Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... Thôi thì mỗi người nhường nhịn nhau một ít, mình là con trai mà
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... cũng khó khăn nhỉ,,, mình là đàn ông nhường nhịn vợ và làm mới mình cho cs gia đình thêm gắn kết bố nó ạh..
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... Cái này phải xuất phát từ hai phía, nên k thể trách ai được.
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... Tình hình có vẻ căng đấy, chứ hiện tại 2 người như 2 người hàng xóm thế này thì phải cùng nhau xác định lại mối quan hệ của mình xem có nên tiếp tục hay không?
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... Thôi 2 vk ck nên ngủ chung và nằm cùng nhau tâm sự những nỗi buồn.Lớn rồi mà tự ai gi nữa
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... Kiểu này nửa nọ nửa kia, muốn đi ko được mà ở không xong. Nếu ở tiếp thì giảng hòa vì con cái, ko ở thì nên giải quyết cho nhau cho thoái mái, sống thế giảm thọ lắm.
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... có cách nào hâm nóng lại đc tình yêu k vậy ? Các mẹ tư vấn xem nào chứ em thấy tình hình có vẻ căng @@
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... 2 anh chị k nên dùng Ipad hay smartphone nữa ).k xài internet, TV nữa.Khi k có gì để tự kỉ thì có khi lại nói chuyện vs nhau cũng nên :d
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... Câu chuyện của anh đọc qua, thấy có vẻ là rất khó bởi vì ai cũng có tự ái riêng,.. riêng em còn trẻ chỉ khoảng 30 tuổi, kinh nghiệm chắc ko nhiều. Nhưng qua câu chuyên anh kể thì thấy mỗi người ai cũng có cái lý riêng của mỗi ng mà ko ai chịu sai @@!. Mình là đàn ông nên biết cách chiều vợ (đúng mực ko nên nuông chiều quá sẽ hỏng) và lắng nghe vợ... A thử làm 1 cái gì đó(quà, kỷ niệm ngày cưới, quà bất ngờ...hay 1 bữa tiệc ấm cúng và lãng mạng,) thật bất ngờ và thú vị để thay đổi không khí gia đình, đôi khi t.y cũng cần 1 chút lãng mạng và ngọt ngào để hâm nóng. Chọn lựa đúng thời điểm và tâm lý....A sẽ nói ra khuất mắc hay bất đồng về chuyên đó...biết đâu chị nhà sẽ biết lắng nghe và hiểu a hơn... Chúc anh sẽ sớm tìm ra hướng giải quyết và h.p bên gia đình
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... báo động đỏ ấy nhỉ? ntn đâu còn có t/c VC mà sống với nhau chỉ vì con thôi Cần xem xét lại cả đôi bên nói chuyện thẳng thắn
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... Thấy tiêu đề topic của a , đọc mà mắc cười quá . Vc phải nhường ngịn, thông cảm lẫn nhau a ah
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... không làm cùng một tổ chức chỉ có khi chẳng nói với nhau được câu nào ý nhỉ đùa thôi vợ chồng bác thế thì chán quá, như nhà em tự ái được một lúc, phải có một người chịu nhún nhường chứ, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... Ben thang thi ben phai trung.hai ben cung thang thì cung dut day.vo khong nhin thi chong danh nhin thui.hai anh chi nen to chuc mot chuyen di du lich that xa.ham nong lai ty.va cung nhau noi ra tam tu nguyen vong cua nhau
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... Đọc xong em thấy hết muốn lấy chồng luôn. Hình như giờ gia đình nào cũng vậy
Ðề: Chán vợ: lên đây cho chị em chém ... Thiếu bữa cơm gia đình là thiếu gắn kết rồi. Nhưng trước tiên bạn thử liên kết giữa hai người thông qua con cái. Ví dụ tối về mua một bộ đồ chơi xếp hình, chơi cá ngựa, đánh tú lơ khơ, các trò chơi dân gian nu na nu nống v.v.v...dạy con chơi để hai vợ chồng cùng chơi với con. Rảnh rỗi đi chơi công viên, dạo bộ, hít thở không khí thiên nhiên ngoài trời (không nên đi chơi kiểu cho vào mấy trung tâm game này nọ vì rất nóng nực, chật trội, tập trung quá nhiều vào game mà quên đi giao tiếp giữa vợ chồng con cái) Mình nghĩ nếu bạn tạm rời bỏ thiết bị công nghệ chịu khó chơi với con nhiều hơn bạn sẽ kéo được vợ lại gần với mình hơn. ( tất nhiên là việc chơi với con này không đơn giản tí nào nhưng nếu bạn thực sự cố gắng và quyết tâm mình nghĩ có thể mọi việc với bạn sẽ tốt dần lên). Còn chuyện vợ chồng bạn thẳng thắn viết thư cho nhau chắc chỉ phù hợp với những người biết dẹp bỏ tự ái riêng của mình thôi. Còn với hai người tự ái cao như vợ chồng bạn thì nó không giống khuyên nhủ mà giống kể tội, đấu tố nhau gây ra những vết sẹo trong lòng( à thì ra anh ta /cô ta nghĩ mình chẳng ra gì. Mình làm bao nhiêu chuyện tốt chả thấy nhắc gì. Và bản thân anh ta/cô ta có khác gì mình chứ. Thế nên là người chồng bạn hãy hào phóng, ga lăng bỏ qua muôn vàn cái mặt chưa được của vợ mình trước đi đã. Mình hãy thể hiện và tăng cường mặt tích cực của mình trước vợ con. Chẳng người vợ nào lúc nào cũng ôm ipad khi lúc nào thấy chồng cũng chơi với con cả. Khi người ta giận nhau thì người ta nghĩ và chỉ thấy những điều xấu về nhau. Vợ chồng mình nhiều khi giận nhau mình cũng nghĩ đủ điều xấu nhất của vợ, cảm giác đúng là không thể chịu nổi người vợ như thế. Nhưng khi yêu nhau bình thường lại thì lại thấy đấy là người tuyệt vời nhất mà có thể hy sinh cho mình đến thế(dù có thể có vài điểm chưa hài lòng nhưng nó quá nhỏ bé so với những gì mình nhận được).