Tình hình thế này em tám chính cái mùa đông rồi. ối lằm, cũng hăm mấy cái mùa đông cái chăn nửa nằm nửa đắp rồi mà vẫn chửa có gấu điện thoại thì suốt ngày tin nhắn của viettel, uất quá lưu tên thành hăn ni cho nó máu Ngày cũng được mấy tin nhắn ấy chứ chả đùa :-k u em ở quê thì cũng no nắng rồi ợ, con gái tuổi này các cụ ở quê gọi là ế thiên hạ thì ai cũng bảo chắc e đang dấu, nên cũng chả ma nào mon men. huhuhu bi cmn đát ạ em thì cũng gọi là có biết tí chữ nghề nghiệp cũng k phải chân lắm tay bùn ợ. cũng lướt web cả ngày nên cũng thánh chém :v bạn bè thì đưa nào cũng con đàn cháu đống, ấy thế mà em đi đâu cũng lê xác 1 mình có ai cùng cảnh như em thì vào chia sẻ. mẹ nào đã trải qua cảnh này và thoát kiếp fa cũng vào choừ ít diệu kế đi ợ e lót dép hóng tin từ các mẹ (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: con gấy tám chính đã bị gọi là ế chưa các mẹ ới. Em phải sắm thêm sim mobi và vina đi để thêm 2 hớ nì nữa cho nó bận rộn khỏi lo nghĩ nhiều cho đúng là lắm mối tối nằm không )
Ðề: con gấy tám chính đã bị gọi là ế chưa các mẹ ới. mình cũng 89 nhưng làm mẫu hậu của 1 ku 10 tháng rùi, hihi, bạn bè mình cũng nhiều đứa còn tung tẩy lắm, bọn hắn còn tuyên bố chưa muốn lấy chồng cơ, kể ra nhìn mn tớ cũng thèm, trong khi bọn hắn tung tẩy đi chỗ này chỗ kia tham quan du lịch mua sắm, thì mình ở nhà nào là cho con ăn ngủ đái ị, giặt giũ dọn dẹp, ôi tối tăm mặt mũi.
Ðề: con gấy tám chính đã bị gọi là ế chưa các mẹ ới. Tám chín hả bạn, bằng tuổi mình nè, cũng đang cảnh FA hehe cơ mà thấy cuộc sống cũng vui mà, thi thoảng đi chợ mua gì về chế biến linh tinh đầu tuần đi chợ mua bình hoa về cắm, hành chính đi làm, tối về đi học thêm cùng mấy em sinh viên, 8h về đến nhà ăn uống tắm xong ngồi xem phim hài, không thì đọc tiểu thuyết cứ nghĩ rằng mình sống như thế là vui, thú vị sẽ hết chán ngay
Ðề: con gấy tám chính đã bị gọi là ế chưa các mẹ ới. Bên này có nè em ơi, inbox để giao lưu kết bạn. Sky: Gold.legia
Ðề: con gấy tám chính đã bị gọi là ế chưa các mẹ ới. E mới 91 thôi mà đã thấy bị-giục-nghiêm-túc chuyện chồng con rồi, đau đầu lắm chị ạ. Nhưng tuổi thanh xuân chẳng còn mấy, cứ tranh thủ chơi cho đã ko sau này lại tiếc chị ơi
Ðề: con gấy tám chính đã bị gọi là ế chưa các mẹ ới. tình hình là em khá gần anh đấy hehe nếu không nhầm thì em kém a 2 ngày a sinh giờ vẫn ế
Ðề: con gấy tám chính đã bị gọi là ế chưa các mẹ ới. Giờ là các cụ thấy các ẻm 96 97 cứ lấy ck xơi xơi, con bế con bồng lên các cụ thèm đấy ak! hì. nhà em cũng giục 1 trận suốt rồi, h thì thoát rồi ak! hì
Ðề: con gấy tám chính đã bị gọi là ế chưa các mẹ ới. Nghe đồn là 89 hợp với 87 đó em ơi! Cơ mà a tuốt trong SG cơ (mặc dù cũng là người Bắc). Mấy chị em trên này toàn thấy ở HN ko à, đến nà khộ
Ðề: con gấy tám chính đã bị gọi là ế chưa các mẹ ới. mn zui tính ghê ))) Nhưng công nhận tổng đài vina-hăn ni cứ gọi là liên tùng tục )) E nạp mỗi cái thẻ máy cứ phải rải tới chục tin nhắn ấy )) chưa kể nay có km, mai lại có khuyến mại Cơ mà e cũng y tình yêu này lắm
Ðề: con gấy tám chính đã bị gọi là ế chưa các mẹ ới. Mới 89 lo gì ế vậy em, cố gắng hưởng đi sau này lấy chồng con rồi mệt lắm.
Ðề: con gấy tám chính đã bị gọi là ế chưa các mẹ ới. Đổi vina bạn sẽ được quan tâm hơn thế nữa. Mình có thằng bạn cũng đang FA như sida sợ người lạ, chẳng dám đi tán tỉnh gì cả. Công việc nó thì ổn định (dân thủy lợi). Có thiện chí muốn đổi sdt trong danh bạ hăn ny thì nt riêng qua mình nhé! thanks. ak mà sorry các Men FA phía trên nhá. Chung cảnh với thằng bợn mình. hớ hớ.