Cũng giống như shopping, ăn uônhz,thành thói quen lắm khi chả có việc j lại lôi đt ra bấm bấm,hết đọc báo lại game,e chơi cả ngày không chán.cái nghiện nặng nhất là fb và lcm. Có đêm thức trắng chỉ vì mải lội page tâm sự của các mợ.đi làm hay ở nhà cũng suốt ngày bị cằn nhằn .e thấy mình như nô lệ của nó.Các mẹ thì sao ạ? Bg mà đang nghiện nặng như thế này quay ra dùng nokia cục gạch có bị shock ko các mẹ nhỉ ( chứ cứ tình trạng này 2 viên ngọc trên mặt e nó sắp hoá đá mất (
Ðề: bệnh nghiện điện thoại Mình cũng đang nghĩ bây giờ mà thử một ngày không dùng điện thoại, nhắn tin, đọc báo, vào diễn đàn LCM.... Thì không biết là tâm trạng sẽ bực bội thế nào.
Ðề: bệnh nghiện điện thoại Chuẩn luôn ah, mình cũng cảm giác nghiện thì phải, thi thoảng tự nhiên cảm thấy có điện thoại mặc dù không có chuông ah
Ðề: bệnh nghiện điện thoại em cũng đang bị nghiện facebook nặng đây các mẹ ơi, ngồi máy tính phải mở fb ra đầu tiên