Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Uh,chị cũng mê ngủ lắm,đêm nào mà kg ngủ được là hôm sau chị ốm luôn.
    chị ngủ khỏe đến nỗi anh giai cũng choáng..bây h cứ cuối tuần,anh zai dậy lúc 6h(ra khỏi phòng là đóng cửa cho vợ ngủ yên tĩnh)
    con gái dậy lúc 10h.còn mẹ thì cứ phải 12h :)
    có 1 sự tích nổi tiếng về 1 bà mẹ mê ngủ quá,đến nỗi 1 lần vào viện trông con ốm buổi đêm..
    con chưa ngủ thì mẹ đã ngủ rồi,hú hồn may mà cả đêm đấy bé con kg bị sao...
    sáng sớm bác sĩ vào khám cho con mấy lần,mà vẫn thấy mẹ ngủ ngon quá..
    nên bác sĩ chán đến nỗi kêu y tá vào phòng,tự bế bé con ra để bác sĩ khám cho.
    còn mẹ thì cứ ngủ..và từ tối hôm sau trở đi,bà ngoại,bà trẻ rồi dì thay phiên vào
    trông bé buổi đêm..vì quá chán với việc mê ngủ của mẹ nó rồi..hahahaha..(bà mẹ ở đây chắc ái cũng đoán ra)
    mà ngủ nhiều thế,sao chị kg béo lên đươc nhỉ????
     
    Đang tải...


  2. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    cũng muốn đi cho nó biết đây biết đó, nhưng mừ chị sợ bỏ việc sau này về kiếm việc khác khó(chị đang làm cho nhà nước mừ).
    ưh tháng 10 thời tiết đẹp đó, lúc đó sutu lớn đi chơi thoải mái rùi, mà lanuong cũng qua cơn nghén rùi.........
    mà lanuong lại giận chồng hả, xem ra ở xa lắm chuyện lắm nhỉ?
     
  3. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Nói thì nói vậy thôi chứ con trai chị nó giống bên nội nước da ngâm ngoại trừ chông chị thì được nước da trắng tí thôi ...về gia đình nhà chị thì nước da chỉ sáng thôi chứ kô trắng đâu ...
    nếu em có visa thì cứ đi chơi chổ này chổ kia cho biết ...ủa mà em chưa có giấy tờ định cư bên DM sao ...
     
  4. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    bó tay luôn..............................................
     
  5. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chắc tại em có con nhỏ chưa đi đâu được chứ làm gì mà ở HN thôi ...mà mình còn chưa biết HN nữa đó nếu có dịp mình thích ra đó đi hồ gươm hồ hoàn kiếm ăn kem tràng tiền gì gì đó nữa vì bạn chị cũng ở ngoài đó ...
    nếu được thì em đi cùng chồng để qua đó lo cho xã chứ để đi 1 mình ( hơi lo tí )
     
  6. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    có gì đâu mà thèm em vc nào cũng vậy mà đâu phải riêng mình chị đâu ..đúng kô cả nhà ....bình thường bụng em đã nhỏ rồi thì mới có bầu làm sao bụng to được khoảng chừng 5,6 th gì đó mới thấy bụng rõ hơn ...có bầu mà kô có xã kế bên chắc tủi thân lắm ..mà thôi cũng đừng buốn nhe em ...hãy vui vẽ lên cho em bé được vui theo vì mẹ ở ngoài sao là con như vậy .. nói với xã là ráng thu xếp làm sao để về trong lúc em sanh đó để mà có vợ có chồng nhìn thấy con chào đời là mừng vui kô thể tả xiết ...
     
  7. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    mình cũng bó tay với nàng này luôn ....à mà kô phải em ngũ nhiều mà mập đâu ....ngũ mà kô ăn làm BT thôi ....nếu em kô muốn mập thì cứ ngũ tiếp đi nha ...mà đừng ngũ mê quá ..khi giật mình dậy kô thấy xã thì đừng la làng nha vì ..( nữa đêm tui đánh mất ng yêu vì lo ngũ kô hay ) hhìhì
     
