Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Gần đây nhất là ngày giỗ bà nội mình. Cả nhà vừa ăn xong, đang ngồi trò chuyện thì bỗng dưng bác dâu cả nằm vật ra, lắc tròn mấy vòng, mắt nhắm nghiền. Mọi người biết là bà về. Phong cách đúng của bà, kể cả cách trò chuyện cũng thế.
    Lúc trước khi ra tảo mộ, bác dâu cả mình có sang bên ngoại rồi ở nhà mà k ra mộ, thế là bị các cụ phạt bà nội k cho thoát, bác dâu cả muốn về nhà mà k làm cách nào để bà nội thoát ra. Sau cả nhà phải đứng trước bàn thờ tổ tiên xin mãi bà mới thăng được, bác dâu cả đc 1 phen hú vía, cứ xin lỗi suốt. Hic.
     
    Đang tải...


  2. megaucucxinhdep1987

    megaucucxinhdep1987 BàGìa

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    nhân đây mình cũng xin kể chuyện với các mẹ trước mình cũng chẳng tin có chuyện ma mãnh gì đâu nhưng có nhiều chuyện khiến mình fải tin rằng cõi tâm linh là có thật. chẳng là bố chồng mình là bộ đội thương binh. ông tham gia câu lạc bộ giành cho những người là bộ đội , thương binh và thanh niên xung phong vì vây ông cùng cả đoàn rất hay đi biểu diễn ở các tỉnh và mỗi năm vào biểu diễn và thăm lại các đồng đội ở nghĩa trang trường sơn 1 vài lần gì đó. đợt vừa rồi ông cùng đoàn vào trong đó biểu diễn đến chiều tối, có một bà trong đoàn của ông cứ khóc từ trưa mà nhất định ko về biểu diễn xong xuôi rồi gọi thế nào cũng ko về, bà ấy còn bảo ở lại với đồng đội , đồng đội đang giữ ko cho về, xong sau đó một người dân ở
     
  3. megaucucxinhdep1987

    megaucucxinhdep1987 BàGìa

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Quảng Trị đi mời một thầy ở chùa gần đó về. thì thầy bảo cả tiểu đoàn đang giữ bà ấy ko cho ba ấy về. sau đó thầy đó làm lễ thì bà ấy mới về được. lúc cả đoàn cua bố chồng mình về lúc đấy cũng tối rồi. sau khi cả đoàn lên xe thì mãi ko nổ máy được thấy thầy đó bảo đồng đội đang lưu luyến ko muốn cho đi. nhưng một lúc sau thì lại nổ máy được mà cảm giác xe đi lướt rất nhanh như có ai đẩy hộ vậy. nghe chuyện mình cũng hơi sờ sợ
     
  4. seriden

    seriden Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    htrc đứa bạn mình kể nhà nó đi gọi hồn nghe cũng ghê ghê
     
  5. tangbangtroi

    tangbangtroi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Em tin vào thế giới tâm linh...................
     
  6. kukitmeyeucon

    kukitmeyeucon Call me : 097.9000.997

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    4,411
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Sợ quắn đít, nhưng mà buồn cười quá..hị hị hị
     
  7. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Đúng rồi, khi ông ngoại chồngmình nhập về dì cũng là phong cách nói chuyện đúng là của ông k lẫn vào đâu được (mình thấy mọi ng bảo thế chứ lúc mình về làm dâu ông đã mất rồi). Ngày xưa lúc còn sống, ông bị bệnh Paskison, tay run run giật giật. GIờ lúc nhập về dì cũng nhắm tịt mắt, tay run run như thế. CÒn chuyện này nữa, đang nói chuyện với con cháu ông kêu khát nước. Mọi ng liền lấy 1 hộp sữa đậu nành có ống hút cho "ông" uống. ông cứ loay hoay mãi k tài nào ngậm hút được (cái ống hút của sữa đậu nành Fami nó gập lại cong cong mà ông cứ cúi cúi miệng vẫn k thể ngậm được)Lát sau ông cáu, bảo "Con cháu chúng mày mất nết, tao có bao giờ uống thứ này bao giờ đâu mà chúng mày đem cho tao" Cậu mình phải đi pha chén trà mạn cho ông, rót vào chén, ông cầm nhấp 1ngụm ngon lành..........
    "
     
