Chào các mẹ, em tập 1 là giai rối, hôm vừa rồi đi siêu âm lúc 3,5 tháng bác sỹ bảo chúc mừng em lại làm mẹ chồng rồi. Em còn nhìn rõ cái đấy của con,vâuy là hết hy vọng săn được công chúa rồi. chưa kể phải còng lưng lo đủ thứ cho 2 giai sau này nữa,. Hic hic, mẹ nào cùng cảnh ngộ như em vào tâm sự với em nhé.
Ðề: Hội các mẹ 2 giai vào tâm sự nhé Chúc mừng mẹ nó, ngoài việc phải chuẩn bị 2 cái nhà thì mẹ nó có phải lo gì mấy đâu. Mình khám 3 tháng bsi bảo 90% giống bố. Nếu đúng thì sẽ vào đây nhập hội với mẹ nó, kaka ^_^
Ðề: Hội các mẹ 2 giai vào tâm sự nhé Mình đang chờ đợi xem tập 2 giống ai, hy vọng là không phải nhập hội với mn. Lo 2 cái nhà để lấy vợ mệt lắm ý.
Ðề: Hội các mẹ 2 giai vào tâm sự nhé Hì hì, mình đồng cảnh đây. Chưa biết thế nào nhưng giờ đã thấy ghen tỵ với nhiều mẹ có con gái lúc nào cũng yêu mẹ yêu mẹ, còn con giai chả nói gì như thế cả.
Ðề: Hội các mẹ 2 giai vào tâm sự nhé e mới có tập 1. tập 2 chưa tính đến. nhưng mà giống bố nữa thì cũng mệt chị nhỉ
Ðề: Hội các mẹ 2 giai vào tâm sự nhé Mình cũng đang sợ bé thứ 2 là giai này,muốn có bé gái cho đỡ tủi thân
Ðề: Hội các mẹ 2 giai vào tâm sự nhé tập 1 mình cũng chim,tập 2 bs sa cũng bảo chim nốt còn cho mình xem,chắc phải làm thêm tập 3
Ðề: Hội các mẹ 2 giai vào tâm sự nhé E tập 1 công chúa t2 hy vọng mãi cuối cùng cũng đc thằng cu hihi thấy bảo cu con nghịch hơn cgai nhiều e cũng lo đây. Cm 2 thằng cu thì mệt lắm đây