Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! chị ơi, nhà chị ởe bạch mai ah, chị ở gần ps an thịnh ah, ở đây siêu âm giá thế nào mà chất lượng có ổn ko chị (2d í chi. nhà em gần đây nhỡ mún siêu âm thì e tạt vào cho nhanh ah)
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! siêu âm 2d có 120k, mình hay gặp bsi Nguyệt siêu âm, bác ý siêu âm cũng kỹ, các em nhân viên thì nhẹ nhàng lắm. Mình ở MKhai, mình xác định tuần cuối phải đi kiểm tra thường xuyên nên khám gần nhà cho tiện. Tết DL họ làm việc bình thường nhé!
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Mẹ cháu giống tớ, càng gần đến ngày sinh thì càng lo lắng, đi lại khó khăn, đau bụng nhiều. Tuần nào đi khám tớ cũng phải chạy monitor, tim thai và chưa có cơn co, bác sĩ vẫn bảo bình thường.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! M hnay 5h sáng thấy cơn gò và đau lưng như hành kinh, kèm theo như buồn ị, 10p một cơn, 8h vào viện mà 10h mổ xong rồi, đau gần chết, e bé s.a hôm qua hơn 3.1kg mà sinh có 2.8kg thôi
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Ôi, chúc mừng mẹ nó mẹ tròn con vuông nhé! Vậy là gia nhập làng ngựa tháng 12 rồi! Chúc bé hay ăn chóng nhớn, siêu âm sai số mà. Ko sao, bé cứ khỏe mạnh là rùi!
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Chúc mừng mn nhé, thế là mẹ tròn con vuông rồi. Nghỉ ngơi lấy sữa cho con bú, mn ol sớm quá ^^
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Bác sĩ thì bảo vòng đầu bé to, 100 cơ mẹ nó ạ nên sai số cũng nhiều, chắc phải trừ hao 3-4l, hôm thứ 6 thấy người còn nhẹ nhàng lắm mà qua hai ngày t7-cn đi làm cả ngày, về thấy khác ngay,
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Mình ăn bình thường lắm mẹ nó ơi, chả thèm ăn gì, sữa bầu ko uống, uống sữa tươi ko đường, nước mía, ăn nhiều hoa quả. Mỗi bữa lưng bát cơm. Nghén từ đầu đến 5-6 tháng. Mình còn dị ứng tôm cua, nói chung chả tẩm bổ gì đâu bạn ạ. Mình tăng đến h là 10kg nhưng mặt thì gầy hơn lúc chưa có bầu!
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Chúc mừng mn đã mẹ tròn con vuông nhé! Chúc em bé hay ăn chóng nhớn
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! ôi ! chúc mừng chị nhé (u) Em bé nhà c xông nhà Ngựa tháng 1 rùi, chúc các bé nhà mình lần lượt ra đời mẹ tròn con vuông hết nhé ! nghe chị nói mà thấy nhanh gọn quá ! cơ mà mổ sao lại "đau gần chết" hả c ?
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! ui sao e giống c thế ! tối qua tầm 10h đang đánh răng rửa mặt thì cứ bị nhói ở khu tam giác kinh khủng, cứ cảm giác con rơi ra đến nơi ấy, cứ 10 phút/ cơn, gọi chồng về ngay sắp đồ đâu vào đấy rồi vào nằm chờ xem có đau bụng hay dấu hiệu gì nữa ko để chuẩn bị đi viện, trộm vía đến hơn 12h thì lại hết nhói mặc dù vẫn nhức ở chỗ đấy. Sáng đau ê ẩm khắp người không dậy nổi, lão chồng đi làm dặn nghỉ ở nhà cơ mà chờ xã vừa ra khỏi nhà tớ lại mò dậy cho con đi học rồi đi làm, đến giờ lại khỏe bt rồi...cứ như đánh trận giả ấy chả bít thế nào mà lần. Ui tớ mà cứ thấy cạn ối cái là chắc cũng xin mổ ngay thôi chứ sợ nguy hiểm lắm ! Dạo này tinh thần đi đẻ cao lắm nên ngày nào cũng tắm với gội sẵn sàng chờ cơn đau đẻ. Mẹ nó hàng ngày cứ đi siêu âm xem tình hình con thế nào cho yên tâm !