  8. haphuong386

    haphuong386 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2009
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    co ai biet duong di du linh am phu kg , mach dum toi voi nhe ,
     
  9. haphuong386

    haphuong386 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2009
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    toi tin the gioi tam linh co nhung dieu chua the biet duoc , vi hai the gioi cac biet nguoi song va nguoi chet kg the hieu duoc , chac chi co nguoi o the gioi ben kia moi biet nguoi song the nao.nguoi song chi biet lam nhung dieu kg biet dieu do ra ao . hau qua sau the nao .kho ma hieu .
     
  10. mysterious

    mysterious Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Có mình cũng tin vào thế giới tam linh..........nghe thấy sợ nhưng vãn muốn nghe.
     
  11. hanhmy1819

    hanhmy1819 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Em là em tin lắm. Em nghĩ có những điều mà trí tuệ con người chưa giải thích được. Như có ai biết chắc được là nguồn gốc con người ở đâu? Lúc chết đi rồi sẽ thế nào? Nhà em cũng đi gọi hồn rồi nên em tin lắm.
     
  12. oreka

    oreka Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình cũng hay đi xem bói, nói chung mình cũng khá duy tâm, có những chuyện đúng là ko giải thích nổi, gần đây mình mới đi xem tử vi của 1 ông (là hiệu trưởng 1 trường về hưu) thấy cũng khá đúng. Trừ có duy nhất 1 lần đi gọi hồn ở số 1A Đông Tác thì ko thể tin nổi
     
  13. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Ngày trước nhà mẹ chồng mình sống trong khu tập thể, vốn là bãi tha ma được chuyển thành nhà kho hợp tác xã. Mọi thứ cứ bình yên cho đến một ngày, hàng xóm sang hỏi mẹ chồng: Bà làm gì mà cứ nửa đêm ra hiên ngồi hóng gió chải đầu chải tóc thế? Mẹ chồng mình ngạc nhiên: Tôi có ra hiên chải tóc đêm bao giờ đâu. Họ mới kể, cứ khoảng 2-3h sáng có 1 cô gái tóc dài mặc bộ đồ trắng ngồi ở bậc thềm nhà mẹ chồng mình chải tóc. Hỏi người ở trước đó, thì bác ấy bảo đêm nào cũng bị dựng giường và trêu ngươi không cho bác ấy ngủ khiến đêm nào bác ấy cũng phải chửi nhau với...ma. Bố chồng đi chiến trường, nhà có mấy mẹ con nghe xong khiếp vía. Nhưng dường như họ hợp với nhà mẹ chồng mình nên mấy mẹ con không bao giờ gặp và bị trêu cả.
     
  14. mehu

    mehu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/12/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Giống như nhà mẹ của mình đấy. Nhà mình có 1 bàn thờ Phật nhìn ra cửa sổ, bên cạnh là cửa lớn, sau lưng bàn thờ là giường của mẹ mình. Có một người bạn mẹ mình buổi sáng sớm hay đến gọi mẹ mình dậy đi thể dục. Bà ấy nhìn vào cửa sổ và gọi tên mẹ mình, thì nhìn thấy một người đi từ sau bàn thờ (là giường mẹ mình đấy) ra phía cửa lớn, khi ra gần đến cửa lớn là khuất tầm nhìn. Ngỡ đó là mẹ mình ra mở cửa nên bà ấy đợi mãi. Cuối cùng phải gọi lại lần nữa, lúc đó mới thấy mẹ mình loẹt quẹt đi ra. Bà ấy bị nhiều lần nên nói với mẹ mình thế. Tuy nhiên người nhà mình cũng chẳng thấy gì.
     
