Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Vc e nhờ bme với a chị chồng giúp đỡ, vay ngân hàng nữa mn ạ. Chứ ko thì vc e chả có tiền mà mua đâu. Mn ở với bme ck là đỡ đc khoản mua nhà rồi. Mấy đứa bạn e cũng thế, chỉ có e là vất vả, nhà ck ko có điều kiện để mua nhà Hn nên cả 2 gđình cùng đóng góp. Thôi thì miễn là vc hòa thuận,nợ thì trả dần.
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Ko có tài sản nào có thể so sánh bằng "thằng cu" của mn đâu. E cũng đang có bé, tháng 6 mới sinh, bsi cũng dự là bé trai. Với e con cái là quan trọng nhất mn ạ. Ôi, cứ nghĩ đến con mà e lại sướng quá đi
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 như thế là hạnh phúc rồi đấy mẹ ạ . Chúc mừng mẹ nhé
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Chủ top là người biết cách chi tiêu, biết vén khéo.... chúc mừng bạn! Mình phải cố gắng học hỏi bạn í thôi!
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Tâm trạng hứng khởi lắm khi hoàn thành được kế hoạch đặt ra mn nhỉ? Năm nay mình thấy chả đạt được điều gì kết quả cả. Hôm nay ngày cùng tháng tận rồi, mai là sang năm mới rồi, thử đặt một kế hoạch tài chính để ngày mai bắt đầu thực hiện xem nào.
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Ôi nghe mn nói mà sướng thế, bjo mình mới để dành được nhỉ
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 chúc mừng mn nhé, mn tiết kiệm thế cũng khá rồi, m thì ko đen đủi j nhưng ông chồng mỗi tháng đưa ít quá thành ra chi tiêu trong nhà m bỏ ra sạch, tổng kết cuối năm cũng chỉ đc tầm 20tr thôi
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Chúc mừng mn nhé! E thì chẳng tiết kiệm đc đồng nào lại còn bị hụt nữa
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Các mẹ tiết kiệm giỏi thật, cánh đàn ông tụi này khó tiết kiệm quá, chắc phải kiếm một nàng về làm thần giữ của thôi.
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 chúc mừng chúc mừng.... chúc chủ top năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Nhà mình năm nay đón 2 bé sinh đôi. Mình bị vỡ ối sớm nên sinh bé có 34w thôi. Lại không có tẹo sữa nào. Cho nên tốn kém mọi bề. Cứ tưởng không qua nổi mà giờ trộm vía 2 bé được gần 8M rồi. Kinh tế thì tất nhiên giảm đi khá nhiều, phải rút một ít tiền tiết kiệm ra chi tiêu. Nhưng rồi cũng có chút may mắn các mẹ ạ. Tổng kết lại đến giờ, mình gửi lại được 40M là tiền mọi người mừng 3 mẹ con. 20M tiền bảo hiểm của mình, sau khi chi 1 số khoản như sữa, quần áo đông cho các con... Mới gần đây lại được ông ngoại cho thêm chút ít, san sẻ chỗ này chỗ kia mình còn 50M nữa. Tuy nhiên số tiền naỳ mình không được tiêu đến mà để dành thuê osin giúp mình chăm các bé. Coi như bớt lo 1 khoản cho năm mới. Hàng tháng cố gắng đủ tiền chi tiêu cho 2 vợ chồng, 3 đứa con cũng toát mồ hôi rồi. Mình sẽ cố gắng thuê osin hết 2015 thôi, lúc đó bé lớn 5,5 tuôỉ, 2 bé sau 1,5 tuổi rồi, không biết có thể bỏ osin được chưa nhỉ? Khi đó bà ngoại về hưu, hi vọng sẽ lên giúp 4 mẹ con mình. Thuê osin đúng là cực chẳng đã thôi. Hic..
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Bây giờ các bé còn nhỏ thì hơi vất vả, mn cố gắng lên. dù khó khăn thế nào nhưng nhìn thấy các con cũng hphuc mn nhỉ? e bé sinh đôi của mn là trai hay gái thế ạ?
