Em cũng OK ở Trấn Vũ. Vậy chương trình có thay đổi thì phải nộp tiền nhanh để chị Hoa con lo đặt chỗ.
19.Momyeu : thiếu chi tiết Nhà tớ xin có mặt để bổ sung thông tin Momyeu: Mẹ- Hoan, Bé Hà Châu -08/4/2008 - ĐT: 0988612675 Chiều tớ sẽ chuyển khoản cho Mẹ Bích, nếu các mẹ QĐ tổ chức ở 92 Trấn Vũ thì tốt quá chứ đi Kim Đồng thì hơi xạ
Ở Trấn Vũ thì xa nhà em quá đi thôi ! Nhà mình toàn ở mạn Hồ Tây ạ? Các mẹ vào biểu quyết sớm để BTC còn chọn địa điểm phù hợp nhé !
Bạn nào nộp tiền rồi thì nhắn cho Bích-Thoyeucuame thông báo nhé. Tớ nghĩ làm ở Hồ tây vừa có không gian lại gần hồ,các mẹ có thể ra hồ để chụp ảnh cho con,nhà mẹ nào xa quá cố gắng vì các con đi.
Em thấy tổ chức ở 92 Trấn Vũ ok đấy ạh, gần trung tâm, thoáng mát, mà lại có chỗ cho các con bò bê :-D Chị Hoa ơi, liệu nhà mình đi đông khoảng 30 người lớn thì có đủ chỗ không ạh?
Hiện giờ em thấy có 5 mẹ đồng ý tổ chức ở 92 Trấn Vũ rồi: mẹ Bill, mẹ Miu, mẹ HeoPink, mẹ Thỏ, mẹ Hà Châu... Mẹ Lola, mẹ Sóc nhà cũng ở mạn Tây Hồ nên chắc okie nhỉ? Các mẹ khác vào confirm và cho ý kiến đi nào?
ôi ở Hồ Tây thì em ủng hộ cả 2 tay, chứ ở Kim Đồng thì nhà em đi xa lắm, Các mẹ nộp tiền vào tài khoản của em thì nhắn tin, em sẽ update danh sách lên ngay nhé
Giờ muốn làm ở Kim Đồng cũng không được rồi. Thông báo cho các mẹ biết là địa điểm trường mần non ở Kim Đồng là của nhà mẹunin nhưng CN ngày 19/10 meunin vì lý do riêng nên không tham gia được nên chúng ta sẽ chuyển hướng về Hồ Tây thôi.
Cho mình tham gia CLB này với nhé! Tên mẹ: Điệp NS: 1979 Tên bé: Gia Khánh NS: 3/8 YM: nhdiephn ĐT: 0904 266126 Mình cũng muốn tham gia hôm SN này lắm nhưng mà giờ đấy giai nhà mình toàn ngủ thôi(1h đến 4h) làm sao mà đi được nhỉ! Tiếc quá! Mới vào nhà mà đã tận 45 trang rùi nên chẳng kịp đoc. Để mẹ cháu từ từ tìm hiểu ghi nhớ thông tin của các bạn nhé!
Em chào cả nhà nhé! Mấy hôm nay nhà em bận quá không vào DĐ được. Các bác đi ọp hum qua thông báo sơ qua tình hình họp bàn ntn rùi đểnhững ai bận không tham gia dược thì cũng biết sơ qua với ạ (ví như em hôm qua muốn đi quá mừ không được tham gia, ĐT thì mất sóng nên đành chịu). P/S: Mà các mẹ nhà mình ơi! Nhân đây, em Cảnh báo "nhắc nhở" chút nhé. Các con đều đang ở lứa tuổi chưa nhận thức được và rất hiếu động nên các bố mẹ và gia đình hết sức lưu ý để trông sát các bé nhé. Vì em đang có đứa cháu mới 8 tháng tuổi, mẹ cho ngồi chơi ở xe tập đi (không buộc dây an toàn) để mẹ quấy bột (nhà lại trên gác 2) không đóng cửa hay có hàng rào cẩn thận mà chỉ chặn thùng bánh nặng khoảng gần chục kg gì đó (chủ qua là thường ngày vẫn vậy nhưng biết đâu con ngày một lớn sức đẩy của bánh đà bắt đầu mạnh dần lên. Và thế là bé đã mất đà lao lăn từ trên gác 2 xuống tầng 1 đấy. Lạy Trời, lạy Phật cũng may có "bà mụ đỡ" bé lăn ngã cả xe nên cũng giảm bớt phần nào. Suốt mấy ngày nằm cấp cứu ở viện Nhi nay xin bác sĩ về để theo dõi tiếp vì bé ăn vào vẫn nôn trớ tiên tục và hoảng sợ. (Mà khổ nỗi bé như thế thì đã tả hay nói đau, khó chịu chỗ nào đâu cơ chứ.) Cả nhà em cũng hoảng suốt mấy ngày nay không biết cháu ntn có ảnh hưởng gì không? Mong các mẹ và gia đình hãy chú ý hơn tới các bé nhé (nhất là bé ở nhà 1 mình với NGV- không có nhiều người). Tránh mất bò rồi mới lo làm chuồng.
chúc mừng bạn echcom vào nhà heo vàng,bạn ơi,làm buổi sáng hay chiều cũng đều dĩnh vào giờ ngủ của các bé,ở đấy be svẫn có thể ngủ được bạn ạ.
Chị ơi, 92 Trấn vũ là ở đoạn nào đấy ạ Cơn thèm của em đang lên rùi Chắc là em cho giai nhà em ngủ sớm để dậy sớm đi chơi thui Chị cho em xin lại số TK với lại đt để em CK nhé Em ngại tìm lại quá Thank chị
Chị Hoa ơi, hội blog Ỉn vàng bọn em cũng định tổ chức ở 92 Trấn Vũ đấy ạh :-D Hội em chỉ khoảng hơn 10 nhà thôi
Chỉ đọc loáng thoáng qua thôi nhưng ủng hộ 2 chân 2 tay ở Trấn vũ nhé Kế hoạch thế nào cho mình biết với nhé, đóng xiền nữa
Trấn Vũ ok, vì 19 mình về nhà ngoại ngay ở Hoàng Hoa Thám. Về vụ giờ giấc, thì mình vẫn thích buổi sáng hơn. Sáng thì tốt cho các bố mẹ và con, vì sáng tươi tỉnh, sảng khoái. Chứ chiều thì bố mẹ cũng mệt, con thì hay quấy. Chiều mình còn phải chuẩn bị cho con tắm, nấu ăn, dọn dẹp. Tùy các mẹ thôi a. Mình vẫn theo số đông. À, hôm ọp, mỗi nhà nhớ mang theo đồ chơi nhé, để cho các bé còn có gì đó để chơi cùng nhau.