  15. thoax

    thoax Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    3,796
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Em lúc thì tin, lúc lại không tin, hì hì
     
  16. seriden

    seriden Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Chuyện nhà bác này cugx hay,chuyện nhà đứa bạn em cũng hay ko kém từ hồi nhà nó biết vụ việc gọi hồn nhà nó đi gọi liên tục.Lúc cần gặp người này thì ko được lại có người khác nhập vào.Mà sao mọi người ko gọi các cụ thời xa xa 1 chút có của nải gì đang còn chôn dưới đất thì bảo con cháu đi vớt nhỉ.Có khi sắp tới cũng phải thử biết đâu lại trúng số động đắc :)
     
  17. ranger83

    ranger83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    406
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Sao em thấy ở đây có nhiều mẹ có nhiều chuyện trong nhà về tâm linh thế nhỉ? Bản thân em và gia đình bạn bè em ( k phải ít ạ ), chẳng bgio có những chuyện tương tự, như ngày giỗ tết người cõi âm về nhập vào người nhà nc với con cái --> khó tin quá. ( Nhà em cũng cũng giỗ rất thành tâm và cẩn thận ạ ).
     
  18. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,378
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    up trang này cái . hum nào có hứng vào đây chém .......
     
  19. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Tớ thì tớ ko tin, nhưng tớ cũng ko bài trích chuyện ai tin, bởi ai cũng cần có một cái gì để tin trong cuộc sống và với tớ thì tớ tin vào tớ và những người đang sống hơn. Có thể do tớ gặp nhiều kẻ dùng lòng tin vào tâm linh của người khác để kiếm tiền. Còn theo chính bản thân tớ cái mà mọi người tin đó chính là do sức mạnh của niềm tin trong mỗi con người tạo ra, như khi ta đi đường cảm giác ai phía sau thì ta cảm thấy như có tiếng bước chân, có khi cả hơi thở sau gáy mình, thực tình chẳng có ai...

    Tớ từng tham gia xem gọi hồn 2 lần. Lần đầu tớ còn nhỏ lắm, hồi đó người ta gọi hồn người bác mất tích của tớ. Bác bị càn đi năm 18 tuổi và ai cũng cho rằng bác ấy chết rồi. Hồn có về nhập vào bà đồng, hồn kể đủ thứ chuyện, chuyện bí mật với một số người ở bụi găng bụi duối nào đó. Ai cũng bảo đúng là hồn bác tớ vì "chuyện đó chỉ có tao và nó biết". tuy nhiên 2 năm sau bác tớ lù lù trở về. Bác giải thích rằng sau khi hòa bình, bác nghe nhiều người nói làng đã bị bom tàn phá, cả làng giờ chẳng còn ai nữa, với lại cũng xa xôi (bác tớ ở SG) nên cũng không tìm về. May sao gặp một người họ hàng làm ăn trong SG một lần vô tình nhìn thấy bác giống hệt ông ngoại tớ mới hỏi chuyện và biết.

