Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Em thì hơi khác 1 tí. Em ko chiều con hết mực, nhưng cũng chưa đánh mắng con bao giờ (bé mới 1 tuổi rưỡi). Mà ông bà thì có ý trách em ko nghiêm khắc với cháu. Thế nên Ông bà mắng & dọa đánh cháu, em thấy thương con lắm.
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Cảm ơn c chia sẻ 1 bài viết về vấn đề chiều con. Quả thực là cháu ở với ông bà nào cũng vậy, bản thân e cũng vậy, kiên quyết k chiều con, ko phải thích j được đấy...E vốn rất kĩ tính, và kết hợp với ở trường, chơi xong đồ chơi con fai dọn vào thì mới được chơi đồ chơi khác, k có chuyện bày bừa. Thế mà về ông bà, e bảo con dọn đồ chơi vào, ông bà bảo kệ n để đấy mai chơi xong thì dọn, h dọn bjo cho xong...Đấy là 1 ví dụ chiều cháu k đúng cách, tự nhiên mình vô tình dạy con 1 thới quen xấu. Nên e cũng kiên quyết lắm, dạy con từ thưở còn thơ, nó như ămng non k uốn ngay từ đầu cứng rồi k uốn được nữa. Nên nhiều người tâm sự với e bảo sao con chị chị k dạy được...Đó là 1 vâbs đề mẹ cần fai xem lại cách dạy con...Em chỉ có 1 vài câu đồng cảm với c
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Các mn nói chuẩn a,mình thì ở riêng nhưng bố bé lại hay chiều con, con đòi gì cũng chiều nhiều lầm giờ cháu thành tính, thấy gì cũng đòi, không được thì lăn ra ăn vạ bất cứ đâu, nhiều khi đến ở chỗ đông người đến xâu hổ a
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Hic, tình hình ở nhà mình giờ cũng hệt như mẹ nó vậy. Thằng nhỏ là con anh trai mình, là cháu đầu nên được cưng lắm. Cái gì cũng ông. Nhiều khi cứ làm nũng rồi đòi hỏi lung tung, mình muốn chấn chỉnh hoài mà khó quá! Hok biết cách nào cho hợp lí nữa.
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Thực tế cho thấy mình cũng gặp nhiều đứa trẻ như vậy . Nhưng theo mình nghĩ tập cho con tính tự lập là tốt nhất lúc đó đơn giản như thay áo quần hay ăn cơm trẻ có thể tự được không cần đòi ai cả nữa .
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Mình cũng gặp phải trường hợp giống bạn, đang không biết phải lsao đây,
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Câu nói " con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" có phần đúng trong các trường hợp này. Ông bà nào thì cũng yêu cháu và đôi khi cưng chiều cháu không phải xuất phát từ ý thích của con trẻ, mà bởi đó là nguyện vọng của ông bà, muốn có niềm an ủi yêu thương từ con cháu. Như câu chuyện của bạn, ông có khi còn không cảm thấy phiền hà mà còn cảm thấy niềm vui, thấy an ủi thậm chí hãnh diện khi được làm những việc đó cho cháu. Các bố mẹ cũng nên hiểu cho tâm lý của người già trong những trừong hợp này.
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Nhà mình có mẹ chồng chiều cháu kinh khủng, bà luôn có 1 câu cửa miệng là cháu còn nhỏ chưa biết gì, cháu đang chơi cũng lại bế cháu lên, kêu là để nó chơi 1 mình khổ thân. May là ko ở cùng nên cũng đỡ, bà cứ bảo để con ở quê bà trông cho đến 3 tuổi hãy cho đi học nhưng mình nhất quyết ko chịu mà cho con đi học lúc 20 tháng, để bà về quê. Thỉnh thoảng vẫn cho cháu về chơi 1-2 tháng, nhưng ko bao giờ cho ở lâu hơn. Đến lúc dạy lại khó lắm
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Mình thấy hiện nay có rất nhiều gia đình không biết cách cưng chiều con quá mức, khiến cho bé rất hư. Mình rất phản cảm. Nó tùy thuộc vào mỗi gia đình và cách dạy dỗ của các bậc phụ huynh.
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Cái này mẹ nó phải cương quyết, lúc bé đòi phải mắng bé, bảo bé không thành quen sau này bé không nghe ai đâu. Mẹ bé cố gắng kiên trì một thời gian nhé.
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Đúng là bé mà được ông bà chăm từ bé thì bé hay có tính ỉ lại à, vì ông bà sót cháu, cháu ngã tí là bế lên luôn, cháu khóc tí lại bảo bố mẹ rỗ sao cho nhanh lín khóc à,
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Khi sống trung nhiều thế hệ thì việc ông bà chiều cháu là không chánh được, mình có quát đánh bé thì ông bà lại bênh, lên rất khó a
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Bây giờ mình thấy nhiều mẹ rất hay kiểu: con mẹ xinh nhất trên đời, công chúa của mẹ....con đòi gì cho đấy. Thật ra đấy chỉ là những câu khen nhưng không đúng cách sẽ là làm hư con. Được khen quen dẫn đến không chấp nhận được đóng góp thật, không chấp nhận thất bại.Ở lớp con mình có một thằng cu nó học rất giỏi tiếng anh, bố mẹ rất tự hào rồi nhất định cho con học vượt lớp, học với các anh chị lớn hơn. Trong tiết học dạy kịch bằng tiếng anh của giáo viên nước ngoài, cả lớp chơi trò đi vòng quanh ghế và hát một bài. Cô bất ngờ kết thúc hát lúc nào thì các con ngồi ngay xuống ghế. Ai phản ứng chậm thì không có ghế. Thằng cu này nó chơi nhưng toàn thua, không có ghế ngồi. Thế là nó ngay lập tức bỏ về vì không chấp nhận được thất bại....
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Đúng đấy, mình thấy nhiều nhà chiều con quá ah, con đòi gì được lấy ah, vậy là hư bé mất rùi ah