Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! Bây giờ quán trà cũng k phải nhiều lắm nên cũng k có nhiều để chọn lọc ạ Bạn có gần nhà mình chứ, nếu cần mình có thể cùng đi ^^
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! Buồn lòng là k gần chút nào. Để khi nào t sắm xe đạp điện chạy bon bon sẽ rủ ấy đi uống trà hoa.
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! Tối nay bạn có đi uống trà ko nhỉ ??? Mình muốn tìm chỗ tĩnh tâm
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! Địa chỉ quán bao nhiêu? Hôm nào rảnh ghé qua tâm trạng tý!
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! Quán ngay đầu ngã tư Tô Hiệu vs Nguyễn Phong Sắc bạn ạ
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! cho anh đi với bé, anh cũng đang lạnh lắm.............
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! CÙng sở thích và ưng cái bụng đấy nhưng xa quá...hnao ngồi ở Võ Thị Sáu thì alo nhé
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! bác này gần chỗ đó ạh, e hay ngồi ở 98 Minh hiếu đó ạ, thi thoảng thì Trà Đạo ở 88 Thanh Nhàn
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! biết bao giờ rảnh ,đc lang thang đi chơi 1 bữa chị thì con cái vướng víu quá
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! lạnh thế này mà được cầm bàn tay ấm nóng của người yêu thì thật là thích
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! Quán này nhìn hay nhỉ, hợp với gu mình. Nghe nhạc uống trà nơi yên tĩnh nhẹ nhàng sâu lắng và cũng không cần nói gì. Tiếc là đã qua thời ấy giờ chỉ yên phận chấp nhận cuộc đời thôi .
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! Nhưng e ở HN bác ạ Ui xa nhà e thật Vâng e cảm ơn bác ạ ^^ Thế nên e drag tự do phải tranh thủ luôn c ạ
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! Em có sở thích giống a thế, a cũng hay ghé mấy quán trà ngồi nhâm nhi sau mỗi lần làm việc căng thảm để thư giãn, bữa nào rảnh inbox em nhé sky: Gold.legia
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! Cũng khoái những vụ ntn cơ mà xa quá e trên xuân diệu cơ
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! Hồi trc làm ở Cầu Giấy mình cũng hay đi uống trà ở đây. Cơ mà h chuyển chỗ làm nên thấy xa quá, ngại đi nữa. Nhưng đúng là ngồi uống trà, nhâm nhi long nhãn thích thật ấy
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! Cho tớ đăng ký 1 suất nhé, tớ ở Cổ Nhuế cũng ngay đây. Có gì inbox cho mình số đt lúc nào bạn uống thì pm mình ra mình sn 86 hehe
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! mình cũng hay ngồi tô hiệu vậy có thể tuần tói liên hệ ngồi cho vui