Không biết các mẹ đã ăn món súp lươn ở Vinh quán bà Hoa Lan số 2 Trần Hưng Đạo nổi tiếng ko ạ!! E ăn vài lần đợt đi Cửa Lò Đến khi về rồi thỉnh thoảng vần thèm mà ko biết chỗ nào ở Hà Nội bán! Vừa rồi mới được đứa bạn rủ ra quán Mộc Coffee ở 104-A6 Trần Huy Liệu ăn thử, vì thấy bảo con cháu của bà Hoa Lan mang công nghệ làm súp lươn ra HN. Phải nói thật là hương vị nước và lươn đúng như những j e đã thưởng thức ở Vinh, cay cay theo vị ở Nghệ An, thơm ngọt và ko thấy mùi tanh của lươn, ăb xong 1 bát e gọi thêm bát nữa kèm 3 cái bánh mì ) Em định up thêm cả ảnh để các mẹ thưởng thức luôn , thôi e để các mẹ tự tìm hiểu rồi thưởng thức xem thế nào
Ðề: các mẹ đã ăn món súp lươn đặc sản ở Cửa Lò chưa ạ!! Hiihii. Dọc khu Thanh - Nghệ - Tĩnh thì toàn lươn là lươn rồi ^_^
Ðề: các mẹ đã ăn món súp lươn đặc sản ở Cửa Lò chưa ạ!! Mình còn 1 số địa điểm quán lươn ăn cũng ngon tại Nguyễn Khang và tại Nguyễn Viết Xuân cả Định Công & Bạch Mai nữa . Mấy quán đó toàn anh em Vinh lên làm .Rất kết món này ,nhất là cho ớt vào thì ui zùi . hợp ghê mẹ nó ạ.(u) . mà nẹ mẹ có thể tự học rùi nấu.,Hi.
Ðề: các mẹ đã ăn món súp lươn đặc sản ở Cửa Lò chưa ạ!! Món lươn thì m lại thích ăn cháo. Cứ đi Nghệ An, Thanh Hóa là sáng ra em xơi cháo lươn suốt
Ðề: các mẹ đã ăn món súp lươn đặc sản ở Cửa Lò chưa ạ!! Mẹ nào biết có món cháo lươn ở HN, chỗ nào ngon bổ rẻ thì mách em với