Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Tí nói với Tèo: - Trong hội xuân vừa qua, bố tớ làm ảo thuật phục vụ mọi người, khi xong một tiết mục lại có hơn 4, 5 chục người ra phục vụ tiếp. - Thế thì làm gì bằng bố mẹ tao, trong hội xuân ở địa phương vừa qua, hơn ngàn lượt người yêu cầu phục vụ đây... - Bố mẹ cậu là nghệ nhân nổi tiếng à? - Được vậy đã phúc, bố mẹ tớ là nhân viên bán vé vào cổng hội xuân thôi.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay mình cũng thích đọc chuyện cười, ngắn mà hài hước, đọc tiểu thuyết ngại lắm
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Chủ tịch xã điện sang ban văn hóa thông tin ý kiến chỉ đạo về nội dung, khẩu hiệu cổ động tuyên truyền “Kế hoạch hóa gia đình” của xã. Đây là đoạn chủ tịch xã lệnh cho anh trưởng ban văn hóa thông tin ghi: “Ba bốn con làm gia đình đông đúc sinh chuyện khó khăn”. Lát sau như chợt nhớ ra điều gì, chủ tịch xã lại gọi điện thoại bổ sung: “Nếu còn chỗ trống thêm - một hai con mới là hạnh phúc”. Sáng ngày tấm biển cổ động được treo lên với nội dung như sau: “Ba bốn con làm gia đình đông đúc sinh chuyện khó khăn, nếu còn chỗ trống thêm một hai con mới là hạnh phúc”.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Hai anh chàng học sinh chuyên lí nói chuyện với nhau : - Cậu tỏ tình bằng ánh mắt hay bằng lời nói? - Bằng mắt. - Sao vậy? - Vì vận tốc ánh mắt nhanh hơn vận tốc âm thanh mà! - Quả là chí lí!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Đêm tân hôn chàng hỏi nàng: - Em đang nghĩ gì vậy, em yêu? - Cô vợ e thẹn đáp: Cũng như anh thôi. - Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Một chàng vớ phải cô vợ có tính ghen. Nghe tin bạn có bí quyết "triệt ghen", anh ta liền tìm đến học hỏi. Thế nhưng cô vợ thậm chí còn đòi ly dị nên anh ta lại tìm đến người bạn thắc mắc: - Thế mày có giả vờ nói mê như tao bảo không? - Có, tao nói y nguyên. - Mày thử nhắc lại xem nào? - Liên ạ ... Anh ...chỉ ..yêu...mình ...e...em. - Trời ạ, Liên là vợ tao, thế mày không thay bằng tên của vợ mày à?
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Bà mẹ kinh hồn bạt vía khi nghe cậu con trai cưng tuyên bố đòi mẹ lo cho cậu đính hôn... lần thứ chín: - Trời! Mẹ không thể tưởng tượng nổi con lại đính hôn nhiều đến thế! Trước sau con đã có tới ... 9 vị hôn thê cơ à? - Ồ! Đó là lỗi của thần ái tình mẹ ạ! Thần không bắn tên mà lại nã súng liên thanh vào tim con!!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay - Mua hoa, mua hoa tặng vợ này! - Tôi không mua, tôi chưa có vợ. - Thế thì mua hoa tặng người yêu vậy. - Tôi cũng chưa có người yêu. - Thế thì hãy mua hoa để chúc mừng cho chính anh đã có một cuộc sống vô tư đến thế.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Ông già đến gặp chàng trai giận dữ chất vấn: - Con gái tôi nói rằng anh đã làm cho nó mang bầu! Bây giờ anh định thế nào đây? - Thưa bác, cháu đã có vợ và hai con và không muốn ly hôn, nhưng cháu sẵn sàng đền bù về vật chất. Khi đứa bé ra đời, cháu sẽ cấp cho nó một ngân phiếu trị giá 1,5 triệu franc, sau đó mua cho con gái bác một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi do cô ấy đứng tên và mỗi tháng sẽ cấp cho cô ấy số tiền 30.000 franc, theo một cam kết bằng văn bản. Bác thấy như vậy đã được chưa? - Được, nhưng tôi muốn hỏi thêm một câu. - Xin bác cứ hỏi. - Nếu con gái tôi bị sẩy thai, anh có thể cho nó cơ may thứ hai không?
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Cô gái bảo với vị hôn thê: - Em đã nói với bố em rằng anh là nhà thơ đấy nhé! - Sao vậy? Chẳng lẽ ông già lại yêu thơ ca đến thế? - Là thế này, anh người yêu trước của em là dân đấm bốc. Lúc bố em muốn tống cổ anh ta ra khỏi cửa thì có đôi chút khó khăn...
