Đúng là niềm hạnh phúc khi có con thì ko có gì có thể sánh bằng. Từ khi có em bé mình ko còn cần gì nữa, chỉ cần con thôi. Nhưng phải điều chỉnh tư tưởng này dần ko có ông xã lại tị mất, hihi...
Là khi lần đầu tiên cảm nhận được con máy. Là khi lần đầu tiên nhìn thấy mặt con, biết con khỏe mạnh. Là khi được ôm con vào lòng mà hôn hít ko biết chán. Là khi đi làm về nhìn thấy con gọi mẹ. Là giây phút đùa nghịch với con. Là khi nhìn con ăn những món ăn mẹ nấu rồi con bảo"mẹ ơi, ngon quá cơ". Là khi mẹ bị ho con chạy lại vỗ ngực mẹ rồi hỏi "mẹ ho à". Là khi mẹ nấu ăn, con chạy lại ôm chân hỏi " mẹ ơi, có mệt ko". Là khi mẹ nhờ con đấm lưng là con chạy lại vỗ bình bịch ngay. Là khi nghe được những câu nói ngỗ nghĩnh của con. .......Kể làm sao hết được các mẹ nhỉ. Công chúa nhà mình mới hơn 2 tuổi nhưng cũng đã nhờ vả được khối thứ rồi đấy. Còn nhớ lúc cô nàng tầm 26 tháng, bố thức xem đá bóng mất ngủ nên lúc lên giường con nghịch như giặc thì nằm thở ngắn thở dài, mắng con 1 lúc rồi quay ra kéo gỗ. Mẹ thì vác cái bụng bầu to tướng, vừa trông con, vừa che bụng vì sợ con nhảy lên, bực quá mẹ thúc 1 cái vào tay bố cho bố khỏi ngáy. Con nằm giữa thấy thế liền bảo: - Đánh nhau đấy, đánh nhau đấy (giọng đều đều 1 cách bình thản) Mẹ bất ngờ quá chỉ kịp giải thích: ko phải đánh nhau đâu con ạ. Vừa dứt lời, nàng ta chộp luôn: - Mẹ đánh tay bố rồi đấy, mẹ đánh tay bố rồi đấy.(Lần này thì giọng cao và dồn dập) - Đánh gãy tay đấy. Sau đó con còn làm một tràng nữa nhưng mẹ choáng quá chỉ nhớ nguyên văn mấy câu đầu.
Hạnh phúc khi làm mẹ là khi: Đi làm về mệt, xách đồ đi chợ về. Con chạy từ nhà ra đón mẹ và nói rằng. mẹ ơi, để con xách đồ cho mẹ, Mặc dù con mới 5 tuổi. Thật là hạnh phúc, mấy chị hàng xóm bên cạnh khen con mà mẹ mừng hạnh phúc
Ðề: 25 điều hạnh phúc khi làm mẹ Các mẹ nó có bài "25 điều hạnh phúc khi làm bố" ko? Mình đem khoa với mấy thằng bạn