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! e thì nói lúc í xong đi ngủ là hết, ngày nào đi vs cũng chú ý có máu báo hay ko mà chả thấy gì. 2vc lại đang nghỉ ở nhà từ tuần này, sang tuần ck đi làm mà bạn í đòi ra thì nản quá.e cứ mong ngóng từng ngày
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! [QUOTE Ui tớ mà cứ thấy cạn ối cái là chắc cũng xin mổ ngay thôi chứ sợ nguy hiểm lắm ! Dạo này tinh thần đi đẻ cao lắm nên ngày nào cũng tắm với gội sẵn sàng chờ cơn đau đẻ. Mẹ nó hàng ngày cứ đi siêu âm xem tình hình con thế nào cho yên tâm ![/QUOTE] Sáng nay tớ vừa đi khám lại ối tăng lên rồi nhưng vẫn hơi ít nên chiều vào C khám lại, chạy monitor, có j mổ luôn. Vừa xơi hai quả dừa, ko biết có cải thiện tí nào ko?
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Sáng nay m vừa vào viện PSHN khám, cả SA lẫn monitor, mọi thứ bth, lúc trưa về nhà thấy ra ít dịch màu nâu, tưởng có dấu hiệu đi đẻ rồi. May sao chỉ có 1 ít, chưa thấy đau bụng j cả. M đang cố ôn cho con bé lớn thi học kỳ 1, giờ đẻ luôn thì ko ai dạy nó cả.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Vậy là nhà m sắp cán đích rồi nhỉ ? Chúc các mẹ khỏe mạnh để đón bé nhé !
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! đúng là tầm này sốt ruột ghê bạn bè người thân đi nghỉ or về quê hết nhà em mà đau đẻ vào nửa đêm chắc bế luôn cả gái lớn vào viện cùng ấy !
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! M có cảm giác sắp đẻ đến nơi rồi, hồi hộp quá, chiều nay lại thấy ra ít dịch màu nâu, chưa thấy đau bụng j cả.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Mình hơn 37w rùi, hôm nay mới vào làm hss ở PSHN. Tầm này cũng bắt đầu thấy sốt ruột, rồi thỉnh thoảng cũng hồi hộp vì cứ thấy như kiểu có cơn gò. Đồ đạc cũng phải chuẩn bị ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! chiều nay mình vừa đi khám lại ở 56HBT, may sao ối lại nhiều bình thường, chạy monitor cũng ok. bác sĩ hẹn 3/1 mới khám lại, cách xa quá lại thấy lo! mỗi chỗ đo 1 kiểu, ko biết đường nào mà lần, hôm qua 3,7kg, hôm nay 3,9 kg. Siêu âm ở 56 gặp chị bác sĩ điêu dã man, mắng khách hàng như hát hay. Ngồi chờ mà nhức hết cả đầu, cứ choe chóe, mình bị bác ý bảo chị uống nước dừa mà nó tăng ối lên thì bệnh viện này đóng cửa từ lâu rồi. Mẹ khác hỏi em khám chỗ khác bị rau quấn cổ, chị xem hộ em, bác ý bảo tôi ko xem, quấn cổ hay ko chả ảnh hưởng gì đến việc chị đẻ thường hay mổ cả. Còn các em gái mà bị siêu âm đầu dò thì bác ấy còn mắng bậy nữa. Ôi, vừa tức vừa buồn cười!
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Nên theo 1 bác sĩ mn à. Siêu âm nhiều cũng làm sai số cân nặng của thai nhi đó ak.