Đầu 3 rồi mình không muốn làm cv áp lực nữa nên tính chuyển qua kinh doanh nhỏ. Mình không có áp lực gì về kinh tế cả vì ox là người thành đạt và bản thân mình cũng có thu nhập dù không làm gì. Nhưng mình lại là người có kiến thức và kinh nghiệm, nếu không làm gì thì phí quá mà con người cũng thui chột đi. Nhưng kinh doanh có vui không các mẹ hay cũng điên cái đầu, hihi. Mình đang được mời chào mua một cửa hàng khoảng 500tr, lãi mỗi tháng khoảng 30tr/tháng. Ox mình lườm ko cho làm bắt ngồi nhà hic hic.
Ðề: Kinh doanh vui không các mẹ Khi mình quyết định nghỉ chợ về chăm sóc gia đình năm 2009 sau hơn 20 năm bươn chải , thèm một ngày chủ nhật mà ko có, rồi tết người ta đưa nhau chọn quất chọn đào thì mình ngồi thu nợ của khách, rồi nhập hàng, trả tiền hàng .... Hôm bán đắt hàng mệt nhọc về nhà thì các con tránh đi , sợ mẹ nhầm lẫn sổ sách lôi thôi bị mắng oan.... Nói chung kiếm đc đồng tiền thì nhiều cái thiệt thòi bạn ah! Bây giờ nhớ nghề vô tình vào bán online thì cũng nhộn nhịp nhưng sướng hơn chợ truyền thống nhiều: không phải chi phí cửa hàng, không phải đi sớm về muộn, nếu bận có thể hoãn khách, khách hàng ko nợ tiền... Vv Nếu bán ngoài cửa hàng có lẽ cơ hội làm giàu tốt hơn và theo mình còn nhiều yếu tố cần cân nhắc nhé
Ðề: Kinh doanh vui không các mẹ Chị được mời chào mua một cửa hàng khoảng 500tr, lãi mỗi tháng khoảng 30tr/tháng. Điều này là dựa vào căn cứ nào vì nếu lãi như vậy thì tại sao họ lại chào bán cho chị? Theo em thì kinh doanh mà không phải suy nghĩ thì cũng hiếm lắm. Nhưng cũng có những người kinh doanh chỉ làm chơi thôi, không quá áp lực nhiều vào tiền bạc lại rất thành công. Nếu chị thực sự thích kinh doanh và tự tin với lĩnh vực này thì chị cứ làm đi. hihi
Ðề: Kinh doanh vui không các mẹ Ôi em chỉ buôn bán cỏn con mà cũng gầy hết cả ng rùi đơi chị ui. Trước đi làm thì cứ thủng thẳng ko lo nghĩ gì, n giờ ngày nào cũng cộng cộng tính tính xem hn bán đc gì, còn những gì, tiền thu về bn, lãi đc bn,... Cứ gọi là bị già đi mất bn tuổi. Nhưng mà vẫn thấy vui ah. Vì tiền mình bỏ ra nên có động lực để làm lắm. Rồi gặp bao nhiêu khách chả quen chả biết mà dần thành bạn bè, chị em với nhau í. Có người còn nhiệt tình chia sẻ để buôn bán tốt hơn. Em giờ cũng nghiện kinh doanh rùi. Hay là mình tham quá nhỉ???
Ðề: Kinh doanh vui không các mẹ kinh doanh thành công thì vui,còn chậm chạp thì sẽ thấy buồn và nản dù trc khi kinh doanh ko đặt nặng vấn đề tiền bạc thfi vẫn buồn vì mình đã thất bại,nói chung là nhàn thân nhưng nặng đầu chủ top ạ
Ðề: Kinh doanh vui không các mẹ Cháu cảm ơn cô ạ. Những điều cô nói đúng là rất thực tế và đánh đúng vào tâm lý của cháu. Cháu sợ nhất là mải việc mà quên gia đình. Nhìn từ gia đình và bạn bè cháu thấy rằng chưa chắc một người phụ nữ thành đạt có thể là một người mẹ tốt. Con cái cần được bm dành thời gian ở bên. Nhưng nhiều khi vì hoàn cảnh nó cuốn mình đi thì mình phải hi sinh thời gian của con vậy. Không biết cô Oanh còn nhớ cháu không, lần trước cô nói sẽ "kiểm tra" cháu cô xem có chuẩn man không để dấm lại cho cô bạn cháu í. Bạn cháu vẫn một mình cô ạ. Công việc tốt, đạo đức tốt, gia đình cơ bản mà cứ một mình. Giờ cháu hỏi nó thì nó buông xuôi rồi.