  8. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Angel: Không cần nói thì cả nhà cũng đoán ra bà mẹ đó là bà mẹ đang kêu eo to rồi he he he . Em cũng có những sự tích là phải giữ ý khi đi về nhà bạn trai nhưng mà buồn ngủ quá chả dữ ý nổi.
    Em kể cho cả nhà nghe 2 chuyện này sảy ra ở 2 nhà người yêu cũ của em nhé. - Anh chàng đầu tiên của em ( sống tại Séc ) em được bố mẹ và anh trai anh ấy mời về nhà chơi ăn tết lúa mới, thường thì trên vùng Thái Nguyên miền trên cao hay có tết đó. em về chiều hôm mùng 8 bà mẹ kể lể tao đi chợ bị ngã xe nên lật móng chân ( bà ấy đi chợ mua hàng về bán ở nhà ), thế là em bảo thế sáng mai mẹ đi chợ mẹ để con đèo mẹ, bà kêu tao ko cần tự đi được em bảo thôi cứ để con đèo mẹ đi con cũng thích đi xem chợ ở đây thế nào. Tối hôm đó em ra nhà bà chị gái anh ấy ngủ, sáng hôm sau 4h sáng bà chị gái bảo thím hứa với mẹ đưa mẹ đi chợ thì về đi ko mẹ lại nghĩ cố hứa hão, mẹ giận. Thế là con bé lo mọ dậy ra về từ 4h sáng trong khi đó cả đêm đã ko ngủ được vì tâm sự với chị ấy hic hic hic về đến nhà bà mẹ bảo thôi con ở nhà đi mẹ đi được bà nhất quyết ko cho em đi. Thế là con bé lại phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đến trưa ăn cơm xong thì 1h ko dám đi ngủ, thế là cả ngày mắt rít lại hịc hic hịc đên tối ăn cơm mẹ bảo sáng mai Nga dậy sớm dọn nhà cửa rồi làm gà làm cỗ cùng anh ( anh Trai người yêu ) còn mẹ với chị dâu đi chợ. Cả nhà biết thế nào ko ạ, tại vì hôm trước em đã mệt rũ ra ko được ngủ thế là sáng hôm mùng 10 đó em thấy anh trai dậy cám bã lợn gà rồi, thấy bố anh ấy quét sân và mở cửa nha ra em cũng thấy trời sáng nhưng nhìn đồng hồ mới có 6h30 em nghĩ vẫn sớm cố mấy phút nữa, cố cho đến gần 7h em nghe thấy tiếng bà mẹ và chị dâu đi chợ về đến cổng em hốt hoảng bò dậy ôm đồ ra nhà tắm tắm hiiiiiiiiiiiii lúc vào thì thấy anh trai anh ấy làm tinh tươm hết rồi. ( Em chỉ ngại mẹ anh ấy chứ anh trai và bố cùng các chị thì em ko ngại vì họ rất là quý em )

    Còn chuyện thứ 2 nhé: anh người yêu thứ 2 cũng ở Séc nhưng anh về ăn tết nhà anh ở Hải Dương. thế là mùng 7 tết anh đón em về nhà anh ấy. Hôm đầu tiên em và anh ấy ra nhà dì anh ấy ngủ. Hôm thứ 2 thì em ngủ với mẹ anh ấy ở dưới phòng chị dâu ( anh chị ấy cũng ở bên séc nhưng hôm đó đi chơi ko về nhà ngủ ) trước khi đi ngủ bà bảo sáng mai cứ ngủ ko phải dậy sớm đâu ở nhà chả có việc gì, dậy thì nấu cái gì 2 đứa ăn. thế là ngủ đến 6h sáng bà dậy em định dậy bà bảo cứ ngủ đi. Thế là bà ra bà kéo cửa khẽ khẽ cho em ngủ tiếp em nằm ngủ tiếp thì ở ngoài ông bố lịch kịch bà mắng ông nhẹ nhẹ thôi cho con Nga nó ngủ hic hic hic mình nghe thấy mà cũng buồn cười, thế là em ngủ cho đến 7h30. Hôm sau bà chị dâu và anh trai về nên 2 mẹ con lại lên phòng bà ấy ngủ, đuổi ông bố xuống nhà dưới ngủ. Hôm đấy em và anh người yêu đi chơi đến 9h về, vừa về đến nhà bà đuổi cậu anh ấy cũng ở Séc về ( bà bảo thôi cậu về đi cho tôi và cái Nga đi ngủ )Sáng hôm sau cũng như vậy bà bảo ngủ đi ko phải dậy, nhưng lần này là bà khép cửa ko kín thế là 1 lúc sau ông bố lên kéo cửa phòng em đang ngủ cho kín ko bị ánh sáng vào để em ngủ, hôm đấy em cũng tiítcho đến gần 8h sáng đến lúc người yêu gọi dậy em mới dậy. Lúc dậy xuống dưới nhà bố anh ấy bảo sao con dậy sớm thế dậy có việc gì đâu ui trời hic hic hic
    Hiiiiiiiiiiiiiiiiii trong khi đó ở quê là họ toàn dậy từ 5h và 6h. Chắc là em ngủ khoẻ thế nên bị 2 bà mẹ đuổi em về nơi sản xuất. Em đi đâu cũgn rất dữ ý nhưng riêng cái khoản ngủ thì em chịu, vì em cũng ko được ngủ là dễ ốm lắm.Còn việc bị đuổi về nơi sản xuất cũng là do bọ em hết chứ ko liên can gì đến người lớn.
     