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Haha. Bạn nói làm tớ bùn cười khủng khiếp. Vì bố mẹ tớ và ck luôn bảo tớ tiêu hoang. Mà đúng là như thế thật. Hồi thanh niên thì ko nói làm gì, nhưng cưới ck rồi cũng thế. Hồi đó 2vc thu nhập cũng khá, nhưng kì lạ là chưa bjo nghĩ tới việc tiết kiệm. Cứ ăn tiêu bạt mạng, còn thừa tiền thì lại gối tiếp vào tháng sau, chứ chẳng bỏ lợn, chẳng gửi ngân hàng hay bất kì hình thức nào. Ck thấy tiêu hoang quá bắt ghi chép. Xong từ lúc có con, mọi thứ khó khăn hơn, và đọc nhiều bài diễn đàn hơn, bắt đầu biết tiết kiệm, thích tiết kiệm, xểnh ra là tiét kiệm, gửi tiền.
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Nghĩ đến sinh đôi, vừa vui vừa sợ. Mà mình toàn mơ sinh đôi nhé. Hồi chưa có ck nghĩ thế là hay, lúc có chồng con rồi, t nghĩ mình mà có bầu đôi thì sợ lắm. Có nuôi nổi các con ko, có chịu đựng nổi vất vả ko? Nào thì sợ vác cái bụng to thế chắc rạn khủng khiếp lắm, chăm 2 con chắc chả đêm nào dc ngủ mất, rồi bế rời rạc cả tay, rồi tiền gì cũng gấp đôi. Đặc biệt, sữa mẹ chắc ko đủ cho 2 con nên sẽ phải cho con ăn ngoài từ đầu thêm vào. Rồi 1 mình ko chăm dc con phải thuê thêm ng nữa và chẳng đi làm dc. Ôi nghĩ mà sợ quá cơ. Bạn sinh đôi rồi thử chia sẻ có đáng sợ như thế ko? Chứ nhìn 2 baby giống nhau ai mà ko thích.
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Năm nay chưa được, hy vọng sang năm dc. Mình đây suốt gần 2 năm phải nói là đen ơi là đen. Cắt giảm nhân viên, bị giảm lương, sau tớ xin nghỉ - thất nghiệp. Xin việc 1 năm trời ko dc, suốt ngày chỉ có mỗi việc đi p vấn. Rồi bị mất tiền, bị CSGT tóm lia lịa. Ôi mẹ ơi, phải nói là đã đen làm gì nó cũng đen cơ. Từ khi sang 1 tuổi mới, dường như mọi thứ tươi tắn trở lại, làm gì cũng ok hết. (trộm vía). Chúc bạn 1 năm mới gặp nhiều may mắn nhé!
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Cám ơn mn. Hy vọng vào top của mn năm mới cũng được gặp nhiều điều may mắn hơn.
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 31/12 tổng kết cả năm để được gần 120tr. rầu hết cả ng. 2vc 1 năm cũng ko có gì khởi sắc, nhà e 1 ng sao thái bạch, 1 ng la hầu ah, năm nay bầu bì và sắp sinh. riêng khoản đầu tư cho con e cũng đầu tư nhiều vì ko muốn con thiếu thốn gì. thôi, năm 2015 cố lên !
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Nhà mình năm nay làm đựoc nhiều việc lớn. Vui nhất là học hành của con cái. Cháu gái đựoc học bổng tham gia kỳ học ngắn hạn ở Úc, đang chuẩn bị kì thi quốc gia TA. Mua được mảnh đất gần 2 tỉ rộng 300m2 ở Mê Linh định về già qua đó ở. Vợ chồng cố gắng Tk 60tr/ tháng. Giờ cũng có 500 rùi. Nói chung là trời thương gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Mong năm 2015 vẫn ổn thỏa thế
Ðề: 29/12:Đã hoàn thành xong mục tiêu tài chính 2014 Nhìn các mẹ kể chuyện mà mình thèm quá cơ, cả năm 2014 chẳng làm được gì, tháng cuối năm đen đủi cứ đeo bám, nản quá ! Mong năm mới mọi thứ tốt đẹp hơn