Ðề: Kinh doanh vui không các mẹ Lãi thì chị chưa nhìn sổ sách em ạ. Nên chỉ tin vừa phải thôi. Cửa hàng đó chị đi qua hàng ngày, quan sát lượng khách, chị biết giá nhập vì chị từng làm mặt hàng đó rồi. Nhà cung cấp chị cũng nắm luôn. Vì sao họ bán thì họ cũng nói nhưng cái này không quan trọng bằng việc mình hiểu về mặt hàng và thị trường, đối thủ cạnh tranh. Chị có lợi thế đối với mặt hàng này vì quá quen thuộc cũng như có điều kiện mở rộng quan hệ khách hàng ( cần ngoại ngữ chút xíu). Quan trọng là chị không thích bị đau đầu í và ox cũng ko thích mỗi khi chị nhăn nhó. Cái mặt mà nhăn cái là bị chỉnh đốn ngay em ạ.
Ðề: Kinh doanh vui không các mẹ Cảm ơn chia sẻ của em. Vậy là buôn bán rất vui phải không em. Nhưng cũng căng thẳng tí. Đúng như cô Oanh nói ở trên. Phải cân nhắc thiệt thòi của người thân. Vụ tính toán thì em thử xài excel đi. Chỉ lập công thức 1 lần thui. Về sau chỉ nhập hàng nhập và hàng bán trong ngày là excel tự động tính cho mình. Rất nhanh và chính xác.
Ðề: Kinh doanh vui không các mẹ Trông em như em trai của Bằng Kiều í nhỉ. Nặng đầu là không được rùi. Lên dd học được bao nhiêu điều. Cảm ơn em nhóe.
Ðề: Kinh doanh vui không các mẹ Mẹ nó kinh doanh mảng nội thất à. Có hồi mình ngẫm nghĩ món này. Mình mê nội thất phong cách Châu Âu lắm. Đơn giản và trang nhã. Chúc mẹ nó kinh doanh ngày càng thắng lợi. Và cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ với mình.
Vâng e cũng làm excel suốt đấy chị ạ! Cơ mà ngày nào cũng cộng trừ rồi nhập mã soát mã. Nhưng thấy yêu đời hơn. Hè roài giày nhà e đang ế ẩm rùi. Mà dòng này thì mùa hè ít ng đi nên bán chậm ơi là chậm. Thấy buồn thế chứ. Chị tình hình sao rồi ạ???
ngưỡng mộ gia đình chị quá kinh doanh cũng có may rủi đấy thôi...chứ còn bảo có vui hay không thì phải xem cách kinh doanh của chị ntn
Mình bước vào công việc kinh doanh thì cảm giác thấy nó cũng gần giống với canh bạc vậy, lúc vui lúc buồn nhưng tóm lại là thú vị lắm, tiền lãi thì chẳng được mấy nhưng khả năng đàm phán lại tăng lên vùn vụt. hic
Ngồi nhà thì không nên rồi mn ạ, đúng là bị thui chột đi Mẹ nó kinh doanh cái gì và mn thấy thích ấy, và suy nghĩ tích cực thì không bao giờ lo nhăn nhó, và khả năng thành công cũng cao hơn Và cũng không nên ôm việc vào người làm gì, cần thì hợp tác hoặc thuê thêm người, mình còn dành thờiian c gho gia đình Được nhất là mẹ nó không phải lo về kinh tế, vậy thì cũng không cần phải mạo hiểm, nên cũng không lo rủi ro Kinh doanh với mục đích là để thêm năng động trải nghiệm... thì cũng vui lắm chứ
em cunngx thích kinh doanh, giờ chưa có điều kiện nên chưa mở đc cửa hàng nên chỉ bán onl. Sau này có sẽ đầu tư hjhj
Kinh doanh vui lắm chị ak! . tất nhiên cái gì cũng có cái xấu cái tốt, chuyện vui chuyện buồn của nó. Mình cố gắng cân bằng 2 bên là được! Cơ mà lý thuyết thì chỉ là lý thuyết thôi, bắt tay thực hành mới biết được!