năm nay sao thấy sợ tết thế :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Nary Nguyen, 7/1/2015.

  1. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    mình cũng vừa nghỉ việc. cũng đang sợ tết đây. mừng tuổi 1 vòng xong cũng đủ chết rồi :cool:
     
    Đang tải...


  2. trangtottinh

    trangtottinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    2,031
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    hihi Tết mình vẫn đc mừng tuổi, có mẹ nào như mình ko?
     
  3. Nary Nguyen

    Nary Nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/12/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    Thì mình ở quê nội đông anh chị em nên có những 9 đứa cháu cơ ạ. Nói chung là nặng lắm
     
  4. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    Hoàn cảnh mn giống mình thế . Năm nay ăn tết xa mn cũ rùi bùn wá
     
  5. Menhoki

    Menhoki Banned

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    Trước tiên bạn phải bảo chồng nói cho bố mẹ chồng hiểu đi chứ, xem lương của hai đứa được bao nhiêu, Thuê nhà hết bao nhiêu, tiền ăn, xăng xe đi lại, hiếu hỉ các thử, chi tiêu lặt vặt và còn dành để sinh em bé. Phải nói rõ để các cụ không làm khó hai vợ chồng bạn. Tiếp đến là tìm việc gì mà ở nhà có thể làm, vì dụ như đánh máy thuê, bán hàng online, dich thuật (nếu bạn có ngoại ngư). Nói chung là kiếm việc làm ở nhà vừa để có thu nhập vừa không nghĩ ngợi ảnh hưởng tới em bé.
     
  6. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,343
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    Minh năm nay sợ tết vô cung, no nân chồng chất biết bao gio moi tra đươc đây
     
  7. linhvp1601

    linhvp1601 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/12/2014
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    em chưa lập gia đình nhưng nghe các chị nói sao mà thấy sợ quá :(
     
  8. physics.hnue

    physics.hnue Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    7,400
    Đã được thích:
    1,832
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    Có em ạ :D. Các bác nhà em kiểu gì cũng mừng tuổi hết
    Họ Nhà em, nếu còn bé thì mừng tuổi để học giỏi. Nếu vừa ra trường thì mừng tuổi để chóng lập gia đình. Người có gia đình rồi thì được mừng tuổi để lấy lộc làm ăn. Các bác lớn tuổi mừng tuổi cho bố mẹ em. Bố mẹ em lại mừng tuổi biếu các bác. Riêng em thì mừng tuổi cho các cháu. Dù nhiều dù ít thì cứ mừng tuổi, coi là mình lấy lộc, tán lộc rồi năm mới mình lại được nhận lộc :D
     
  9. Nary Nguyen

    Nary Nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/12/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    Chắc e sẽ xin đi làm sớm vì thấy cũng đỡ rồi.thực sự là bố mẹ e k hiểu chứ hoàn cảnh thì rõ ràng e với c cungz có nói rồi đấy chị ạ. E lại dâu mới hơn nữa cũng sắp sinh.ông ngoại thì hay đau ốm nên chắc bà ngoại k ra dc.cũng sợ bà nội phật ý k ra thì cũng mệt lắm. Thôi đến đâu hay đến đó. E cũng khó xử lắm chứ ạ
     
  10. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    đọc tâm sự của chị e thấy thương chị quá, e chưa có gd mà cũng sống xa quê, ko biết lúc lấy ck rồi có tốt hơn hoàn cảnh của chị giờ ko, kiếm được đồng tiền giwof khó thật đấy, nên ngày xưa cho đi học mà ko chịu học thấy bme hay quát mắng, cố lên chị nhé, trời sinh voi rồi trời sinh cỏ, sẽ qua được giai đoạn này thôi ạ
     
  11. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    Mình cũng nghĩ giống bạn thienbinh_83, có đến đâu lo tới đó... Hãy nghĩ đến câu: sống thật với lòng mình luôn tốt nhất, được tiếng khen ho hen ko còn. Bạn ko có tiền cứ nói rõ cho BMC biết , đừng để mọi người nhầm tưởng nọ kia dễ mất tình cảm khi ngũi các bạn nhiều tiền!
    Cuối cùng mình khuyên bạn, ai cũng đi từ khó khăn mà lên, chẳng có ai đợi giàu có mới sinh con.... trời sinh voi trời ắt sinh cỏ, bạn cứ lạc quan rồi mọi thứ sẽ qua bạn ah!
     
