Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả ...Mình thích câu này ghê! Nhưng phát biểu một cách chân thành là mình không làm được, hic!
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả hihi, em quên nói với các mẹ, em ở buôn ma thuột ạ, ở đây lương thấp thì tiền thuê nhà cũng thấp, ở hà nội em thấy lương các mẹ cao ghê luôn, mẹ nào cũng mười mấy 2 chục triệu 1 tháng, em ở bmt thuê nhà chỉ có 800k, điện thì 2,5k 1 số, nước thì 5k, cho nên tổng cả tiền nhà điện nước net nhà em là 1200k ạ.
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả e thấy làm nhà nước thì tranh thủ kiếm thêm hay gì đó chứ chờ vào lương k thì sao đc ạ
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả để thực hiện đc các tiêu chí trên mình nghĩ rất khó khăn và pải tiết kiệm mọi lúc mọi nơi mới làm đc hic
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả Quan trọng là mẹ nó có gì gữi cháu. Chứ thuê ng giúp việc tì về 0 thôi có khi còn thiếu.
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả mình cũng học tập , trước mắt là áp dụng "Không tốn tiền vào giày dép trẻ em"
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả mẹ nó khéo tiêu quá. Nhà mình ox làm nhà nước. Mình làm tư nhân. Mình chi nhiều hơn mn Tiền nhà + điện nc nhà mình tầm 3 tr Tiền học cho bé lớn tầm 2.5tr Bà nội giữ bé nhỏ. Mà chả hiểu sao 1 tháng mình tiêu 9-10tr (ko bao gồm tiền nhau đâu nhé vì tiền nhà mình toàn nộp 6 tháng 1 nên ko tính vào khoản 9-10tr này) Huhu. Chưa biết cách tiêu tiền rùi.
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả Em cũng muốn kiếm thêm lắm nè mẹ nó ơi, nhưng nhiều lần thử rồi cũng thất bại, chỉ có xã nhà em lâu lâu cũng kiếm thêm được ít, trước thì cũng tập tành làm này làm nọ, chứ giờ bận chăm con nhỏ nên cũng ko rãnh mấy, hết giờ làm là lao về nhà cho con ăn, con ăn xong mình ăn, quay ra đã đến đầu giờ chiều phải đi làm lại. Hey, nói chung là vất vả, nhưng lúc nào cũng thấy vui, hihi, tự tạo niềm vui cho cuộc sống bớt vất vả các mẹ ạ.
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả Chắc nhà mẹ nó chi tiền ăn uống hơi nhiều rồi ạ, em quy định tháng nhà em hết 2500k tiền ăn thì chỉ để tiền này riêng trong ngăn luôn, bữa nay ăn hơi nhiều tiền thì hôm sau em mua ít lại hoặc ăn thanh đạm hơn 1 tí để cho cân bằng, nói chung lương nhà em thấp nên phải co kéo mẹ nó ạ, chứ ai chẳng thích ăn ngon mặc đẹp mẹ nó nhỉ.
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả cảm ơn mẹ nó vì bài viết hữu ích, hoá ra từ trc đến h mình toàn hoang phí
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả Cái này hay nè ^_^ ^_^ không phải nuôi con mà như là cách sống thời bão ấy ... ^_^ nhớ thời sinh viên ghê
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả Một chiếc nồi áp suất giúp mẹ nấu được tất cả những món súp, cháo, hầm cho bé mà không khiến mẹ mất thời gian chế biến, căn thời gian, và khi cần bạn chỉ việc cho thức ăn thừa vào hâm nóng lại. chuẩn luôn!
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả bài viết khá hữu ích, áp dụng được hết các mục này cũng khó đó
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả bài viết rất hay, nhiều khi toàn lãng phí vào những thứ chưa cần thiết
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả học tập theo các mẹ.. hihi,, nhà em tiêu nhiều khi hay bị hoang phí, cuối tháng toàn bị âm
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả Mình nghĩ tiết kiệm là tốt nhưng cũng đừng quá. Cũng phải nghỉ cho bản thân chút các mẹ ạ. Đời người trôi qua nhanh lắm. Nhất là phụ nữ, thỉnh thoảng cũng nên shopping quán xá, làm đẹp chứ. Sau này già rùi có ngồi trên đống xèng cũng có sức đâu ma mà tiêu. Hehe
Ðề: Lương “nhà nước” vẫn nuôi con dư dả Em không thuộc dạng quá thoáng nhưng đúng là nhiều lúc em mua đồ không tính toán lắm. Có khi vừa mua đồ cho con xong thấy cái j đẹp lại thích mua. Phải học mẹ này cách tiết kiệm mới được