hoa...

    - Lãng mạn quá, thế còn đầu cậu bị sao thế?

    - À... vì cô ấy đãng trí không... rút cành hoa ra khỏi lọ!
     
  12. nobody_ohmy

    nobody_ohmy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Vợ than thở:

    - Anh không còn yêu em nữa ư? Trước kia, chiều chiều anh thường ngồi cạnh và nắm tay em...

    - Chồng phản đối: Nhưng em yêu, từ khi chúng ta bán cây đàn piano đi thì điều đó không còn cần thiết nữa.
     
  13. nobody_ohmy

    nobody_ohmy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Một khách hàng đến gặp đại lý cung cấp gas hỏi:

    - Thưa ông, tôi muốn mua gas của cửa hàng để cấp cho hệ thống sưởi ấm trong nhà. Xin ông cho biết chi phí?

    - Điều này còn phụ thuộc vào diện tích cần sưởi ấm.

    - Bốn mươi mét vuông. Liệu hết bao nhiêu tiền?

    - Nhà ông thiết kế mấy cửa sổ, cửa chính?

    - Một cửa chính và bốn cửa sổ.

    - Mái ngói hay trần bê tông?

    - Bê tông. Kín nhất rồi, đúng không?

    - Đúng! Nhưng cũng còn phải xét đến độ dày của tường.

    - Tường gạch hai mươi.

    - Cửa hai lớp chứ?

    - Đúng thế!

    - Vậy còn nền nhà?

    - Nền cao, sàn gỗ. Tính ra chưa ông? - người khách sốt ruột.

    - Xin ông chờ một phút nữa.

    - Ông khách bắt đầu bực mình. Đại lý ngẩng lên nói chậm rãi: Thế này ông ạ, mọi tính toán đã xong. Chỉ còn một điều chưa rõ là... không biết mùa đông năm nay sẽ lạnh nhiều hay ít?
     
  14. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Hai anh chàng sinh viên đi xe buýt kể chuyện với nhau. Anh thứ nhất nói:

    - Hôm qua, tớ đi xe buýt, xe hết chỗ, có một phụ nữ phải đứng mà tớ thì không thích nhìn cảnh phụ nữ đứng trên xe buýt…

    Anh kia hỏi luôn: Và cậu đã nhường chỗ cho cô ta? Anh thứ nhất nói: - Không! Tớ đã nhắm mắt lại.

    Thấy thế anh kia cũng nói luôn: Hôm nọ, khi đang ngồi trên xe buýt thì thấy một em xinh tươi lên xe đứng ngay cạnh mình, mình định đứng dậy thì cô ta cứ ấn mình xuống. Làm đi làm lại đến lần thứ 3, rồi cô ấy cũng nói: “Anh không phải nhường ghế cho em đâu”.

    Anh thứ nhất nghe đến đây liền vỗ cái đét vào đùi:

    - Đấy! Con gái phải ga lăng và biết điều thế chứ. Sau đó thì thế nào nữa?

    Anh kia đáp: Ga lăng con khỉ! Tớ bị nhỡ đến 3 bến xe buýt liền đấy.
     
  15. funnylouis

    funnylouis Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
    - Tuần trước đến đây, tớ thấy vườn hoa nhà cậu đẹp lắm cơ mà. Sao bây giờ lại trơ trụi và xơ xác thế này?
    - Tại cậu đấy!
    - Sao lại tại tớ?
    - Vì hôm trước cậu đã tặng vợ tớ cuốn "Nghệ thuật cắm hoa" chứ còn sao nữa!
     
  16. funnylouis

    funnylouis Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Ở phòng khám bệnh ra, vợ bảo chồng:
    - Anh yêu, bác sĩ khuyên em nên đi du lịch vài tuần, vậy ta đi đâu bây giờ?
    - Đi gặp bác sĩ khác!
     
  17. funnylouis

    funnylouis Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Trong vườn quả, chú bảo vệ thấy Dũng, cậu bé hàng xóm đang trèo lên cây táo. Chú nói dạo để Dũng sợ:
    - Giỏi nhĩ. Xuống ngay đi, không nghe lời chú sẽ mách bố đấy!
    - Dũng: Chú đừng mất công
    - Cậu ta cười hì hì rồi tiếp: Bố cháu đang ngồi trên cây táo bên kia kìa.
     
  18. funnylouis

    funnylouis Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    - Con: Ba ơi! Dậy ngay, dậy ngay!
    - Ba (hốt hoảng): Có chuyện gì thế con? Cháy nhà ạ?
    - Con: Không? Đến giờ uống thuốc rồi! Ba dặn con nhắc ba mà.
    - Ba: !?!?
     
  19. funnylouis

    funnylouis Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    - Mẹ:Con không nghe lời mẹ, mẹ đem con nhốt trong chuồng gà bây giờ.
    - Con:Mẹ nhốt con trong cái chuồng gà đâu có lợi gì? Con đâu biết đẻ trứng?
     
  20. Baobinh1122

    Baobinh1122 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/12/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    hiii. đúng là truyện cười. Cảm ơn ad
     

Chia sẻ trang này