Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Lý do đặt tên các mùa Hường Ngố hỏi Tèo: - Tại sao mùa lạnh, người ta gọi là mùa đông nhỉ? - Vì vào mùa lạnh mà nằm đông người thì sẽ ấm. - Thế sao mùa nóng người ta gọi là mùa hè? - Vì mùa nóng nằm ngoài hè sẽ mát. Có thế mà cũng hỏi. - Ờ ha. Ông giỏi thiệt.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Ai khôn ai ngu Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài. - Cô giáo: Các em biết không, người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn. - Quyết: Thưa cô, có đúng là như thế không? - Cô giáo: Chắc chắn là đúng. - Quyết: Tại em vừa nghe cô nói "Kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn" nên em hỏi lại cho chắc ăn thôi. - Cô giáo: !?
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Ước gì có co vợ như thế này :-\" Sợ ma Có đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau, người vợ vốn sợ ma. Đêm tân hôn, khi chồng đang say giấc bỗng bị vợ cấu cho một cái bèn thức dậy hỏi: - Có chuyện gì vậy em? - Em sợ ma… - Thế thì em nằm vào trong đi. Được một lúc sau vợ lại cấu một cái nữa. Bực mình vì đang ngủ bị làm phiền, anh chồng hỏi: - Thế có chuyện gì nữa đây? - Em vẫn sợ ma… Anh chồng gắt: - Nằm trong cũng sợ, nằm ngoài cũng sợ, thế giờ em muốn nằm ở đâu? - Em muốn nằm dưới cơ. (ST)
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Những bài văn bất hủ của học trò Đề bài: Giải thích câu tục ngữ "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh". "Câu tục ngữ nói lên sự dã man của bọn giặc cướp, khi đã tràn vào làng mạc, nhà cửa thì không cứ đàn ông, mà cả đàn bà, trẻ em chúng cũng đánh đập, hành hạ..." Đề bài: Miêu tả hình dáng cô giáo em. - Chiều dài của cô giáo em là..., chiều rộng của cô giáo em là... - Cô giáo em hiền, nhưng hơi mập, tóc cô ngắn được buộc gọn ra đằng sau, khi đi tóc cô ve vẩy ngo ngoe như cái đuôi con lợn con nhà em khi em ra cho nó ăn cám. - Cô giáo em có đôi chân vòng kiềng, có lần em nghe mẹ em bảo với mẹ thằng Hà, chân như vậy sau này cô sẽ dễ đẻ hơn. Đề bài: Giải thích câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" "Câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa, chúng thấy có một con bị đau là cả bọn bỏ ăn ngay, để đề phòng bệnh lây lan qua đường tiêu hóa". Đề bài: Em hãy tả ông/bà của mình. - Miêu tả bà: "Bà có mái tóc dài nhưng trắng phau, mỗi buổi tối khi bé Hưng nhà em không chịu ăn cơm bà liền rũ tóc ra méo xệch mồm dọa nó. Bé Hưng sợ phát khiếp vội vàng ăn ngay". - Tả đôi mắt của ông: "Mắt ông em lờ dờ, lòng đen đã mờ dần, em nhìn vào mắt ông hình như tất cả đều trắng dã". Đề bài: Em hãy phân tích nghệ thuật tả người của Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều Bài làm của một học sinh lớp 9 ở tỉnh Bình Dương có đoạn viết như sau: "... Nguyễn Du có thể nói là sư phụ trong việc sử dụng nghệ thuật biến hóa. Ông tả Từ Hải thiệt "ngầu": "vai năm tấc", " thân mười thước" - y như ông Thần Đèn (chứ ngoài đời làm sao có thiệt). Ông tả chỗ này còn độc đáo hơn: "Râu hùm, hàm én, mày ngài". Trên một nhân vật có tới ba đại diện loài vật: hổ - chim - bướm. Thật tài quá xá". Lời phê của giáo viên: Dùng từ ngữ cẩu thả, phân tích bậy bạ, tưởng tượng loạn xạ; thiệt cũng "tài quá xá". 1 điểm.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Tránh thai cho gà Một hôm, anh chồng phát hiện bụng vợ to hơn bình thường bèn hỏi: "Anh đã mua thuốc tránh thai cho em rồi cơ mà?". - Em không uống, em muốn vợ chồng mình có thêm một đứa con nữa. Nói thật với anh, chỗ thuốc ấy em đem cho đàn gà ăn hết rồi. Anh chồng giãy nảy lên: - Giời ơi! Thảo nào mấy tháng nay đàn gà không đẻ được quả trứng nào... (ST)
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Nói với con vịt Bà vợ mua một con vịt về nhà, gặp gã chồng say xỉn ở cửa, gã nói: "Không được mang con lợn cái đó vào nhà!". Bà vợ gầm lên: - Đây không phải là con lợn, mà là con vịt. - Đúng, thì tôi đang nói chuyện với con vịt mà lại! (ST)
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Câu chuyện làm visa của Tóc Vàng Hoe Tóc Vàng Hoe (TVH) rất thích trò chơi đuổi hình bắt chữ. Lần đó TVH đến Đại sứ quán để làm visa đi du lịch. Nhân viên Đại sứ quán (ĐSQ) hỏi: Cô đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chưa. TVH: Tất nhiên là đủ rồi ạ. ĐSQ: Tốt lắm. Sau khi kiểm tra hồ sơ, ĐSQ thấy thiếu liền hỏi: bảo hiểm du lịch của cô đâu? TVH bối rối không biết nó là cái gì liên nhanh trí móc trong túi Bảo hiểm Y tế và nói: Đây nhé, cháu có bảo hiểm y tế và cháu đi du lịch. Ghép lại là cháu có bảo hiểm du lịch rồi nhé!!! P/S: Đúng là thông minh như TVH ...................