    Sửa lần cuối: 28/7/2010
  9. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @HD; Thế sao 2vc em chả được tình cảm như VC chị gì cả. Người ta bảo chồng già vợ trẻ là tiên mà em chả thấy tiên đâu nên em nhìn 2VC chị đã có 2 con lớn vậy rồi em ngưỡng mộ lắm. Cũng khoảng đầu tháng 8 anh ấy về nhưng về tầm hơn tháng thôi ạ, em cũng dặn anh là cố gắng thu xếp mọi việc để lúc em sinh thì về mà chả biết có được ko.

    @Sutu: Chị à 2vc ở xa nhau mà cứ đa nghi nhau là hay sảy ra tình trạng cãi lộn lắm đó, nhưng lỗi cũng tại em hay tủi thân nên em hay hờn rỗi và em gây sự cái nhau là chính. Chị đi làm nhà nước mà xin nghỉ làm thì cũgn tiếc nhỉ, còn nếu được theo xã sang Úc thì cũng thích đó được biết đó biết đây và sang đó học hỏi được thêm tiếng anh.
     
  10. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    nàng này có tình yêu sống ở Séc nhiều vậy ta ...mà toàn ( sét đánh ngang tay kô à ) ngộ nhỉ ...à mà sao ở ngoài HN nhiều ng đi Séc lắm nha ...
     
  11. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    ngày trước cưới xong thì em chưa đủ 24t theo giấy khai sinh(lúc đó em còn thiếu 4thang mới đủ 24t),
    nên bên DK kg cho visa định cư-luật mới của nó đúng đủ 24t mới dc định cư.thế là 2 vc
    đưa nhau sang thụy điển mua nhà,và xin visa định cư cho em bên đó luôn-được visa 5nam luôn đó chị,
    hồi đó mà kg về vn làm việc,cứ ở đó đủ 5 năm thì em đổi được quốc tịch rồi:rolleyes:.nhg ở được
    bên đó có 1 năm thì 2 vc về VN công tác hơn 2 năm,rồi lại sang làm vc bên này.
    đúng 2 năm nữa,khi hết hợp đồng bên này thì bọn em chính thức về định cư hẳn
    bên DK.lúc đó cơ hội chị em ta gặp nhau thoải mái...
    còn bây h mỗi lần về dk chơi,bọn em ra DSQ xin visa cho em,6 tháng/lần.nhưng
    được cái làm nhanh lắm.xin trong ngày là đã có luôn visa rồi,mà lại là loại được
    cấp nhiều lần..(mấy chị bạn bảo,có lẽ do cv vủa chồng em ok,nên xin mới dc nhanh
    thế,chứ bt chả ai làm sáng đến xin,đợi nửa tiếng là đã có luôn visa rồi).cái này em
    cũng kg biết tại sao.
     
    Sửa lần cuối: 28/7/2010
  12. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    em làm sao mà xin visa nhanh vậy ..chứ chị nghe nói là người mình xin visa cũng lâu lắm với lại chỉ có giới hạn thôi ..ví dụ là chị xin đi qua Mỹ chơi 1 tháng thì nó chỉ cho visa 1 tháng thôi chứ kô cho luôn 6 th đâu ...chắc có lẽ là em đi theo chồng làm việc nên nó cho em như vậy chứ kô nhanh như vây đâu...vì chị có đứa em gái chị chồng nó xin đi qua Mỹ chơi vọ ĐSQ ở KBH xin mà có còn hỏi qua đó làm gì thì con nhỏ đó trả lời là đi chơi để dùng tiền thì nó mới cho đó
     
  13. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    thì em mới bảo,chắc họ thấy em đi theo chồng làm việc.rồi họ cũng nhìn vào cv của anh giai nên dễ hơn chăng???
    chứ mấy chị bạn em,lấy chồng bên dk,hồi chưa sang định cư,mỗi lần qua dk thăm chồng,ra DSQ xin visa,họ
    còn bắt khai báo đủ kiểu,rồi họ check,và 1 tuần sau mới dc lấy visa.em cũng kg rõ lắm à..nhưng visa của em
    mỗi lần xin là cứ 6 tháng/lần.và được đi sang các nước Châu âu thoải mái.
     
