Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Bài viết hữu ích quá. Cảm ơn mn nhé! Chúc mn luôn thành công (u)
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng thì nó ăn của nhà mình cho anh nó nghiện phá, nó mới mua cho mẹ nó cái nhà chung cư ở riềng ra , 1 mình mẹ nó ở đấy, vậy lấy tièn ở đâu? có mình mẹ nó thôi, như thế để nó dẫn bồ về cho dễ mà hee. ông anh tớ bộ đội lương giờ cũng mười mấy triệu rồi ít gì, bỏ mẹ nó đi nhất là trắng tay, đưa con về ở với ông bà ,k hiểu sao nó đã bỏ đi theo trai cả tuần rồi mà vẫn cho nó quay về chứ, có lẽ ông ấy nghĩ là nhà đó cũng đứng tên mẹ nó rồi, ra đi thì bố con k biết ở đâu. Đúng là ngu hết sức, cái con mẹ nó hôm nào tớ phải cho bọn đàn em theo dõi, chụp hết ảnh lại và báo cho vợ thằng bồ biết tới đánh ghen cho chết luôn , xấu hổ k còn mặt mũi nào để mà vênh nữa, cứ nhìn thấy sáng sáng nó leo lên quả mui trần đi làm phát điên tiết, mặt nó vênh lên.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng hii, Sang năm mới chúc cả nhà m sức khỏe, thành công, tiết kiệm đc nhìu xiền nhé
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng hị hị, nghe các chị nói chuyện quỹ riêng mà e buồn lòng quá, e chẳng có đồng nào là quỹ riêng cả
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng hihi, em có quỹ riêng nhưng công khai, chok cũng chẳng biết đường nào mà lần ^^
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng hii, Lâu lâu rồi c mới vào Topíc, thấy nhiều mẹ có cũng suy nghĩ giống m , hii m đang phấn đấu mua mảnh đất nhỏ ở quê (Văn Giang) đây, cùng cố gắng nhé các mẹ
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Thế này thì bỏ chứ ở làm sao được. Bỏ mà làm lại cuộc đời. Tài sản nào đứng tên mình bà ấy thì cũng được đem chia đôi mà. Liệu bà ấy có dám cho họ hàng đứng tên hết không. Không dám đâu vì họ đứng tên họ sẽ chiếm luôn. Phần còn lại thì rồi sau này bà ấy chít đi thì cũng để của cho con mình thôi, đi đâu được.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng từ hôm đọc của mn mới nghĩ ra cũng phải lo cho mình, cho con khi có việc, đúng là ko trông chờ j vào mấy ông chồng cả, m lại đang bầu tập 2 nữa, cũng tk đc hơn 10tr thôi, gọi là lúc cần gấp cũng có cái rút ra, cơ bản m ko nhiều khoản thu như mn
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Em cũng đang cố làm 1 khoản riêng, nhưng tháng nào cũng bị hụt. Chắc em phải làm giống mn thôi
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Mọi thứ phải dần dần e ak, c cũng tham khảo các ý kiến của các mẹ trên topic, Nghiệm ra rằng, nếu 2 vc chưa có gì thì nên cùng nhau cố gắng, đồng sức đồng lòng. Giả dụ cùng nhau tiết kiệm mua đất, mua nhà thì cũng ko cần quỹ riêng lớn làm gì, chỉ cần có vài ba triệu để thi thoảng giúp đỡ ngừoi thân thôi, Mỗi nhà mỗi cảnh, Giả như chị, lấy ck, mang tiếng có nhà có cửa. BMC có vài miếng đất, Nếu nghĩ đơn giản chỉ cần làm và ăn tiêu thì " nhỡ ra" nếu có chuyện gì thì mẹ con c vẫn ra đường với 2 bàn tay trắng,
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng tùy mỗi gia đình một khác. có gia đình thì vợ quản tiền, ko phải quỹ riêng làm gì. nhưng có gia đình thì chồng quản tiền, lại ki po vậy thì nên có quỹ riêng để phòng khi dùng đến. còn trường hợp ai làm người nấy giữ thì ko bàn vì họ đều có tiền riêng. nhưg sự thật là nói là tiền riêng nhưng những ng vợ chỉ là nghĩ xa thôi! phòng khi dùng đến trường hợp chẳng may trong gia đình.......chứ cũng không phải quỹ riêng để làm chuyện xấu,hay tiêu riêng cho mình.... những người chồng hiểu nvay là ok rồi. mình nói chung vậy thôi. chứ mình thích nhất và vẫn luôn duy trì từ khi lấy chồng đó là tiền ăn, nhà(nói chung là tiền chi tiêu ăn uống con cái trong gia đình) chồng phải đưa cho vợ để vợ lo . còn vợ đi làm thì sở hữu số tiền đó, khi nào cần việc lớn trong gia đình thì dùng, và dùng tiền đó trong việc mua sắm cá nhân của mình, nói thực tiền đâu cũng là của gia đình . vậy nên ko nên tính toán. ngừoi phụ nữ chỉ cần hiểu rằng mình luôn độc lập trong tài chính là ok. ko phụ thuộc ai hết. cs ko nói trước được điều gì cả nên cố gắng phải tự lập cho mình đã, rồi muốn lo cho ai thì lo. đừng có tâm lý phụ thuộc chồng. đấy là quan điểm của mình...
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Đúng là mình nghĩ nên có quỹ riêng mạc dù ỏ nhà minh giũ cả quỹ chung. Thỉnh thoảng có khoản tiền gì ngoài kế hoạch thì mình cho vào. Đúng nhu chủ top nói mình có thể gíp đõ nhà mình, anh chị em. Hè này chồng cho mình tiền đi Mĩ, quỹ đen mình tiêu pha, mua quà cho nội ngoại. AX thấy vọ chu đáo suong "rung rinh"
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng nếu may mắn mà vợ chồng hiểu nhau, chồng biết lo lắng cho nhà vợ thì cũng ko cần phải quỹ riêng, nhưng tớ thấy cũng ít lăm. nên nghĩ chị e vẫn cần có 1 khoản riêng của mình.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng từ hôm quyết tâm làm cái quỹ riềng tớ tổng kết lại cũng đựoc kha khá rồi, đương nhiên là tiền chung thì vẫn để đấy, quỹ đen là cái khoản mà bản thân tự kiếm và k công khai với chồng thì mình cho là quỹ đen thôi, cứ để đó khi nhà có việc gì cần là có ngay, k phải ý kiến,ý cò gì cả.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Dù thế nào cũng nên có 1 khoản ạ. Hì hì, em thấy thế vẫn tốt hơn, phòng thân 1 tý . Như em chắc chỉ để quỹ để mua sắm quớ
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Năm nay mình sao Thái Bạch hay sao ý mà chả để đc đồng nào, Sang năm hy vọng có đc 1 chút để học theo các mẹ tiết kiệm quỹ riêng ak
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Chị em bảo sao Thái Bạch thì chị ấy mua sắm cho mình và gia đình, để xiền đỡ đổ đi chỗ khác , mất linh tinh ấy. Em cũng ko rõ nhưng ngày xưa đến năm nài em cũng ghê ghê =/=