  12. Nary Nguyen

    Nary Nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/12/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    Cám ơn e đã động viên.
    Chị cũng quyết định sẽ sớm đi làm trở lại e à. Mà e chưa lập gia đình thì cứ vui vẻ lên mới lại đâu phải ai lập gd cũng như thế đâu. có ng họ sống vô tư nên cũng vẫn vui vẻ hp thôi. Tại c cũng hay suy nghĩ nữa nên vậy. Nhưng từ bây h chắc c sẽ cố gắng k suy nghĩ nhiều để ảnh hưởng tới bé nữa. Bây h vs chị bé Nary là niềm vui và an ủi lớn nhất trong cuộc đời. Chúc e có cs may mắn vui vẻ và hp
     
  13. trucpv

    trucpv Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    2,288
    Đã được thích:
    282
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    Ôi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà em thì lo đủ đường mẹ nó ah. Kể ra thì cũng lắm chuyện lắm nhưng mà thôi cố gắng vậy.
     
  14. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    đọc những tâm sự của chị mà thấy cảm động và thương chị quá, chị cố lên nhé
     
  15. Nary Nguyen

    Nary Nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/12/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    Cuộc sống giúp ta phải học cách mạnh mẽ để đứng lên thôi. c cũng sẽ cố gắng thật mạnh mẽ để bước tiếp và lo cho gd bé nhỏ của mình. Cám ơn e nhiều nhé
     
  16. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,134
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    mn cứ nói thật với bme chồng. chứ ko có mà ô bà cứ nghĩ là nhiều tiền lắm sao đc chứ. vc e năm nay cũng khó khăn, vừa mua nhà, nợ 1 đống 1 cồn. đang tính xem tết biếu tnao đây. vì ô bà cũng có lương, mẹ chồng ở với vc anh trai chồng nên chị dâu sắm hết .ô bà chả fai sắm sửa gì nhiều.
     
  17. huonghoanhai129

    huonghoanhai129 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/1/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    khổ thân mẹ nó quá , đó cũng là nỗi lo của rất nhiều ông bố bà mẹ trẻ lên hn lập nghiệp mà , mẹ nó cố lên , có thể nhận 1 công việc online hoặc kinh doanh online gì đó , đừng khóc lóc và buồn nhiều ảnh hưởng đến tính cách em bé sau này đó !
     
  18. beXoi

    beXoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    6,342
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    Đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến bé bạn ạ. Cứ lạc quan lên, mình ko có điều kiện thì ăn tết bé thôi, cũng nên chia sẻ vơi bmc để bố mẹ hiểu cho. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh nhé. Rảnh có thể kiếm việc gì online cũng tốt mn ạ.
     
  19. meozen

    meozen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    1,528
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    vì bạn không có tiền, nên khi được giao sắm sửa tết bên nhà chồng là phải có ý kiến ngay. Chứ để bên đấy nghĩ mình có tiền, rồi cứ lo tết to thì không có, úi xùi thì lại còn mang tiếng ki bo, mà cốt lõi nhất là bạn sắp sinh, lây đâu tiền lo cho con. Chúc bạn lạc quan, khỏe!
     
  20. sushop.keptoc

    sushop.keptoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/11/2013
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế :(

    Mình thấy nên nói chuyện thẳng thắn với chồng để chồng có hướng nói với bố mẹ, chứ mà mn nói với bmc là chết ngay, lại mang tiềng con dâu ác. Ở quê, nhiều nơi suy nghĩ của người ta hủ lậu lắm mn ạ, mn sức khỏe yếu hay thế nào, không đi làm cũng nên kiếm việc gì đó nhẹ nhàng làm thêm ở nhà mn ạ, vừa kiếm thêm đồng ra đồng vào, vừa đỡ nhiều thời gian rảnh quá lại suy nghĩ lung tung. Đúng là bao năm bố mẹ chăm lo, đến lúc lấy chồng rồi mà vẫn không lo được cho cái thân mình, vẫn phải lấy tiền bố mẹ trong khi bố mẹ cũng khó khăn, vất vả, lại già cả quả thực không nỗi tủi cực nào bằng, mn phải có kế hoạch rõ ràng và phải cố gẳng lên
     

Chia sẻ trang này