Ðề: Viết cho những lúc không bình thường Hãy để gió cuốn đi tâm trạng buồn bạn ơi, rồi niềm vui sẽ lại về, rồi mội thứ sẽ lại tốt đẹp. Sự ghen tuông, ai cũng có, hãy chế ngự nó bởi mình nghĩ cái gì là của mình thì sẽ thuộc về mình, còn không thì ngược lại. Ghen tuông, tiếc nuối chỉ làm mình thêm buồn tủi, hủy hoại tinh thần và thể xác mình mà thôi. Mong bạn sớm lạc quan trở lại
Ðề: Viết cho những lúc không bình thường Con người ai cũng có cảm giác ghen tị, so sánh. Cái này chỉ khác nhau là ở trong mỗi người ít hay nhiều. Ít thì tốt mà nhiều thì là tham lam, ghanh ghét. Mình cũng chẳng biết cái này trong mình là ít hay nhiều chỉ biết là nó đan có trong mình nó làm cho mình thấy buồn. Mình buồn mình muốn được giống như họ. Mình có kém cạnh cái gì đâu thậm chí còn hơn vậy mà sao mình lại không bao giờ có được. Cuộc sống của mình là chuỗi những lo toan tất bật, tính toán vậy mà cũng chả đâu vào đâu, chẳng có được cái mình muốn. Mình chưa đạt được cái mình muốn, mình chưa có được cái mình thích mà bây giờ thì không thể thay đổi được. Chẳng biết phải làm gì với nó cả. Nước chảy bèo trôi thôi.
Ðề: Viết cho những lúc không bình thường làm người tốt thì được cái gì nhỉ. Có lẽ chả được gì. MÌnh cố công, nhiệt tình giúp người ta. Khi người ta cần mình sao mà họ ngọt ngào thế không biết. Lúc nào cũng chị em, cũng sms, gọi đt hỏi han chăm sóc. Khi việc xong rồi thì đúng là mọi thứ chấm dứt. Cứ nghĩ về nó mà thấy đau lòng, mà thấy xót xa, thấy mình đặt lòng tin, sự giúp đỡ sai chỗ. Giúp mình có đòi hỏi gì đâu, chỉ cần để có thêm một người bạn. Giúp xong mình có được gì đâu. chỉ thấy mất mát, xót xa và tổn thương. Thấy họ sung sướng quá, hạnh phúc quá. Cám cảnh cho mình chật vật bon chen suốt ngày. Hết ngày này sang ngày khác lo lắng cho cuộc sống. Lòng thầm trách ông trời hình như chả nhìn ai. Cho không đúng người.
Ðề: Viết cho những lúc không bình thường đọc mãi mà cũng chưa hình dung được mẹ nó buồn vì điều gì, thì thôi cứ chia buồn với mẹ nó
Ðề: Viết cho những lúc không bình thường Đây là tản mạn hàng trăm hàng nghìn nỗi buồn, cảm xúc của một con nguời đa tâm trang. Rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Người viết chỉ để giải toả tâm trạng mà thôi.
Ðề: Viết cho những lúc không bình thường Haiza, chả hiểu nổi tâm trạng mình nữa Không có hứng thú hay muốn làm gì cả Người cứ tưng tửng kiểu gì ấy Đi chơi không thấy vui, ăn không thấy ngon Chả hiểu là như nào huhuhu
Ðề: Viết cho những lúc không bình thường e ở nhà trông con đây, lắm lúc cũng bùn kinh khủng mà chẳng biét làm gì, nhiều khi tâm lý thất thường
Ðề: Viết cho những lúc không bình thường ở nhà trông con là mệt nhất đấy. Vừa mệt tâm lý lại vừa mệt thể xác. Làm trăm việc k tên k được nghỉ đã vậy người đi làm lại tưởng mình chả có việ c gì để làm.
Ðề: Viết cho những lúc không bình thường Cuộc sống vốn là như vậy mà cố lên bạn nhé rối mọi việc sẽ qua ngay thôi ấy mà .
Ðề: Viết cho những lúc không bình thường Ai cũng có lúc không bình thường, nhiều lúc nghĩ lại thấy mình lúc đó đúng là hâm thật
Ðề: Viết cho những lúc không bình thường Mình muốn tóm lấy nó mà nói. Mi là đồ chỉ biết nói k biết làm, lẻo mép.
Ðề: Viết cho những lúc không bình thường Mình là người có đóng góp to lớn và quan trọng nhất làm thay đổi cả cuộc đời nó. Cuộc sống của nó nhò có mình mà sang đc một trang mới giàu sang và tươi đẹp hơn. Mỗi lầm mình gặp nó là mình thầm tự hỏi thậm chí là cả cảm giác ghen tị nổi lên. Nó có tất cả những thứ mình đang muốn, đang mơ ước và có những thứ cả đời này mình k bao giờ có được. Mình đã hết sức hết lòng để nó có đc ngày hôm nay. Nhưng giá mà nó đối xủ với mình tử tế hơn thì mình k buồn. Đằng này... Mình giờ mới thấm thía câu nói xưa như khỏi vòng cong đuôi. Khi cần thì liên tục gặp, ngọt ngào chị em, khi xong thì dửng dưng nhờ gì cũng khó. Đúng là chỉ biết mặt mà k biết lòng. Mình muốn làm một cái gì đó để thay đổi cuộc sống nhưng... Cuộc sống luôn khó ở chữ nhưng. Cuộc đời như một canh bạc, ta không thể biết trước cái gì ta sẽ đc và mất, chỉ có sự liều lĩnh. Canh bạc thật lớn, nó mang đến cho ta thật nhưng có thể mất tất cả. Làm gì đây??? Nó lại phải nói đến nó một lần nữa. Nó đã gặp rủi trong lần trc nhưng trong cái rủi là cái may. Một cánh cửa đóng lại rất sớm nhưng cánh khác ngay lập tức mở ra cho nó đẹp hơn, tươi hơn hớn. Còn mình mình có một cái may đến nhưng kèm đó là cái rủi. Cũng k hẳn, nói rủi là quá nhưng cứ tạm gọi vậy ch
Ðề: Viết cho những lúc không bình thường nhiều lúc thấy không hiểu nổi mình đang làm gì và muốn làm gì nữa....
e cũng đang sống những chuỗi ngày bất thường, gần như trốn tránh về nhà, chẳng ai hiểu dc dù có nghe mình tâm sự, có những thứ có nghe cũng k hiểu hết trừ khi là chính người trong cuộc, trong hoàn cảnh.