    lần thứ hai tớ tham gia gọi hồn đó là gọi hồn BC tớ các đây hơn 1 năm. Hai người đến tự nhận là trung tâm tiềm năng con người, một người đàn ông khoảng hơn 60 tự nhận là "chuyên gia máy tính" chứ ko phải hành nghề dị đoan, nhưng tớ cóc tin, bởi nếu khoảng 45-50 thì tớ tin chứ U60 thì làm gì có chuyện, đi cùng 1 cô gái khoảng gần 30 trông mặt không được hiền lành lắm. Tớ vốn tò mò, với lại nghĩ mình to mắt sợ ma, yếu bóng vía nên cứ xung phong đòi hồn nhập vào tớ, họ bày sẵn câu hỏi và tớ thấy câu này gà cho câu kia. Với lại họ còn nói câu "thối" ko ngửi được " Hồn bị chết bị bệnh bị tật, nhờ chúng tôi chữa cho hồn mới khỏi, mới đi mây về gió. Nếu là phật tử thì tôi thỉnh phật bà quan âm, nếu là người theo đạo thiên chúa giáo thì tôi thỉnh đức chúa trời, đôi khi tôi gặp người theo đạo bàlammon thì tôi thỉnh thánh allah đón họ về". Ặc ặc, họ cứ làm như chơi thân với hết thần thánh ấy, nghe thấy lừa đảo, tớ hỏi ko theo đạo gì mà theo đạo tiền thì thỉnh ai, thấy có vẻ tức nhưng ko nói gì. Họ bảo tớ thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, một tay họ đặt vào gáy tớ, một tay họ đặt lên đỉnh đầu tớ. Mọi người cứ thử làm kiểu ngồi thiền ấy, lúc đó sẽ thấy mình quay quay, mọi người hỏi rõ ràng họ điều khiển đầu tớ để gật và lắc vì lúc đó cơ thể thả lỏng nên điều khiển khá dễ. Tớ cứng cổ lại ko cho họ điều khiển thì hai người này nói "Hồn về đến mi mắt rồi hồn ra rồi", mẹ khỉ lũ lừa đảo. Duy nhất một người hồn có về (nhưng chỉ khóc chứ ko nói), người mà hai người gọi hồn kêu là vì cô đó (cô đó hay đi hầu đồng) nên hồn mới ko về. Theo mình vì duy nhất cô đó hay hầu đồng nên sức mạnh niềm tin của cô ấy cao nhất, cô ấy tin rằng mẹ chồng cô ấy (bà nội chồng tớ) nhập vào nên mới thế thôi.

    Trường hợp thứ 3, cái này gần nhà mẹ tớ, một bà (nói là bà thôi nhưng mới khoảng gần 50 thôi) có con chết vì si đa, bản thân thì vì ôm đề mà mắc nợ chồng chất, lúc này bỗng dưng lại tự nhận mình có căn đồng hồn ma hiện về nhập liên tục, tất cả những hồn nhập đều là hồn ma con nhà hàng xóm xung quanh. Phải nói khu nhà bố mẹ tớ là đất bãi, bọn thanh niên chết vì aids, sốc thuốc nhiều lắm nên hôn hiện về có khi vài ngày liền (nếu mà có hồn thật, nhập liền 2 hay 3 ngày thì.... chắc toi lâu rồi í nhỉ). Hồn nhập toàn những lúc ngồi hàng nước của họ hàng bà này, có khi ngồi ăn bem bẻm, nhưng vẫn nói là hồn đang nhập haha. Có điều các hồn ma đó nói một giọng giống hệt nhau (eo éo, điêu điêu), và lễ phép một cách bất ngờ, trong khi bọn đó khi còn sống nó nói 1 câu phải kèm tới 3 câu chửi thề và một lô từ bẩn thỉu khác. Hóa ra dưới âm phủ họ giáo dục tốt thật. Hồn nào hiện về cũng tự nhận là đi hầu quan, hay làm "đại gia" dưới âm (hehe, toàn bọn nghiện mà được ưu ái quá nhỉ). Có thể vì bà này thấy khu nhà tớ có một gã đồng cô, bị mọi người gọi là Tú hâm hay Tú đồng cô làm nghề bói ăn tiền quá, mua được cả xe SH (tất nhiên là chỉ bói được người ở đẩu ở đâu chứ dân quanh đó họ biết rõ chất rồi), nên cũng muốn làm theo để trước mắt thì trả nợ, sau thì có tiền xài khỏi phải nghĩ cũng nên..

    Còn nhiều chuyện nữa, nhưng bằng này chuyện cũng đủ làm tớ hết muốn tin rồi.
     
    teaxinh thích bài này.
  20. hongtrangtran

    hongtrangtran Jerry Chuột!

    Tham gia:
    31/1/2009
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình cũng băn khoăn lắm, nếu nói tin thì thật sự hong tin lắm, nhưng nếu nói hong tin thì làm sao giải thích được việc tìm mộ của cô Bích Hằng nhỉ??????
     

Chia sẻ trang này