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay - Cả kỹ sư lẫn nhà báo cùng cầu hôn với con gái tôi. - Thế ai là người may mắn? - Tay nhà báo. Vì con gái tôi thích anh kỹ sư hơn.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Anh chàng nọ là một ngư dân hay khoe tài. Trên tường nhà, anh ta treo đầy những bức ảnh có chú thích như: - Cá kình, Thành bắt ở Mũi Né. - Cá mập, Thành giết ở Hòn Re. - Bạch tuộc, Thành săn ở...... - Sau ngày cưới, cô vợ anh ta treo thêm lên tường một tấm hình chồng với chú thích: Thành, cưới ở Phan Thiết.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Một cơn giông sấm sét loang loáng, mưa như trút. Chị vợ hỏi chồng: - Anh có nhớ bữa chúng mình mới quen nhau không? Hôm đó, trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay. - Quên sao được, nhưng đáng tiếc là tôi đã coi thường lời cảnh báo về số phận mình từ thiên nhiên.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Tác hại của viết tắt Trong sổ ghi đầu bài lớp 12A , một thầy giáo môn văn ghi nhận xét: " Đm, 10 học sinh vkl, đcmn". Khi Ban giám hiệu xem cuốn sổ để xét thưởng cuối tháng, ông hiệu trưởng nổi giận lôi đình, bèn gọi giáo viên ghi sổ lên và mắng: - Tại sao anh lại ghi chửi bậy học sinh lớp 12 A như vậy? Giáo viên phân trần : - Thưa thầy, tôi đâu có ghi bậy. Bởi vì sổ không đủ dòng để ghi dài chỉ mà ghi được ngắn nên tôi phải viết tắt, đó là : Đi muộn, 10 học sinh vô kỷ luật, đình chỉ mười ngày. Tôi đề nghị Ban giám hiệu đình chỉ học 10 ngày đối với 10 học sinh vô kỷ luật này !
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Peter đi học về, bà hỏi: - Hôm nay cháu học gì? - Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ bà ạ. - Thế ngày mai? - Cháu chưa biết, còn phải chờ xây lại trường đã!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Trong buổi thi tốt nghiệp trường hàng hải, giáo sư hỏi thi một thí sinh: - Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì? - Tôi sẽ thả neo. - Từ phía mũi tàu? - Tôi thả neo thứ hai. - Từ phía đuôi tàu? - Tôi thả cái neo nữa. - Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế? - Thế thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Thầy giáo nói với học sinh: - Em hãy mời ông của em đến gặp tôi! - Dạ, ý thầy muốn mời "ông bố" của em? - Không, mời ông của em. Tôi muốn chỉ cho ông ấy xem con trai ông ấy đã phạm những lỗi gì trong vở bài tập về nhà của em.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Thí sinh đầu đi vô. Ông thầy hỏi: - "Cái nào nhanh hơn, ánh sáng hoặc âm thanh ?" - Đáp: "Tất nhiên là âm thanh !" - Hỏi: "Căn cứ vào đâu ?" - Đáp: "Khi em bật ti-vi lên... trước tiên em nghe được tiếng... sau đó mới thấy hình." - Thầy: "Rớt. Mời thí sinh kế tiếp." - Thí sinh kế đi vô và cũng bị hỏi y chang như vậy. - Đáp: "Dĩ nhiên là ánh sáng!" - Thầy (cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời): "Em có thể giải thích tại sao không?" - Đáp: "Khi em bật ra-đi-ô... em thấy cái đèn đi-ốt cháy sáng lên trước... sau đó mới nghe âm thanh." - Thầy: "ĐI RA! Rớt! Kêu thí sinh cuối vô!" - Lần này thầy giáo moi ra đèn pin và cái còi. Trước mặt học trò ông ta bật đèn và bấm còi cùng một lúc. - Hỏi: "Em nhận được cái gì trước: ánh sáng hoặc âm thanh?" - Đáp: "Ánh sáng." - Hỏi: "Tại sao?" - Đáp: "Dễ ợt! Đôi mắt con người nằm trước hai lỗ tai"
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Trong lễ báo công mừng thắng lợi của dự án, giám đốc đơn vị phát biểu. - Nói thật với các đồng chí, rất nhiều người ngạc nhiên trước thành công của dự án nhưng tôi thì không! Tôi đã trăn trở suy tư rất nhiều trước dự án này, tôi đã phác thảo tiến trình và lập kế hoạch chi tiết cho dự án. Tôi đã tính đến những thuận lợi và lường trước những khó khăn. Tôi đã phân công công viêc phù hợp cho từng phòng ban. Tôi đã chỉ đạo kỹ càng và kiểm tra rất sát sao, vì vậy tôi không nghi ngờ về thành công của dự án. Hơn một năm sau tại cuộc họp kiểm điểm về dự án kém hiệu quả, giám đốc này phát biểu: - Các đồng chí thấy đấy, chúng ta đã quá chủ quan. Chúng ta quá say sưa trước những thắng lợi bước đầu của dự án dẫn đến mất cảnh giác. Chúng ta đã quá tin vào công nghệ do phía đôi tác thuyết trình, chúng ta đã quá tin vào đối tác cung cấp vật tư kỹ thuật cho chúng ta, vì thế chúng ta đã không thuê các chuyên gia thẩm định lại kỹ càng. Nói tóm lại chúng ta mắc bệnh chủ quan và rất thiếu kinh nghiệm....chúng ta phải rút ra bài học sâu sắc về vấn đề này, và đặc biệt chúng ta phải chung tay tháo gỡ những khó khăn để thoát khỏi tình trạng trì trệ...