mẹ chồng mình khó tính cực kì, cái gì cũng nói , chồng mình con trai 1 ở nhà chỉ 2 mẹ con, lúc quen nhau chồng mình như phụ nữ ấy, vì cái gì cũng biết làm, lau nhà, rửa chén, phơi đồ, giặt đồ ủi đồ dường như mọi thứ vậy mà không hài lòng, rồi còn coi thường chồng mình lúc 2 đưa đang quen nhau, chồng mình làm lương ít mỗi lần có chuyện là lôi tiền nong ra nói làm tí tiền mà thế này thế ki, chồng mình thì hiền, còn mình thì ngược lại, chồng không cho nói lại khổ quá các mẹ ơi ?? đôi lúc mình muốn nói 1 lần cho mẹ biết nhưng không biết nói xong có vui vẻ như xưa không nữa ?? mẹ nào có sáng kiến gì không chỉ em với ?? đội ơn lắm ạ
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi chịu khó sống những cái gì quá đáng thì mới nói thôi còn những cái nào có thể bỏ qua thì nên bỏ qua cho êm cửa êm nhà chuyện mc-nàng dâu là chuyện muôn thuở rùi
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi Hjc, chuyện này đúng là vấn đề muôn thủa, chịu đựng mãi cũng ko đc, con giun xéo lắm cũng quằn. Mà nếu nói ra, vào bà mẹ chồng biết nghĩ thì sẽ nhận ra, nhưng e thấy tình hình này, nếu mn nói ra có khi còn bị ghét ấy chứ. Đến con trai mk còn coi thường thì con dâu làm sao mà nói đc ạ. Mn nên làm thân vs bà bạn nào của mẹ chồng rồi tâm sự, nhờ khuyên giải giúp ý ạ.
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi Mc khó tính như vậy thì không đời nào mn nói mà mc lại nghe cả. Theo tớ thì cứ kệ, nhắm mắt làm ngơ và vào tai này ra tai kia thôi. Mc nd là chuyện muôn thuở rồi.
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi thui kệ họ mn ạ, mình sống với chồng mình mình hiểu ck mình là đc rùi, mẹ chồng thì kệ mẹ chồng
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi chị chịu khó an ủi anh thôi. chứ con dâu nói mẹ chồng thì cái lý ko bao giờ ở người con dâu cả, mà chồng cũng khó xử theo, coi như gió thoảng qua tai thôi mn ah, bí bách quá thì rủ chồng đi ra ngoài xả hơi. mỗi nhà 1 cảnh, tùy cơ ứng biến thôi mn ah, sống với lũ mà ko khéo thì chỉ có khổ mình thôi ah
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi cám ơn các mẹ nhiều ạ, có đời nào mình nói lại câu nào đâu 1 tiếng cũng vâng 2 tiếng cũng vâng, vấn đề ở đây là khó quá mức cho phép cái gì đáng khó thì khó chứ mình bắt bẻ làm gì..
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi ui sau này em lấy chồng không biết có phải ở vs mẹ chồng ko chứ như trường hợp chủ top thì em cũng k biết làm sao đc, tính mình cứ hiền hiền cam chịu thế nào ấy
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi Sống với chồng lâu nên cố chịu thôi mình ạ. Bỏ ngoài tai hết sẽ đỡ mệt hơn. Chồng bạn lành biết làm nhiều việc sau này bạn lại sướng đấy.
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi cố gắng bỏ qua thôi, mà mẹ chồng bạn dạy chồng biết làm nhiều việc nhà cũng tốt cho chủ top đấy chứ
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi cám ơn bạn nhiều nhé, ùa cũng may là chồng mình lành tính. chịu thương chịu cực thương mình lắm nên cũng an ủi phần nào
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi bà chăm mà hay nói lắm, có phải không làm đâu tự kím việc ra làm, làm xong mệt lại cáu chẳng hiểu được mẹ ạ
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi biết là tốt nhưng đàn ông mà phải ra đường làm việc chứ có phải việc nhà là việc chính đâu, vì việc đó mình có để chồng làm đâu trừ khi hôm nào ốm hoặc đến ngày đèn đỏ không làm được gì chồng phụ thôi, nhưng ý là mẹ tớ hay bắt bẻ soi mói lắm, phải chịu đấy thôi nói được gì đâu
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi hihi, cái này là tính khí của từng người. Mn có nói lại cũng chẳng ăn thua đâu vì tính người như thế rồi. Đành sống chung với lũ thôi mn ạ.
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi Rồi có một lần chị phải đứng lên thay chồng nói cho rõ mọi chuyện đi, có như vậy cuộc sống mới dễ thở được. Mà về kinh tế hai vợ chồng có phụ thuộc bố mẹ chồng không vậy. Nếu có thì em e là hơi khó, còn không thì dễ thôi mà. Chồng chị lương không cao nhưng đủ nuôi vợ con và bản thân anh ấy là được rồi, sao bà lại kêu ca mãi.
Ðề: mẹ chồng khó tính, khổ quá các mẹ ơi Chuyện này chả có cách giải quyết đâu mn ạ,cố chịu thôi.Sau này đẻ con trai cho sướng,sinh con gái khổ quá