Về truyền thông thì tôi ko biết đâu!! Nhưng luôn chúc bà thành công!! Tôi đang chịu chết ko biết gửi CV bà bằng cách nào?? Vì ko tìm được hiệu ảnh cso máy scan!! Hic hic.... Hay là chụp hình được ko nhỉ?? Máy tôi chụp document cũng nét lắm!!
Ko cần phải có ảnh đâu bà ơi, chỉ cần bản cv thôi mà. Bọn này cùng tập đoàn Anvien Group có cái Vin com ý bà. Mafia Nga nên chả biết thế nào đi pv cho vui thôi, vì bên đấy có vẻ mê tín lắm, chọn tuổi 81, lại còn chọn chữ ký và chữ viết nữa cơ. Mà chữ ký và chữ viết của tôi tệ kinh, vị trí GĐ kinh doanh mà, ko phải tôi nộp hồ sơ mà do bọn Head Hunter nó giới thiệu.
Từ nay hội gà chúng ta đã có 1 nick chung này cả nhà nhé!! Sẽ sử dụng để mở nhà mới!! Pass sẽ có 3 người biết thôi!! Ko công khai, nhưng mọi thông báo chung đều sử dụng nick này nhé!!
đây là link nhà mới cả nhà nhé!! Chào mừng nhà mới!! Chúc cả nhà buôn năng suất!! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=148669
Bà bầu ới.....mực đã có sẵn sàng nhưng tối qua bận nên tôi chưa đem qua chỗ bà được, tối nay bên công ty tôi cho nhân viên đi nhậu nhẹt bù khú nên tối mai tôi đem qua chỗ bà nhé........
Ðề: Tầng 4 - 2010: Tân Dậu 81 - Hạnh phúc tràn ngập, nỗi buồn rời xa! Chào tất cả các thành viên của Hội Nhà Gà, Mình cũng là một con gà mái mẹ, đã đi lang thang nhiều ngày mà vẫn chưa tìm đựoc chuồng. Hôm nay bắt gặp đựoc diễn đàn này có tất cả đồng loại của mình thì mừng quá. He he từ này ta có chỗ trú rồi. Mẹ Đạt ơi, Mẹ cập nhập thông tin cá nhân của em với nhá Tên thật: Đặng Thị Mai Hoa Ngày sinh: 2/12/1981 Ngày cưới: 10/7/2008 Tên của con: Bùi Đặng Bảo Ngọc ( Bé gái nhé) Ngày sinh: 31/1/2009 Mẹ cho em cách thức nộp quỹ đi vơi nhé Cảm ơn các mẹ
Ðề: Tầng 4 - 2010: Tân Dậu 81 - Hạnh phúc tràn ngập, nỗi buồn rời xa! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?148669-Tầng-5-Hội-gà-1981-Tình-thân-chân-thành-nhân-ái!! bà ơi chuyển sang nhà mới nhé!
Ðề: Tầng 4 - 2010: Tân Dậu 81 - Hạnh phúc tràn ngập, nỗi buồn rời xa! Tôi pm cho bà ấy rồi bà ạ!! Thanks bà!!
Ðề: Tầng 4 - 2010: Tân Dậu 81 - Hạnh phúc tràn ngập, nỗi buồn rời xa! Mình cũng là Gà nhưng là Gà trống nên không dám vào chuồng vì sợ các Gà mái quây!!!
Ðề: Tầng 4 - 2010: Tân Dậu 81 - Hạnh phúc tràn ngập, nỗi buồn rời xa! Cám ơn bà đậu đỏ ná, giời đúng ông con zai tôi bị nóng trong roài, phải cho đến địa chỉ bà nói thôi, mà hôm qua bà bẩu uống thuốc cam ấy, thì đến làng cót mua luôn hay mua trên hàng bạc tốt hơn hả bà. Giời đọc mới thấy, thằng cu nhà tôi tôi ép ăn kinh khủng, chắc nhiều chất quá nên tích tụ giờ nó phá đầy đầu rồi, haizzzzzz, bà trả lời sớm tôi cái để tôi mua thuốc cam? hay đến khám nhà cụ Quý sẽ có bán luôn?
Ðề: Tầng 4 - 2010: Tân Dậu 81 - Hạnh phúc tràn ngập, nỗi buồn rời xa! Tiếc quá! Mình con giai, chả tham gia đc. Có ông bố gà nào ko nhỉ??
Ðề: Tầng 4 - 2010: Tân Dậu 81 - Hạnh phúc tràn ngập, nỗi buồn rời xa! mới phát hiện hội nhà ông bố nói xấu vợ hìiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 4 - 2010: Tân Dậu 81 - Hạnh phúc tràn ngập, nỗi buồn rời xa! ui bây giờ mới tham gia diễn đàn này, có hội gà 81 hay quá ta. Mình cũng gà này. nhập hội thía nào nhỉ. hi hi hi
Ðề: Tầng 4 - 2010: Tân Dậu 81 - Hạnh phúc tràn ngập, nỗi buồn rời xa! Bà ơi, đây là nhà cũ, giờ lên tầng 6 rồi, bà vào link dưới chữ kí tôi nhá. Véo cằm bà vào đúng tầng để buôn cho nó xôm.