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Hai tên trộm chui qua ống khói đột nhập vào một nhà triệu phú. Không may, hôm đó ông chủ lại thức khuya đọc báo nghe thấy động, hỏi: - Ai đó? - Meo… meo… Tên trộm thứ nhất bèn giả giọng mèo để đánh lạc hướng. - Tưởng mèo thật, chủ nhà yên tâm tiếp tục nằm đọc. Tên thứ hai gây tiếng động mạnh hơn, làm chủ nhà bật hẳn dậy: Ai? -Tên kia nói: lại một con mèo khác thôi mà, thưa ông.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Nai vàng hóa thành sư tử Ngày Tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Chuyện trò hồi lâu, chợt một người hỏi: - À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao rồi? Người kia thoáng buồn rồi đáp: - Hết rồi cậu ạ! Chẳng thấy bóng dáng con nai vàng đâu cả! - Sao vậy? - Mình đã cưới con nai vàng rồi, nhưng bây giờ, nó đã hoá ra con sư tử! - !? (ST)
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Nghe lời mẹ dặn Một tay trẻ tuổi quay sang hôn cô gái không quen biết ngồi kế bên trên ghế đá trong công viên. Chẳng thấy cô gái có phản ứng gì, anh ta bèn hôn cái nữa nhưng cô gái vẫn ngồi im. Ngạc nhiên quá, anh ta hỏi: - Tại sao em lại im lặng, không phản ứng gì cả? - Là bởi vì mẹ tôi luôn dặn: 'Chớ có bao giờ trò chuyện với những người đàn ông không quen biết'. - !!! ST
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Thông minh thì tự nghĩ đi Một anh chàng gọi điện đến nhà bạn gái, vì có hẹn trước nên bên kia vừa nhấc máy là anh chàng hỏi ngay: - Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây. - Không! Tôi là ông chủ đầm lầy. - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ? - Khỏe để đánh nhau với ai? - Dạ… cho cháu hỏi Tí có nhà không ạ? - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à? - Dạ, dạ… ý cháu là Tí có ở nhà không ạ? - Nếu không thì sao? - Thế… Tí đi đâu ạ? - Đến cơ quan rồi. - Bác cho cháu số điện thoại của Tí được không ạ? - Nó có nhiều số lắm. - Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8… - … 8 rồi… mấy nữa ạ? - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà? - Dạ… là một số điện thoại kia ạ! - Được, vậy thì… 8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp thế nào thì 'hoàng tử thông minh' tự nghĩ ra nhé! - Dạ… dạ… dạ… cháu… chào… bác… ạ! (ST)
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Chàng trai tưởng bở Đôi tình nhân đang tâm sự với nhau: - Em yêu, nếu anh cưới em thì bố mẹ sẽ mua xe hơi đời mới cho anh chứ? - Vâng. - Bố em sẽ mua nhà cho chúng mình chứ? - Vâng. - Và bố em sẽ cho anh làm phó giám đốc công ty của ông ấy chứ? - Vâng. - Em yêu, em đồng ý lấy anh chứ? - Không! - !? (ST)
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Chuyện cười bảo hiểm Binh nhì Jones được chỉ định thông báo cho tân binh về các phúc lợi của chính phủ, đặc biệt là bảo hiểm sức khỏe cho binh sĩ. Thời gian sau, đại uý nhận thấy anh ta hoàn thành đủ chỉ tiêu bán bảo hiểm. Thay vì hỏi thăm, đại uý quyết định quan sát. Sau khi giải thích những quy định về bảo hiểm binh sĩ, John nói: “Nếu không có bảo hiểm, khi bạn hy sinh, chính phủ sẽ trả cho gia đình 6.000 đôla. Còn nếu có, chính phủ sẽ trả cho gia đình bạn 20.000 đôla”. Và anh ta kết luận: “Vậy theo bạn, chính phủ sẽ cho người nào ra mặt trận trước?”.