  14. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @mesutu: cam on em nha dao nay chị ít vào nhà, chồng em sắp đi Úc hả mà có định ở đó lâu dài thì đi theo còn kh đang làm cho nahf nước bỏ đi về xin cũng khó em ah, rồi trong 2 năm đó em xang thăm ????
    @chị Dung: cám ơn chị chúc mừng Jenny, mong sau này Jenny lớn xinh và diệu đà như con gái chị hihi chứ mẹ cháu thì chẳng biết diệu mà người ta nói có con gái phải tha hồ lằm điệu cho nó. mà chị dạy em pót anh lên đây di em quên kh biết làm thế nào rồi
    @banlanuong: hihi nghe kể chuyện sự tích mê ngủ chắc tại còn trẻ thì ngủ nhiều em ah, chứ già như chị rồi hôm nào trưa ngủ nhiều là tối kh ngủ dc. giờ thì buồn ngủ cứ ngủ thôi cho con khỏe, chúc 2 me con mạnh khoe vui vẻ nhá
    @me mui tet: mẹ này mê ngủ cũng kh kém ngủ nhiều là bụng cũng to lắm đấy nhá hehe.
    @debui: chị chuẩn bị đồ sao rồi chúc cả nhà lên đường bình an nha
    @Mirabelle: sắp về chưa em ? chuaanr bị đồ xong chưa đợt này tha hồ of epp nhá
    @Tuyết: chúc 2 mẹ con manh khỏe nhớ báo tin con trai hay gái nhé bà!
     
  15. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    em cũng chưa vô sg chị ơi!
    Khi nào về chị tranh thủ ra ha nội nhé, ở ngoài này nhiều chỗ đi chơi lắm đó...........
    Cái vụ đi úc em cũng đang quyết tâm đi, nhưng phải chờ xã sang đó xem thế nào đã ạ
     
  16. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    vâng em cũng muốn thế, nhưng có nhiều thứ đáng suy tính lắm chị ạ? Em là con gái quê nên nhiều khi cũng non gan không dám liều, số em chắc chỉ đủ ăn thui chứ ko giàu được huhu....
     
  17. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Cũng nên tùy vào công việc của em, nếu em đang có công việc tốt thì đừng bỏ. Vì 2 năm cũng nhanh lắm, vèo cái là hết. Đến khi về mà em không xin được việc như cũ thì uổng phí lắm. Lúc đấy lại "giá như..."

    Còn nếu công việc em "thường thôi" thì em đi cũng được. nhưn em nhớ là gửi trẻ bên này rất đắt. 63 -65 đô/ngày. Mà du học sinh không có được trợ cấp của chính phủ. Nên nếu em phải gửi con đi làm thì cũng rất mệt đấy. Còn nếu ở nhà trông con thì thà em ở nàh để giữ công việc nếu tốt.

    Đấy là sơ sơ khuyên em như thế. Còn cần chi tiết gì thì em cứ hỏi nhé. Sẵn sàng giúp.... :)
     
    SUTU-KHANHCHI thích bài này.
  18. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chồng em đi theo học bổng của chính phủ úc, cho kèm người thân đi cùng chị ạ.
    vậy gửi bên đó 65/ngày hả chị, đắt thiệt đấy? nhưng nếu đi làm thêm thì thế nào hả chị ơi, đi làm phổ thông thì tính theo giờ phải không, thế được bao nhiêu tiền 1 giờ(thực ra em cũng muốn qua đấy học thêm tiếng anh), chị hỏi hộ em xem các cua tiếng anh thường là mấy tháng và bao nhiêu tiền ạ.
    chị hỏi hộ em xem chồng em đi theo học bổng của chính phủ úc thì mẹ con em đi theo có được chế độ chính sách gì không nhé
    em cảm ơn chị trước nhé.
     
    Sửa lần cuối: 30/7/2010
  19. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Người đi theo thì không được gì em ạ. Đi làm thì nếu làm tiền mặt bên này họ trả rẻ lắm, khoảng 8-10 đô/giờ. Còn làm đóng thuế thì khó kiếm việc hơn. Nhưng lương là 18đô/giờ trở lên. Nếu em có bảo hiểm thì đỡ được tiền khám chữa bệnh vậy thôi.
     
  20. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    vậy hả chị, thế tiền ăn và tiền thuê nhà thì sao hả chị? em thấy mấy anh đi nhật bảo bên đó thuê để ở gđ thì tầm 300-400$/thang? bên đó thì thế nào ạ?
     

Chia sẻ trang này