Tâm sự nghề giáo viên-gia sư

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongnguyen0807, 17/9/2014.

  1. huongnguyen0807

    huongnguyen0807 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2014
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự nghề giáo viên-gia sư

    đúng thế n ạ, cứ phải cố, ..................................
     
    Đang tải...


  2. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự nghề giáo viên-gia sư

    Nên kiên trì mẹ ạ, hoặc áp dụng mưa dầm thấm lâu, nói với phụ huynh em đó là tình trạng em đó học như thế, mình sẽ áp dụng theo phương pháp này, để phụ huynh em yên tâm mà chờ đợi, chứ không cứ chưa thấy con em mình giỏi là lại sốt xình xịch lên
     
  3. bantriki

    bantriki Xe đạp điện

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự nghề giáo viên-gia sư

    nghề nào cũng có cái vất vả, cũng có niềm vui. đây có lẽ là khó khăn nhất của nghề gia sư rồi :D
     
  4. linhvp1601

    linhvp1601 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/12/2014
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự nghề giáo viên-gia sư

    lúc trước mình cũng vậy. nhưng mà nó dở mới mới có việc nên ráng thôi bạn ạ. cố gắng chút nữa là được rồi. nó mà có tiến bộ mình cũng cảm thấy vui :D
     
  5. bunbunshop3103

    bunbunshop3103 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2014
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự nghề giáo viên-gia sư

    Ôi sao giống mình ngày xưa thê, hihi, đi dạy gia sư ấy, mà tính mình thì nóng tính! Nhưng đúng là con mình có khi không nhịn được, nhưng đi gia sư thì lại nhịn giỏi thế chứ! hihi, đúng là tất cả vì sự nghiệp giáo dục! hehehee, mẹ nó phải kiên trì thôi!
     
  6. hoa2504

    hoa2504 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/9/2012
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự nghề giáo viên-gia sư

    may mắn hơn b 1 chút, m thì gặp toàn các bé thông minh nhưng lại lười
     
  7. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,696
    Đã được thích:
    6,047
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tâm sự nghề giáo viên-gia sư

    Em phải thân thiện với nó , coi nó như bạn mình , cái gì nó cũng tâm sự với mình thì nó mới có hứng thú để học tập . Hơn nữa dạy nó mà chính bản thân người dạy lại ức chế thì nó sẽ ức chế hơn vì bài học đó nó chẳng hiểu gì hết . Còn người dạy thì lại hiểu và được học nó rùi lại là người dạy nó nữa nên thấy dễ còn với người chả hiểu gì thì nó như trên mây ấy . Phải tạo cảm hứng cho nó học thì nó mới có hứng thú , và khi dạy phải thực hành tức thì , một lần cảm thấy nó chưa thuần thì bắt nó làm lại ngay đến khi thuần với thôi sau đó ra một bài khác gần giống bài đã học để xem nó có hiểu bài không hay chỉ học vẹt thôi để mình lại có cách giải quyết khác . Học sinh như em dạy hãn còn ngoan ấy chứ nhiều đứa con nhà khá giả nó vừa chả hiểu gì nó còn vừa ngồi vừa nhảy với game, mới đầu cực bướng và cực kì láo toét . Mình vừa phải nịnh nó vừa phải nghiêm khắc với nó , rồi huấn luyện nó từ học sinh gần đúp lớp đến học sinh khá và giỏi còn khó hơn rất nhiều . Làm nghề này phải kiên trì nhẫn nại hơi khó tí mà ko chịu được thì còn nhìu nhà khó hơn chẳng nhẽ mình lại chịu khuất phục .
     
  8. Mil

    Mil Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/11/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự nghề giáo viên-gia sư

    Em mới lập acc, vào mục tâm sự thấy có pic này, vui quá. Ngày còn sinh viên, em cũng có mấy năm dạy kèm, 1 bé từ lớp 4 đến hết lớp 7, một bé lớp 5, một bé lớp 8 đến hết lớp 9 thì e chuyển chỗ ở nên cũng mất dạy luôn.
    Nhớ ngày trước, ban ngày đi bus 22 đi học, tối lại 22 đi dạy, mấy Bác xe 22 nhẵn mặt e luôn ý
    Mấy bé e dạy toàn học sinh trung bình khá, nói lúc này hiểu, lúc sau quên, hôm nay hiểu, ngày mai không nhớ gì, giờ cái bé lớp 9 đang học cấp III rồi, lớn hơn ý thức hơn chăng nên thấy mẹ bé bảo tiến bộ hơn rất nhiều so với cấp II.
    Giờ không được dạy, đầu óc trì trệ, buổi tối cũng không làm thêm được gì thấy vô dụng quá.
     
  9. sushi59

    sushi59 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2014
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự nghề giáo viên-gia sư

    e k có kĩ năng sư phạm nên vấn đề này cũng bó tay thôi ạ
     
  10. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,822
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự nghề giáo viên-gia sư

    gia sư nhiều lúc khổ lắm các mẹ , em thì không thích học mà bố mẹ cứ bắt học. trẻ con lại phải nịnh rõ khổ
     

Chia sẻ trang này